Bài Thơ: MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ
Thơ: Bảo Châu

Anh tặng em một chút tình nhờ gió
Trắng tinh khôi chẳng có hạt bụi nào
Một chút tình anh gởi vút trời cao
Nhờ sương xuống rơi vào trong giấc mộng

Anh tặng em một chút lòng xao động
Như sóng xô biển rộng cứ trào dâng
Chớm thu sang chòng chành nhớ bâng khuâng
Bờ mi khép mơ màng dâng hờ hững

Anh tặng em chút tình chờ nắng hửng
Trời trong xanh bừng sáng giấc mơ lành
Ngắm mây trời giọt sương đọng long lanh
Bàn tay nắm đan thành bao sợi nhớ

Anh tặng em thơ tình vào trang vở
Mỗi khi buồn em lại mở ra xem
Mỉm miệng cười e lệ nép bên rèm
Trong thanh vắng thèm nghe từng hơi thở

Anh tặng em mưa bụi chiều nhung nhớ
Tặng vầng trăng và nỗi nhớ đầy vơi
Anh tặng em tình thơ quá chơi vơi
Anh tặng em cả một trời thương nhớ

Bảo Châu
Đỉnh Langbiang

Họa bài MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (BẢO CHÂU)
CÁM ƠN ANH
Cám ơn anh về những lời khép hở,
Anh tặng em cả thương nhớ một trời.
Bài thơ tình sao lại quá chơi vơi,
Vầng Trăng giải cơn mưa chiều nhung nhớ.

Anh biết đấy lòng em như lá cỏ,
Giọt sương mai hay làn gió phiêu bồng.
Bài thơ tình viết vội cũng chao rung,
Hay nắng hững vàng phai từng chiếc lá.

Dùng dắng mãi chưa đáp lời anh ạ,
Như chim non chưa rời tổ tội tình.
Còn trong nôi ngại cả ánh bình minh,
Cánh chưa đủ để xoãi mình bay lượn.

Cám ơn anh về những lời bay bướm,
Nghe bồng bềnh như mây sớm ngày thu.
Lời ru tình mang thả Suối Tương Tư,
Nhờ dòng nước chuyển ra ngoài anh nhé!

Mình yêu nhau có thể hay không thể,
Liệu tình này có dâu bể không anh?
Nụ tình em vẫn còn chát còn xanh,
Anh hãy đợi để nuôi tình em lớn!!!

VÀNG, TRÂN CHÂU, BỬU THẠCH là những món trang sức quý giá phụ nữ yêu thích.Nhưng chúng cũng chỉ là những vật vô tri!
Nên Tặng phẩm cho người tình mà lòng anh khát khao ngưỡng mộ, mơ ước phải là những điều có linh hồn…
Anh phải nhờ gió,nhờ sương gởi vào trong giấc mộng lành.Dù gió thật bất thường và sương dễ tan biến!
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm,
Đem gửi hương cho gió phụ phàng!
Gió đã phủ phàng với Xuân Diệu.Nhưng ở đây gió lại rất hiền, rất tinh khôi nên sẽ mang hương thơm tinh khiết của tình anh trao gởi về em, dẫu phải gửi vào trong giấc mộng!
Còn gửi tới em một chút NẮNG HỬNG, CHÚT MƯA BỤI CHIỀU THƯƠNG NHỚ…
Nhưng ngần ấy thứ cũng chỉ là những hiện tượng thiên nhiên ở BÊN NGOÀI anh.
Không thể giấu em điều anh muốn DÂNG TẶNG: Chút LÒNG XAO ĐỘNG, BÀI THƠ TÌNH CHÉP TRONG VỞ HỌC TRÒ…
Có còn phải nói gì thêm?
Anh đang sắp nói hay vừa nói ra?
Một bài thơ tình thật tuyệt vời! Những lời bình cũng trở nên ngu ngơ, vụng dại.
Bốn câu kết thật sự làm tôi giật mình vì không thể có lời kết nào đẹp lung linh đến vậy!!!
Tặng em VẦNG TRĂNG VÀ NỖI NHỚ CHƠI VƠI, CỦA Ý TÌNH THƠ LOANG MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ!!!
Cám ơn Tác giả về bài thơ thật đẹp, thật xao xuyến … Chúc cô trẻ trung hạnh phúc;

Tg: Nguyễn Ngọc Châu

Bài Thơ: MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Caocai Nguyen
Caocai Nguyen
4 years ago

Ai tặng nhiều thế em ơi
Cả mây nhung nhớ cả trời tình thương
Để cho anh ở quê hương
Đọc mà ghen với má hường gái quê….

