MÙA XUÂN TRÊN ĐỜI MẸ
Thơ: Phú Sĩ
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không”…
Xuân đến rồi, sao trống vắng nỗi lòng…
Về một mùa xuân, trên đôi vai gầy của mẹ…
Tuổi thơ tôi đi qua …
….như cơn mưa rào trốn trong kẽ lá
có những gánh nhọc nhằn một nắng hai sương
Có nỗi cô đơn thiếu vắng bóng tình thương
Gánh nặng cuộc đời cho mẹ già hơn trước tuổi…
Cha bỏ đi xa… tiếng ru buồn hờn tủi…
Mẹ nguyện với lòng lầm lũi trải đời con
Những ngày Tết về, nhìn con mắt héo hon
Mong chiếc áo hoa …khoe vui cùng bè bạn
Bên bếp lửa hồng giọt lệ lòng chưa cạn
Mẹ khâu từng chữ tình trên áo cũ đã sờn vai …
Rồi con lớn lên, theo quang gánh ngày dài..
Trên từng giọt mồ hôi tắm cuộc đời của mẹ …
Giữa cuộc đời nghèo xót xa miền hoang lạnh
Trong ánh mắt nồng nàn rạng rỡ những niềm vui
Con là kết tinh hy vọng mẹ cho đời…
Hòa lẫn những chắt chiu, nhọc nhằn.. hờn tủi…
Con lớn khôn dần, mùa xuân trôi chẳng đợi
Những mùa xuân lặng thầm trên đời mẹ chưa vơi
Con mãi khắc sâu vào hơi ấm tim mình
Trọn cả đời này …trong bao la tình mẹ….
Phú sĩ trân trọng cảm ơn tất cả tấm chân tình mà các anh chị em và các bạn đã dành cho Phú Sĩ nhân ngày sinh nhật của mình, nếu có gì sơ suất mong các anh chị em và các bạn thông cảm . Phú Sĩ gửi tặng anh chị em và các bạn bài thơ này nhé, xem như tấm lòng của Phú Sĩ dành tặng lại mọi người
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Lời thơ về me thật cảm động em à …làm chị nhớ mẹ quá…!!!
Bài thơ rất hay tình cảm nhiều
Lời thơ ngọt ngào ..đầy xúc động ! Chúc Phú Sĩ thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui ..hp ..và có nhiều cảm xúc làm cho lời thơ thêm thăng hoa nhé! Giáng sinh an lành bn nhé!
Rât hay LD ui
Một lần nữa hiền lại làm anh Khóc rồi ! ………. Và. Ước gì mẹ ngồi bên. Con chải đầu cho mẹ. nghe lời Ru khe khẽ. …. Âu o con ngủ cho ngoan ….
Phú Sỹ
Chúc em sinh nhật vui vẻ
Cám ơn PS! Thơ hay & ý nghĩa lắm .
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ LỜI THƠ THẬT LÀ SÂU SẮC BÊN TÌNH YÊU THƯƠNG LUÔN DÀNH CHO CÁC MẸ THẬT XÚC ĐỘNG. (NAM PHƯƠNG CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM PHÚ SĨ MỘT NGÀY VUI VẺ BÊN GĐ VÀ LUÔN ĐƯỢC TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC NHÉ EM
Ko gian cách trở. Chẳng thể đến em. Chúc Em sinh nhật. Thật vui cùng hoa …
Cám ơn bạn vơi bao lời thơ về mẹ ! Tiếng ngọt ngào xao động vấn vương , mẹ trên đời ai củng chi có một mà thôi , tình yêu mẹ thiêng liêng cao cả .
Thơ hay quá
Thơ rất hay!
Bài thơ thật hay em ah thật buồn vì Anh không còn mẹ…….Cảm ơn em sinh nhật vui vẻ em nhé
Cảm động quá
Thơ quá hay em, với bao tình cảm của người con dành cho Mẹ
” Lòng mẹ bao la như biển Thái bình rạt rào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào “
Hay và xúc động quá a ơi. Đoc tho a nhớ mẹ muốn khóc. Em ốm 2 tuần k đi về thăm mẹ đc.bài thơ đã trạm vào lỗi nhỏ….
Bài thơ rất hay
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ ấm áp đong đầy yêu thương và hạnh phúc
Bài thơ hay lằm bạn nhé ! Chúc vui vẻ
Bài thơ rất hay và ý nghĩa của nó tuyệt vời
Môt bài thơ đầy cảm xúc khi nói về mẹ ….hay tuyệt
Bài thơ rất ý nghĩa
Hay lắm đó anh ơi
Thật tuyệt vời em nhé
Ai cũng có mẹ ….. Song khi mẹ già … Đâu phải ai cũng như ai
Cảm
Ơn em nhé….
Thơ rất hay!
Chúc SNVV
Tuyệt lắm em
thật cảm động
Thật tuyệt vời ! Phú Sĩ
Thật tuyệt vời
Tràn đầy cảm xúc, hay lắm bạn a…!
Em cảm ơn chị nhé . Bài thơ tả về tình Mẹ thật tuyệt vời , cao quý . ?????❤️❤️
Qúa tuyệt
Thơ rất hay và cảm động lắm chị !
Thơ hay hình ảnh đẹp…sinh nhật ông anh mà em không gởi lời chúc được..vui vẻ ông anh nhé…
Công cha tình mẹ bao la
Cả đời có trả cũng là hết đâu.
( bài thơ cảm động và chan chứa yêu thương. Chúc mừng em).