MÙA XUÂN TRONG MẮT EM
Thơ: Phú Sĩ
Anh có thấy gì trong mắt em
Nàng xuân khoe sắc bước qua thềm
Gửi ánh mai hồng trang kỷ niệm
Một thời hoa mộng tuổi thần tiên
Xuân đã đến rồi trao chút duyên
Một trời gió lộng chẳng ưu phiền
Có thấy không anh miền xưa ấy
Nồng nàn hương sắc quyện màu mây
Anh có nhìn ra xuân đắm say
Dịu dàng e lệ nét trang đài
Chút buồn vương vấn ngày đông giá
Tủi hờn ngang trái đã dần phai
Xuân nhủ thầm lời trong gió lay
Người thôi trăn trở những đêm dài
Gói dĩ vãng buồn ngày tháng cũ
Gởi theo cơn gió mãi nghìn thu
Xuân bỏ nắng hồng trong mắt nhung
Cho anh nỗi nhớ đến vô cùng
Xuân ơi nhắn gởi dùm nơi ấy
Có kẻ si tình đôi mắt nai
ẢNH ST
THƠ PS
Thơ em càng ngày càng tuyệt ,chúc em và gia đình vui vẻ hạnh phúc trong ngày cuối năm nhé Phú Sỹ
Hay lắm em à rất mượt mà đằm thắm..
Mùa Xuân trong mắt em tuyệt vời quá em…Chúc em hưởng một mùa xuân AN LÀNH HẠNH PHÚC tràn ngập yêu thương
Thơ hay toa
Anh có thấy một biển hồ
Mùa xuân vẫy mực mới như tô
Thơ hay.! Thích
Bài thơ rất hay.
Thơ hay lắm bạn ! Chúc xuân vuu vẻ
Hay tuyệt.. em ơi
Em gái nè
có thấy
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Thơ hay thật tuyệt
Thơ rất hay
CẢM ƠN EM PHÚ SĨ ĐÃ CHIA SẺ
Hay tuyệt vời Phú Sĩ.
lời xuân ấm nắng vàng muôn lối
bài thơ hay xuân mới rất tuyệt vời
Về quê hương bận rộn nhiều nên a cũng ít lên fb đọc thơ bè giờ mới đọc thơ em . Thơ em bài nào cũng hay . Chúc em vui vẽ chuẩn bị đón xuân mới
… Đã thấy rồi
Đôi mắt nai sâu thẳm
..Thêm năng xuân…
Thêm mai vàng sắc thắm
Để ga si tình …
Đúng ngân ngo
Bởi chút buồn vương
Ngày đông giá
Tủi hờn ngang trái
Đã dần phai…
Kẻ si tình
Ngắm mai vàng dua nỡ
Vẫn nghĩ rằng …
Mắt nai đẹp cũng chỉ là mơ !…..
Tuyệt lắm ! Em ơi
Môt ngày mới thật vv nhé !
Thơ hay em gái chúc em
HAPPY NEW YEAR
Hay ra ri bạn ơi PHÚ SĨ
Thank-you very much my dear friend
I am Jk
You like it image
Thank-you very much my friend
Quá đỗi bất ngờ …Bài viết hay.