Ngoc Vu Ngoc Vu
Ngoc Vu Ngoc Vu
4 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp mến chúc bạn một ngày mới vui vẽ và tràn đầy hạnh phúc nhé

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
4 years ago

Tho hay hinh anh đẹp
Dem nhung nhớ gui vao tinh mãi.
Yêu la thế biet bao gio moi can.
Tinh voi thơ cu voi roi lai đầy.

Đào Minh Thư
Đào Minh Thư
4 years ago

Anh tặng em những ánh ban mai
Tia nắng vàng gió nhẹ nhàng và trong sáng
Anh tặng em cả bầu trời xanh biếc vờn vào lòng làn gió mát thảnh thơi
Anh tặng em nụ cười vui vẻ.
Để cho mỗi ngày đều gắn bó tình thương
Anh cũng tặng em nụ hôn chìu mến….
Chúc hàng ngày Hạnh Phúc bền lâu……
X
Thơ em hay tuyệt hình ảnh đẹp tuyệt vời.. Chúc em mỗi ngày một niềm vui và cả đời hạnh phúc…

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
4 years ago

Ôi .. thơ hay lắm lun Tinh biển ưi ..!
Buổi sáng chủ nhật vui vẻ nhé bạn hiền của Trang ..!

Trần Hà
Trần Hà
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, chúc em ngày mới ngập tràn niềm vui

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
4 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp quá, chị chúc em ngày mới vui khỏe hp

Mặc Văn Dậu
Mặc Văn Dậu
4 years ago

Thơ e hay mơ mộng dung dị bay bổng nhưng lại đằm thắm Bảo Châu ạ

Tham Ha
Tham Ha
4 years ago

Tho hay lam ban oi

Nguyễn Quốc Bảng
Nguyễn Quốc Bảng
4 years ago

Hương thơ dào dạt. Chúc mừng nhưng được tặng nhiều thế lấy gì đựng cho hết. San sẻ bớt đi thôi

Tần Thuỷ Hoàng
Tần Thuỷ Hoàng
4 years ago

Chào buổi sáng
Thơ hay lắm
Em chúc Chị ngày chủ nhật vui vẻ, tươi hồng ạ

Nguyễn Quốc Bảng
Nguyễn Quốc Bảng
4 years ago

Tặng tặng nhiều ,nhiều thế anh ơi
Cảm ơn anh. Em lấy gì đựng hết
Em chẳng nhường ai đâu.anh yêu có biết
Mang tình anh nhiều mà lòng nhẹ nhõm xuyến xao.
Để đêm nay ngồi ngắm những vì sao
Mà lại thấy hình ảnh anh chiếu dọi
Cả cơn gió thoảng qua cũng vậy
Mát tận đáy lòng mà lại ấm áp hồn Em.
Về đi anh . cho mình thỏa ước mong
Cho dịu đi những ngày hè nóng nực
Cho ước mơ em hiện thực.duyên duyên
Tình Em trao anh đang đầy ắp một thuyền
Chỉ mong chuyến hàng nhanh cập bến
Ngẫu hứng vài dòng vui cùng người yêu mến
Có gì thông cảm nhé bạn thơ

Giap Ho Si
Giap Ho Si
4 years ago

Có được tý nào sâu kín đều đem tặng cả rồi thì còn chi nữa mà hứng thú BC

Hồng Hoàng
Hồng Hoàng
4 years ago

Thơ hay đọc rồi lại nhớ về những hoài niệm của tuổi thanh xuân @Phạm bảo Châu ạ

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

VÀNG, TRÂN CHÂU, BỬU THẠCH là những món trang sức quý giá phụ nữ yêu thích.Nhưng chúng cũng chỉ là những vật vô tri!
Nên Tặng phẩm cho người tình mà lòng anh khát khao ngưỡng mộ, mơ ước phải là những điều có linh hồn…
Anh phải nhờ gió,nhờ sương gởi vào trong giấc mộng lành.Dù gió thật bất thường và sương dễ tan biến!
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm,
Đem gửi hương cho gió phụ phàng!
Gió đã phủ phàng với Xuân Diệu.Nhưng ở đây gió lại rất hiền, rất tinh khôi nên sẽ mang hương thơm tinh khiết của tình anh trao gởi về em, dẫu phải gửi vào trong giấc mộng!
Còn gửi tới em một chút NẮNG HỬNG, CHÚT MƯA BỤI CHIỀU THƯƠNG NHỚ…
Nhưng ngần ấy thứ cũng chỉ là những hiện tượng thiên nhiên ở BÊN NGOÀI anh.
Không thể giấu em điều anh muốn DÂNG TẶNG: Chút LÒNG XAO ĐỘNG, BÀI THƠ TÌNH CHÉP TRONG VỞ HỌC TRÒ…
Có còn phải nói gì thêm?
Anh đang sắp nói hay vừa nói ra?
Một bài thơ tình thật tuyệt vời! Những lời bình cũng trở nên ngu ngơ, vụng dại.
Bốn câu kết thật sự làm tôi giật mình vì không thể có lời kết nào đẹp lung linh đến vậy!!!
Tặng em VẦNG TRĂNG VÀ NỖI NHỚ CHƠI VƠI, CỦA Ý TÌNH THƠ LOANG MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ!!!
Cám ơn Tác giả về bài thơ thật đẹp, thật xao xuyến … Chúc cô trẻ trung hạnh phúc;

