MÙA HOA GẠO NHỚ
Thơ: Phú Sĩ
Anh còn nhớ một mùa hoa đỏ
Tháng ba về anh ngỏ lời yêu
Đêm trăng soi lối dặt dìu
Lời buồn ngày ấy một chiều gió bay
Anh có thấy đêm dài trăn trở
Khuất chân trời duyên nợ ngày xưa
Bao mùa nắng đổ rồi mưa
Chơi vơi nỗi nhớ đong đưa tiếng lòng
Anh có hiểu giọt nồng đã cạn
Tiếng chim buồn tìm bạn ngày xa
Lại mùa hoa đỏ tháng ba
Xót xa hoa gạo nhạt nhòa tình quê
Anh có trở lại về chốn cũ
Hãy nhớ rằng có kẻ vọng phu
Một ngày mưa gió mịt mù
Thuyền đơn rẽ lối ngàn thu xa rồi
ẢNH ST
THƠ PS
Nhớ muốn chết nè !
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very very flowers native country landscape picture art and smile speaks so cute beautiful young lady !!! This is Marvelous ..
Thơ tuyệt bạn ạ !
Thơ hay lắm chị ơi ,chúc chị luôn trẻ ,khỏe để sáng tác được nhiều thơ hay cho bạn đọc chị nhé ,,,
Thơ hay tuyệt em gái ơi
Chúc CN.Vui vẻ ấm áp em anh
Duyên thơ PS
Chúc mừng …
Hay quá đi em . Phú Sĩ
Thơ hay lắm!
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ à!
Hoa gạo của em hay quá .Chị rất thích..
Rất hay
Thật hay!
thật sâu lắng hồn thơ rất tuyệt
lời thơ buồn mang mát rất hay cảm ơn bạn
Thật lắng đọng bạn ạ. .!
Thơ hay em gái
Thơ hay lắm Phú Sĩ !
Thơ hay tuyệt
CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ
Tuyệt lắm em
Một ngày mưa gió mịt mù
Thuyền đơn rẽ lối, ngàn thu xa rồi.
Thơ hay quá em.
Oh ..? Lại nao lòng nhớ quê quá bạn ơi
Stlb mượt mà sâu lắng
Hay lắm
Bài thơ tuyệt lắm chị ơi
KHÚC GIAO MÙA THÁNG BA
Nắng nhạt màu xoan tím rụng chiều vơi
Nhắn cùng gió gửi mấy lời thương mến
Anh đã hẹn.nhưng rồi anh không đến
Lỡ xuân thì đôi Én lạc tin nhau
Tháng ba em ghi khắc thuở yêu đầu
Sáo nơi ấy vui dòng sâu xứ lạ
Con sóng cuộn thuyền xa bờ nghiêng ngả
Mưa cuối chiều lã chã những giọt rơi
Lá xanh non chen hoa thắm rạng ngời
Anh xa vắng khung trời mơ mây phủ
Em lặng.lẽ trở về trên lối cũ
Cúi nhặt tìm những nụ nhớ vừa rơi
Đã cùng nhau đan tay nắm một thời
Mùa đã lỗi người ơi tình chẳng trọn
Níu mây tím nhờ gió se từng lọn
Thả triền sông sóng gợn cuốn xa bờ
BẰNG LĂNG TÍM
20/3/2017
Hay tuyệt em.
Hay quá anh ơi
Chúc ngày mới nhiều niềm vui và hp
Song thất-Câu vần nhẹ nhàng ,lưu lót,hay lắm PS.
Thơ hay xin tặng tác giả
Có một mùa hoa gạo
Bài thơ thật hay