Bài Thơ: MƯỜI NĂM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MƯỜI NĂM (Tác giả: Dương Hoàng)

MƯỜI NĂM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mười năm chưa trọn cuộc tình
Mười năm nhớ mãi bóng hình người xưa
Mười năm đời vẫn đong đưa
Mười năm cách trở vẫn chưa nguôi sầu

Mười năm tàn cuộc bể dâu
Mười năm trách vợ chồng ngâu u buồn
Mười năm cứ tưởng quên luôn
Mười năm vẫn thấy tim cuồn cuộn đau

Mười năm đời đổi thay màu
Mười năm đơn lẻ tự lau lệ lòng
Mười năm ta mãi chờ mong
Mười năm ai thả theo dòng đời trôi

Mười năm tình mãi xa rồi
Ta như sóng bạc đơn côi một mình
Cho hồn ngơ ngẩn phiêu linh
Buồn tênh với một chữ tình đơn phương

Chữ yêu không được tỏ tường
Để cho chữ nhớ chữ thương mập mờ
Để rồi viết một bài thơ
Mười năm xa vắng dại khờ yêu em.

D H
*****************

Thơ: Thanh Hùng

Mười năm để xóa cuộc tình
Mười năm không đủ chứng minh bao điều
Mười năm mệt mỏi vì yêu
Mười năm nhung nhớ từng chiều tiếc thương

Mười năm lạc mất cung đường
Mười năm để lại tơ vương não nùng
Mười năm để giữ thủy chung
Mười năm đau đáu lạnh lùng bội vong

Mười năm ai chẳng chung lòng
Mười năm ta đã đợi mong một người
Mười năm vắng một nụ cười
Mười năm lẻ bóng biếng lười hờn ghen

Mười năm hiu hắt ánh đèn
Ta cùng chiếc bóng bon chen với đời
Để rồi ta nhận chơi vơi
Chờ mong ai nhớ đến lời hẹn xưa

Thương cho duyên phận đã thừa
Chỉ hồng đã nhạt tình chưa nẻo về
Để lòng ấp ủ cơn mê
Mười năm lạnh lẽo lời thề phôi pha.

P T H
*****************

Quyên Út họa cảm tác
*
Mười năm anh đã xa xôi
Mười năm sóng dạt bèo trôi phương nào?
Mười năm tim vẫn nghẹn ngào
Mười năm nhân ảnh đậm màu nét xưa!…

Mười năm mây gió đẩy đưa
Mười năm trông ngóng "tình thơ" trở về
Mười năm còn nhớ câu thề?
Mười năm cuộc sống bộn bề bể dâu!…

Mười năm trăn trở đêm thâu
Mười năm ôm ấp tình đầu thơ ngây
Mười năm gió cát cuộn bay
Mười năm vùi lấp ,lá lay giọt buồn!…

Mười năm nhìn giọt mưa tuôn
Cơn mê ảo giác chập chờn dáng anh
Người về trên khoảng đường xanh
Ôi hình bóng cũ mộng lành đong đưa!…

Chỉ là ảo tưởng chiều mưa!
Tim em se thắt , tình chờ lê thê…
Anh rời bến đỗ xa quê
Mười năm tình lỡ , não nề phôi pha….!!

Sàigon 22:15-12 tháng 1- 2020
Quyên Ut
**************
Canh Hương
TẢN MẠN NGÀY ĐÔNG VỚI TÌNH DANG DỞ…

Đã lâu rồi mình không gặp được nhau
Ai đã quên những buổi cùng chung bước .
Anh đi xuôi còn em đây bước ngược
Về hai nơi không có điểm giao đầu

Nhớ nhung nhiều nhưng cũng phải quên thôi .
Đừng mong nhé và đừng thương nhớ nữa
Khi ngày đông giá rét đã về rồi….

QUẢ LÀ NHƯ THẾ

Thời gian đang trôi dần về những ngày cuối năm .Nhưng tất cả vẫn như đọng lại trên mỗi giọt sương đêm khắc khoải …Một chút thôi …những nhớ nhung hoài niệm của những gì ta chưa kịp rời xa thì đã thành xưa cũ …
Chao ôi ! Nhanh thế ư ? Sắp mười năm lẻ …

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhan Lequang
Nhan Lequang
4 years ago

Hay

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

1/10 cuộc đời đó
Dương Hoàng

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Cuong Rôbit
Cuong Rôbit
4 years ago

Rất hay y nghĩa

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
4 years ago

Hay em

Thi Diep Dang
Thi Diep Dang
4 years ago

Rất hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho rat rat hay anh oi ! E chuc anh dem muon ngu ngon anh nhe!