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Hoa Pham
Hoa Pham
4 years ago

Thơ hay em gái ơi chị rất thích
Cảm ơn em nhé

Vân Dương
Vân Dương
4 years ago

Hay tuyệt à nhe chúc mừng em chiều chủ nhật vui vẻ hạnh phúc vạn sự như mơ em ah

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Hay quá chị iu ơi!
Không còn lời nào để diễn tả, quá chuẩn luôn chị, chỉ cần thấm và cảm xúc.
Chỉ có ai đủ đau khi yêu mới cảm nhận được .
Chỉ một góc nhỏ thôi nhưng nó vẫn luôn hiện hữu ở đó, phải thương nhớ… Nó nằm ở đó vẫn luôn ở đó.
Để lại một đời vấn vương cả một trời thương nhớ….!
Kính chúc chị yêu cùng gia đình buổi chiều cuối tuần thật vui vẻ và yêu thương hạnh phúc chị nhé!

Son Dang
Son Dang
4 years ago

Tôi có mảnh vườn trên cao nguyên Langbiang, thiên nhiên nơi đây ươm đơm cho hồn thơ!.
Trên cao là mây xanh thẳm lững lờ, bên dưới là núi rừng trùng điệp.
Chỉ hai phần dung dị nhưng mỗi ngày Tạo Hoá thổi cho một hồn mới, không bao giờ nhàm chán, đơn điệu và trùng lập.

Hai bạn song Châu hợp bích tuyệt diệu!
Cuối vẻ đẹp tâm hồn sẽ gặp gở và khởi đầu cho vẻ đẹp tâm linh.

Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
4 years ago

Cả một trời thương em ơi

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm em!

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Thật tuyệt bạn iu

Mai Văn Giới
Mai Văn Giới
4 years ago

Bài thơ tình rất hay rất lãng man ai đã đọc một lần chắc chắn khó quên bởi những ý thơ rất hay rất đẹp chúc mừng em !

Mai Mạnh
Mai Mạnh
4 years ago

Bài thơ thật hay . Chúc Em nhiều cảm xúc !

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ hay ,chứa chan tình yêu thương thể hiện với nhiều sắc màu.

Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh
4 years ago

Phai em la pham thi chiên ko ????

Diệu Thành
Diệu Thành
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Giàu cảm xúc tình cảm. Chúc mừng tg nhe

Truong Le
Truong Le
4 years ago

Bài thơ tình.. tâm hồn anh muốn tặng
Bỡi tương tư.. sâu lắng khép tim hoài
Muốn cuộc tình trọn vẹn đến tương lai
Nên chất chứa.. trong tim hoài nổi nhớ

Thoáng trong hồn.. tình mong luôn nhắc nhở
Không lảng lơ.. vì sợ chẳng còn em
Ngày trông mong.. thao thức nãi từng đêm
Sao cho trọn.. lời nguyền anh đã tặng

Lời thơ tg diển đạt một tình yêu trân quý, trau chuốt hình ảnh và thời gian , không gian , vạn vật thật tuyệt vời
Lời bình chưa nói hết sự tinh tuý ý thơ của tg .. chúc vui vẻ

Kim Ngân
Kim Ngân
4 years ago

Hay lắm rất tuyệt bạn xinh đẹp ạ. Ngủ ngon nha bạn hiền.

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
4 years ago

Thơ đa hay tinh con đẹp . Ai co thể noi hết tinh la vậy.trao yêu thuong la tri ky suốt cuoc đoi.
Tho hay anh đep chuc mung em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Xướng hoạ rất hay chúc mừng các tác giả

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
4 years ago

Rất tuyệt vời

Xung Nguyen
Xung Nguyen
4 years ago

Vút trời cao nhỡ ko tìm noi địa chỉ .Sợ phí thì sao.

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
4 years ago

Thơ rất hay
Ảnh rất đẹp ❤

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
4 years ago

Bài thơ rất hay chị iu

Bang Le
Bang Le
4 years ago

Tho.hay.nguoi.deq

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Chúc mừng tác giả với bài thơ hay, lời bình cũng tuyệt vời rất tinh tế đưa người đọc dễ dàng đến gần hơn với bài thơ

Thành Chung
Thành Chung
4 years ago

Hay lắm, chúc bạn luôn vui vẻ

Scroll to Top