Bài Thơ: MỘT THỜI YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MỘT THỜI YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

MỘT THỜI YÊU
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Từng nét chữ được lần hồi ghi lại
Chuyện tình yêu vừa đã trải qua đời
Phút ấm nồng hay là phút chơi vơi
Được ghi chép như những lời tâm sự

Qua năm tháng ta thành người cô lữ
Chuyện yêu đương bằng ký tự u buồn
Có những dòng nhoè do lệ dầm tuôn
Tình ngày cũ vẫn luôn là chân thật

Trong tất cả các mối tình đẹp nhất
Mối tình đầu vẫn được cất trong tâm
Ngày tháng qua nhiều le lói lặng thầm
Có những lúc ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi

Tình dang dở vẫn thường hay nhắc tới
Luôn mang màu diệu vợi của yêu thương
Để nhiều khi thao thức suốt đêm trường
Nhớ người ấy mà vấn vương đến lạ

Chuyện ngày cũ đã nhiều năm xa quá
Viết vài dòng để cho dạ nguôi ngoai
Tâm tư kia nhiều lúc cũng ưu hoài
Sợ tình cũ nhạt phai trong tiềm thức

Giờ nhắc nhở khẽ đau nơi trái ngực
Viết vài dòng ký ức của thời yêu.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Tuyệt vời

Duong Le
Duong Le
5 years ago

Bài hay quá .
Những cánh thư của những thập niên 1985 – về trước . nhớ quá thời đã qua ……..

Loan Thanh
Loan Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc em ngảy mới an lành

Dịu Ánh Sáng
Dịu Ánh Sáng
5 years ago

Hay hay hay! Chúc mừng tác giả!

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Cuối tuần vui vẻ và dạt dào thi hứng bạn nhé!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

… chuyện ngày cũ đã nhiều năm xa quá
Viết vài dòng cho dạ nguôi ngoai…
Bài thơ hay lắm ạ chúc mừng huynh nha.

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Chúc bạn thành công trong cuộc sống nhé

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt….

Tội Điên
Tội Điên
5 years ago

Chúc t.g buổi trưa vui vẽ.
Cho mình chia sẻ nhé

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay quá anh trai ơi

Tom Nguyễn
Tom Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay xâu lắng lắm anh
Cuối tuần an vui anh nhé.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Su Si
Su Si
5 years ago

Bài thơ rất hay anh à

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ rất hay ạ

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
5 years ago

Em chào anh!
Em chúc anh happy Saturday thư giãn,nhiều niềm vui cùng gia đình và ngươi thân anh nha.

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay quá A trai

Tien Đat
Tien Đat
5 years ago

Thơ hay lắm e

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Rat hay ne emn

An Bình
An Bình
5 years ago

Tuyệt vời anh

Phạm Tuyết Nhung
Phạm Tuyết Nhung
5 years ago

Thơ hay,cảm xúc quá ạ

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay iu ơi

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Thế Nguyên
Thế Nguyên
5 years ago

Hay lắm em ơi.

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
5 years ago

Cảm xúc hay lắm anh

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay em ạ

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gđ buổi tối vv ak

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi.

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
5 years ago

woow

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Hồn thơ lai láng
Tình thơ tuyệt vời
Hay lắm luôn nha
Chúc em luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé

Nhi Lan
Nhi Lan
5 years ago

Bài thơ hay nè anh

Scroll to Top