MUỐN CÙNG EM CHUNG BƯỚC
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh tìm em qua bao tháng năm dài
Em đã ra đi vì ai ngày đó
Chiều mùa đông bến sông quê lộng gió
Em không về cho nỗi nhớ chênh chao
Hình bóng em vẫn thế giống ngày nào
Tình nồng thắm mình đã trao một thuở
Nắm tay nhau ta đi trên đồng lúa
Hai đứa mình cùng hẹn hứa tương lai
Bao năm qua tưởng tình đã nhạt phai
Ai ngờ đâu vẫn nhớ hoài người ấy
Nước con sông quê êm đềm xuôi chảy
Anh quay về sao không thấy người xưa
Bỗng hanh hao lạnh giá gió đông lùa
Bấm ngón tay thêm một mùa hoa cải
Em ra đi chưa một lần trở lại
Bỏ con đò già hoang hoải bên sông
Anh về quê ngắm ngọn khói đốt đồng
Một mình bơ vơ chiều đông dạo bước
Trời lạnh giá muốn ta chung mộng ước
Mơ một ngày mình sẽ được nên duyên
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16/12/2017 Hoa Việt
Tho hay qua anh
Di vao long nguoi mot thoi da qua
Thật tuyệt vời. Chúc anh buổi tối vv nhé.
Thơ hay quá, ảnh rất đẹp