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

Hay lắm a

Cua Đồng
Cua Đồng
4 years ago

Hay lăm anh à

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay anh à

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ạ

Thi Diep Dang
Thi Diep Dang
4 years ago

Hai bài thơ hay lắm

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Thơ hay lắm em

Yeu Anh Mãi Mãi
Yeu Anh Mãi Mãi
4 years ago

Hay lắm anh

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay, cảm xúc lắm bạn.

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

chúc a buổi sáng vui vẻ

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Cảm xúc…. Lắm Anh à…

Cúc Hoa
Cúc Hoa
4 years ago

Thơ hay Hinh anh rất đẹp a

Suối Mơ
Suối Mơ
4 years ago

Ý thơ rất hay

Thu Nguyen
Thu Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Thi Hieu Nguyen
Thi Hieu Nguyen
4 years ago

Dem nay toi thuc dem dai, toi nam thao thuc bồn trồn , dem khuya toi suy vo bồi lòng toi sao qua buon cho mot minh, buồn quá ngủ không được,

Hong Hong
Hong Hong
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt a

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Rất hay ạ!

Vương Xuân Vượng
Vương Xuân Vượng
4 years ago

10 năm đã trót vì thương
10 nằm trân trở chưa tường lòng nhau
10 nam còn đó nhớ nhau
10 năm thôi đã cùng nhau chẳng ngờ

Tô Phượng
Tô Phượng
4 years ago

Thơ hay quá .
Chúc mừng em nges

Không Trần
Không Trần
4 years ago

Hay bạn ơi .

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Chúc a

Thu Kim
Thu Kim
4 years ago

Dương Hoàng em nha

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
4 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
4 years ago

Cảm xúc và hay lắm luôn em
Chúc đêm vui vẻ an lành nhé

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Chúc mừng bn

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc!

Dạ Diễm
Dạ Diễm
4 years ago

Thơ hay lăm Dương Hoangf

Nguyễn Vinh
Nguyễn Vinh
4 years ago

Tình thơ xướng họa rất tuyệt vời
Xin chúc TG mỗi ngày như mọi ngày niềm vui vương cuộc sống

Ngân Phúc
Ngân Phúc
4 years ago

Rất là hay ! Ngày mới chúc anh vui khoẻ

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời anh ạ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Rất hay

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Quyên Út họa cảm tác bài MƯỜI NĂM của Dương Hoàng
*
Mười năm anh đã xa xôi
Mười năm sóng dạt bèo trôi phương nào?
Mười năm tim vẫn nghẹn ngào
Mười năm nhân ảnh đậm màu nét xưa!…

Mười năm mây gió đẩy đưa
Mười năm trông ngóng “tình thơ” trở về
Mười năm còn nhớ câu thề?
Mười năm cuộc sống bộn bề bể dâu!…

Mười năm trăn trở đêm thâu
Mười năm ôm ấp tình đầu thơ ngây
Mười năm gió cát cuộn bay
Mười năm vùi lấp ,lá lay giọt buồn!…

Mười năm nhìn giọt mưa tuôn
Cơn mê ảo giác chập chờn dáng anh
Người về trên khoảng đường xanh
Ôi hình bóng cũ mộng lành đong đưa!…

Chỉ là ảo tưởng chiều mưa!
Tim em se thắt , tình chờ lê thê…
Anh rời bến đỗ xa quê
Mười năm tình lỡ , não nề phôi pha….!!

Sàigon 22:15-12 tháng 1- 2020
Quyên Ut

Hồng Quang
Hồng Quang
4 years ago

Mười năm hay quá…Mười năm !!!

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Thơ hay lời mượt giau cảm xúc
Mến chúc em và gđ ngay nới luôn đong đầy yêu thương !

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Bài thơ hay lắm em
Buổi chiều tối chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều nhé

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Thơ Dương Hoàng rất hay và sáng tạo!…

Tuyết Rơi
Tuyết Rơi
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ! Em chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé anh

Scroll to Top