MÙA HIẾU HẠNH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nhân mùa hiếu hạnh vu lan
Cầu mong mẹ được trăm ngàn điều may
Mãi mong cho mẹ sau này
Được nhiều viên mãn đẹp thay nụ cười
Mong cầu mẹ mãi vui tươi
Thành tâm báo hiếu để người an vui
Cha đi mẹ đã ngậm ngùi
Lâu dần buồn bã cũng lui xa rồi
Dương trần còn mẹ đơn côi
Bên con cùng cháu lần hồi tạm quên
Chỉ mong sức khoẻ luôn bền
Vui cùng con cháu ở trên cõi trần
Mong rằng vững chắc bước chân
Dù bao gian khổ chỉ cần bình an
Mẹ vui sức khoẻ luôn nhàn
Để mùa hiếu hạnh vu lan đáp đền
Mong cầu mẹ được an nhiên
Quẳng đi bao nỗi muộn phiền đeo mang
Mẹ vui sức khoẻ hơn vàng
Nguyện cầu cho mẹ được vang tiếng cười
Đời này sẽ mãi vui tươi
Vu lan hiếu hạnh ơn người khắc ghi.
Tp. HCM 2018
P T H
Nhân mùa vu lan hiếu hạnh, cầu xin các bà mẹ mãi được an vui và hạnh phúc.
Kìa nhà ai sung sướng.
Mẹ con vỗ về nhau.
Tìm mẹ cô không có.
Khi buồn biết trốn đâu.
Hoàng hôn phủ trên mộ.
Chuông chùa nhè nhẹ rơi.
Tôi thấy tôi mất mẹ.
Như mất cả bầu trời.
Tuyệt vời anh trai ơi
Ảnh đẹp thơ hay chúc mừng em nha
Đong đầy cảm xúc. Chúc mừng tác giả nhé
Rất ý nghĩa anh ơi. Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé!
Bài thơ hay
Thơ rất hay
Bài thơ về mẹ hay lắm anh
Rất hay anh trai đẹp
Bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc xin chúc mừng tg chúc buổi trưa vui vẻ hạnh phúc
Tuyệt hay và ý nghĩa lắm anh
Hay quá em ơi
Anh ơi
Hay nhieu cam xuc em trai
tuyệt vời bài thơ hay quá ạ
Thơ hay nhiều cảm xúc
Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương.
Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải.
Ơn dưỡng dục mẹ ơi bao xiết kể.
Công sanh thành con nghĩ cuộn lòng đau…!!!
Bài thơ rất tuyệt vời và có Ý nghĩa lắm bạn ạ
Rất cảm động. Hay lắm anh.
Thơ hay ảnh đẹp quá em ạ
Xúc động quá e ơi
Đúng ấm của mẹ nà
Thơ hay ý nghĩa lắm bạn. p
Thanh Hùng à
Xúc động vô cùng bạn ơi
Hay lắm bạn ơi! Xin cầu chúc mẹ bạn luôn vui và thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu. Bạn còn mẹ cố gắng chăm sóc mẹ nhé
Bài thơ rất tuyệt bạn Thanh Hùng. Buổi tối vui vẻ bạn nhé!
Rất hay.
Hay tuyệt anh
Thơ hay lắm anh ạ , em chúc anh và gia đình buổi tối an vui và hạnh phúc nhé anh
Tuyệt vời bạn hiền ơi
Đong đầy cảm xúc Thanh Hùng anh ơi!
Mùa vu lan về tâm ta thấy động lòng quá.
Thơ hay lắm anh ạ
Bài thơ hay lắm anh ạ !
Mẹ là tần tảo gió sương
Mẹ là bến đợi cuối đường con đi
Bão dông cay đắng mọi bề
Ngã vào lòng mẹ con về bình an.
Bài thơ rất hay, và ý nghĩa lắm bạn
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh. Chúc anh một ngày trọn niềm vui nha anh.
Hay và thật ý nghĩa anh ơi
Hay quá em ơi .chúc em
A zai trên cả tuyệt vời tặng a nè
Chúc mừng tg cùng bài thơ rất hay
Rất hay em ơi.! Tuyệt.!
Bài thơ rất hay và ý nghĩa ạ.
Chúc anh buổi tối vui vẻ