Bài Thơ: MÙA THU CẠN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA THU CẠN (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA THU CẠN
Thơ: Mạc Phương

Mùa thu tàn có còn lại gì không?
Có nhói lòng về một thời kỉ niệm.
Con đường xưa nỗi buồn nào xâm chiếm.
Để sầu đau héo hắt ánh trăng vàng.

Mùa thu tàn chấp chới gọi đông sang.
Trên bến mộng trái ngang đùa sóng biếc.
Người ra đi có bao giờ thầm tiếc.
Một mối tình ăm ắp những niềm vui.

Bước lang thang giọt lệ đắng bùi ngùi.
Rừng lá đổ ngập ngừng tia nắng xế.
giữa gió ngàn rì rào câu chuyện kể.
Sơn nữ buồn khao khát một mùa yêu.

Da diết nhớ dáng ai giữa rừng chiều.
Nhớ hương yêu đã qua miền đất hứa.
Chiếc lá vàng rạch ngang trời vết cứa.
Dấu chấm nào cạn nỗi nhớ tình thu ?

BLT 29/9/2016
Ảnh itennets

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
7 years ago

Thư ơi ở lại .đừng vội qua.
Để lại chút hơi ấm đẫm đà.
Đông ơi .Đông hãy về châm chậm.
Đừng đêm băng giá lạnh lòng ta.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Thu đã cạn đâu vơi chiều lãng mạn
Cánh rừng chiều vàng lá rụng mê say
Dấu yêu ơi nhớ cái nắm chặt tay
Cũng nơi ấy một chiều thu lá đổ

Giờ đông về làm thu rơi vụn vỡ
Đẫm mi dày giọt lệ lã chã rơi
Anh đi đâu để nỗi nhớ xa vời
Đêm cô lẻ hoang hoài nơi trống vắng
Anh biết không ?
Em nhớ Anh
Nhiều lắm ..!
Thật tuyệt với Mùa Thu Cạn của Em . Chiều luôn vui nhé Em , Bằng Lăng Tím .

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Rất tuyệt BẰNG LĂNG TÍM à. Chúc em luôn tươi vui.

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay, hình ảnh rất tuyệt.
Chúc bạn buổi chiều vv.

Hệ Ţhống Quà Messeňger
Hệ Ţhống Quà Messeňger
7 years ago

Thơ hay quá… Hình lại tuyệt vời … Chúc mừng em…

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho hay lam tuyet voi mua thu cua ban chuc ban buoi chieu vui ve nha.

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm ợ

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

Ừ ,nhủ lòng có tin nổi tình thu?
Bơi đông đến lá thu dần rụng hết
Gió bấc thổi ,lòng anh tê tái rét
Bởi buồn lòng sao tin nổi tình thu?

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
7 years ago

Hay qúa chi ạ!

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Hay !bài thơ hay ảnh như ý….những câu thơ biểu hiện sự…..thật tuyệt vời.chúc em chiều vui vẻ trọn niềm tin Yêu.

Oanh Bach
Oanh Bach
7 years ago

doc fho ban co chut buon man mac ,tram vao chut ki niem cua ngay xua,.cam on ban da cho nhug trag fho hay day ap nhug ki niem.chuc ban luon tre,khoe.hp ben jdih

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay qua BLT cho tu sang gio moi duoc thuong thuc do!!!

Hung Dung Lê
Hung Dung Lê
7 years ago

Thật tuyệt vời

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay lắm !

Cúc Trần
Cúc Trần
7 years ago

Hay qua

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

TÌNH THU

“Dấu chấm nào cạn nỗi nhớ tình thu ?”

Sơn nữ ơi… đêm giăng lưới sương mù
Là dấu chấm chuyển hết Thu rồi đó
Mùa hẹn ước có ráng hồng tím đỏ
Giúp lòng em ấm áp lúc Đông về…

Kỉ niệm về em thiếu nữ sơn khê
Suốt cả mùa Thu ngóng chờ người ấy
Dấu chấm làm em buồn nơi nương rẫy
Là giọt mồ hôi thấm ướt vai gầy…

Nỗi nhớ thương nhiều của mối tình say
Là dấu chấm trêm má em sâu thẳm
Xoáy vào tim anh nụ hôn đằm thắm
Hai lúm đồng tiền… nỗi nhớ yêu thương…

Chẳng có chấm nào chấm hết vẫn vương
Nỗi nhớ tình Thu càng đong, càng nặng
Nhớ mảnh trời Thu cao xanh lồng lộng
Nhớ mắt đen huyền, em tặng cho anh…

Bức ảnh Xuân Thu mày liễu long lanh,
Thiếu nữ đáng yêu đăng trên Fa…book
Đôi môi trầu cau thắm mầu hồng rực
Yếm em mang xanh mát cả trời Thu…

Em hỏi anh chấm cạn cuộc tình ư?
Nỗi nhớ tình Thu sẽ không hề cạn
Mối tình Thu không bao giờ nhàm chán
Chẳng dấu chấm nào chấm cạn được TÌNH THU ! …

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Quá hay Bằng lăng tím ơi

Duc Quang
Duc Quang
7 years ago

Mùa thu đã cạn rồi ư
Bằng Lăng Tím tím hình như đang buồn

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Thơ quá hay . Ảnh rất đẹp e ơi

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay lắm em!

Thế Thành
Thế Thành
7 years ago

Thơ em đôi khi mang nỗi buồn nó gợi cho người đọc nhớ về kỷ niệm cũ xin cảm ơn

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho viet day cam súc lam ban oi

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Tho rat hay –Chuc ban va gia dinh buoi chieu an lanh Vv —

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Quá hay 1ngày đoc tho cuaBLT cåm thây yêu đoi.

Hong Hoang
Hong Hoang
7 years ago

thu khong vang,co sao thu buon tim.

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Chuc ban buoi toi Yeu thuong va HP !

Khiên Văn
Khiên Văn
7 years ago

Mùa thu vàng man mác nhớ vu vơ
Buổi tiễn đưa đã chìm vào ký ức
Sương se lạnh đêm đã dài thao thức
Kỷ niệm qua chẳng trở lại bao giờ

Phuoc Thu Nguyễn
Phuoc Thu Nguyễn
7 years ago

Hay và da diết wá

Thủy Võ
Thủy Võ
7 years ago

Hay thơ hay lắm ban a

De Quyen Lam Sao
De Quyen Lam Sao
7 years ago

Hay

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Người vui cảnh cũng vui lâu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Thơ hay nhưng hơi buồn…. chúc ngủ ngon. G9……!

Tan Nguyen
Tan Nguyen
7 years ago

Không có mùa thu tàn nào cả đó là mùa thu của phản cách của thiên nhiên và con người có một biên giới khong đến

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay nhưng buồn quá em

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Dang buồn thật hihi bài thơ hay quá em

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Mối tình Mùa Thu. ..lãng mạn buồn. .?

Hoàng Quyền
Hoàng Quyền
7 years ago

Làm sao biết được hương yêu bài thơ cho tôi cảm nhận một hình tượng đẹp không thể nói bằng lời

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
7 years ago

Nỗi nhớ nhuộm tím mầu rồi Bằng Lăng ạ !

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

tuyet voi chao ngay moi

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Hay quá.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Chị iu ơi….

Ungthanh Nguyen
Ungthanh Nguyen
7 years ago

Thu ơi! Sao thu buồn thế
Man mác tâm hồn say đắm tình thu!!!

Trương Long Trương
Trương Long Trương
7 years ago

Tho hay lam em!

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Tho cua belt rat hay

Scroll to Top