Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Hoàng Lan)

MÙA HOA CẢI
Thơ: Hoàng Lan

Nhớ bóng anh ngày đó trong vườn cải
Chơi trốn tìm xù xì mãi vẫn thua
Anh bảo em anh muốn tìm suốt mùa
Chọc giận em rồi cười đùa thích thú

Nhớ dáng anh hái hoa cài vành mũ
Em hãy làm cô chủ nhỏ vườn hoa
Thích lắm mà nhung giả bộ xuýt xoa
Hổng chịu đâu em muốn làm hoa cải

Cô bé ơi! Đến mùa hoa nở lại
Em nũng nịu như thế mãi em nha
Thật đáng yêu đáng yêu lắm đó mà
Để mai này anh đi xa sẽ nhớ

Thời gian trôi hoa cải giờ đã nở
Anh đâu rồi có nhớ trốn tìm nhau
Hoa cải đây giờ ai hái cài đầu
Hay là đợi mùa hoa sau, sau nữa?

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
6 years ago

Tình thơ dạt dào cảm xúc!

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Hoa cải bên sông đã nở rồi
Người xa bến vắng mộng xa xôi
Còn đâu cái thuở ban đầu ấy
Hoa cải bên sông đã nở rồi

Vàng một bến sông hoa cải nở
Tiếc thương ngày cũ vẫn bơ vơ
Hoa cải giờ đây bên bến vắng
Đợi mùa hoa cải …vẫn bến mơ

Ho Loan
Ho Loan
6 years ago

Dạt dào cảm xúc quá nha !

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Bài thơ hay lắm Lan Hoàng. Chúc bt vv

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Hoa cải bên sông hoa cải cười
Rực rỡ sắc vàng để tìm ai
Người đi xa chắc không trở lại
Chờ đợi chi em hái cài đầu

Thương lắm bé ơi mãi ngày sau
Cải vẫn lên xanh đứng đợi chờ
Người ta hẹn hứa cho bé nhớ
Mùa cải trong vườn nhớ bóng anh

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay e ơi: Hoa cải đây giờ ai hái cài đầu
Hay là đợi mùa hoa sau, sau nữa?

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Lại chơi trò trốn tìm nữa sao em

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Mùa hoa cải năm nay không xa nữa
Anh sẽ về như lời hứa năm xưa
Hái cánh hoa cài lên mái tóc thề
Và trong gió nói lời thương bé lắm

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Rất tuyệt vời chị ơi.. k biết cải này bò sữa có ăn k nhỉ ..

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Thiệt hay chị iu

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Rất hay nha

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Vườn cải hôm nay lại lên ngồng
Hoa cải vẫn vàng mùa đông vẫn đợi
Xa xôi ơi ! Ở nơi nào vời vợi
Có chìm lòng trong nỗi nhớ mùa hoa

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay…

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

Thơ hay ak.tối ngủ ngon mộng đẹp

Nguyen Khanh
Nguyen Khanh
6 years ago

Hoa cải giờ đã trổ vàng một dãi
Những yêu thương đành gác lại em nha
Anh bây giờ vẫn còn mãi bôn ba
Để riêng em những chiều tà bậc khóc

Biết lấy ai cài hoa lên mái tóc
Ai vỗ dành bé đơn độc một mình
Chẳng còn ai thủ thỉ dưới bình minh
Lỗi hẹn rồi. Mùa hoa tình gác lại.

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc, hình ảnh đẹp

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Thơ hay tình cảm

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Tuyệt vời .

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm đó nha
Nhìn cải vàng bông nhớ quá mà
Hoa cải đầu giờ ai hái ?
Còn ai để giả bộ xuýt xoa .
Chúc em tối vui an lành Hoàng Lan

Trần Can
Trần Can
6 years ago

Ngày đi xa anh nào đâu có hứa
Có biết vườn quê còn trồng cải hay ko
Nếu có trồng liệu cải có đơm bông
Khi mình lớn có đùa như trước nữa ?

Liệu khi đó em còn chờ anh nữa !
Hay quên rồi em đã bước sang ngang
Để khi về anh lại phải ngỡ ngàng
Người em xưa có nhớ mùa hoa cải ?

Lữ Kiêu Phong
Lữ Kiêu Phong
6 years ago

Hay lắm nè

Quang Thìn Tạ
Quang Thìn Tạ
6 years ago

“Nhớ một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thời con gái
Đợi ai chẳng lấy chồng ”
(Trích )

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay Lắm,ảnh cũng đẹp cháu

Người Đời
Người Đời
6 years ago

Tuyệt tuyệt.. hảo hảo.. hảo lơ

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Cả nhà yêu ơi!

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
6 years ago

Hết nắng rồi..

Scroll to Top