MỪNG TUỔI MẸ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nếu mà chẳng có tình thương
Của chung cha mẹ đã nhường phần cho
Thì đâu phải tội thân cò
Vì đàn con trẻ chăm lo rộn ràng
Đâu cần con phải vẻ vang
Cần con tiến bước vững vàng đôi chân
Gian lao cũng chẳng ngại ngần
Nhọc nhằn cũng kệ tình thân vui rồi
Nay ngày sinh nhật mẹ tôi
Cầu xin cho mẹ da mồi sống lâu
Dù cho mưa nắng dãi dầu
Được nhìn mẹ khoẻ không đâu sánh bằng
Để nhìn con trẻ siêng năng
Nên nhân nên nghĩa mẹ hằng ước mong
Ngày vui xin nguyện ở lòng
Mừng ngày sinh mẹ tình trong hiền hòa.
Tp. HCM 2018 (9/11)
Bài thơ hay
Hay, rất ý nghĩa.
Thanh Hùng bạn ơi
Cho mình chúc MẸ
Luôn mạnh khỏe vui vẻ bên con cháu nhé!!!
Chúc mừng sn mẹ bạn hoa hồng này chúc cho người sống lâu trăm tuổi
Tuyệt lắm anh ạ Chúc anh buổi sáng vui vẻ
Xin chúc mẹ vạn thọ vô cương
Nơi cửu tuyền cha sớm lai sinh phục kiếp
Chúc mừng sinh nhật bà , mến chúc bà an khang trường thọ
Bài thơ hay sâu lắng ạ
rất hay vã ý nghĩa em nhé
Thơ hay lắm em ơi.
Chúc mừng anh
Bài thơ hay lắm em ơi
Tuyệt lắm anh à.
Tuyệt bạn
Hay lắm anh
Tuyệt lắm bạn ơi
Thơ hay lăm em a xin gửi lời chúc tới me em nhe chúc bà luôn manh khỏe vui vẻ sống lâu cùng con cháu
Xin chúc Mẹ sức khỏe dồi dào sống trăm tuổi thọ nhé em
Bài thơ hay lắm ak
Chúc tác giả và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp
YES CALIDAD
Tình thương yêu lòng hiếu đễ , sự gửi gắm của một người con hiếu thảo đc gửi cả vào thơ .
Xúc động lắm .Thanh Hùng
Tuyệt lắm bạn ơi!
Bài thơ hay a nhé
Bài thơ rất tuyệt anh ạ, tình mẫu tử thật cảm động lắng sâu..?
Chúc mẹ luôn khỏe mạnh để hưởng trọn niềm vui của con cháu
Xúc động và cảm ơn anh nhiêu lắm thấy được me trong bài thơ a
Bài thơ hay và tình cảm quá anh ạ
Kinh chúc mẹ thêm tuoi moi luon vui, manh khỏe , hạnh phúc bên các con cháu thảo hiền.
Chúc mừng em , bài tho mừng sinh nhat mẹ that am ap và cảm động.
Kính mừng mẹ tuổi mới mạnh khỏe hạnh phúc bên con cháu nhé em
Chúc mẹ luôn mạnh khỏe bình an ạ
Em xin gửi lời mừng thọ bác gái
Chúc bác luôn mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi
Tuyệt
Chúc bác luôn luôn mạnh khỏe nhé anh
Thơ hay lắm anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ hay lắm em.!
Mẹ già như bóng đèn lu
Lập lèo trước gió lời ru đâu còn
Vì con mẹ dẫu mỏi mòn
Đưa lưng gánh hết đòn roi cuộc đời
Mẹ như bản nhạc không lời
Du dương âm điệu ngọt hời lòng con
Thời gian nước chảy đá mòn
Tấm lòng của mẹ sắc son chẳng dời
Con còn có mẹ trên đời
Đấy là diễm phúc phật trời ban cho
Mẹ ơi xin bớt âu lo
Giữ gìn sức khẻo cho con an lòng
Thanh hùng. Bài thơ hay lắm em họa góp vui nhé anh.