MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em có nghĩ…khi nào ta gặp lại
Để một lần không tê tái niềm thương
Bởi từ khi ta cách biệt đôi đường
Nỗi lưu luyến còn vương trong sầu thẳm
Ngỡ ký ức rời xa ta vạn dặm
Nhưng mỗi chiều vẫn nhớ lắm người ơi
Bởi tiếng yêu chưa được viết thành lời
Thì đã cách tình hai nơi buồn bã
Em có biết khi em về xứ lạ
Có một người thức trắng cả đêm thâu
Khu vườn xưa đèn đã tắt trên lầu
Anh trở lại trong âu sầu niềm nỗi
Em chưa biết bài thơ tình viết vội
Định mỗi lần đợi tối đọc em nghe
Mà giờ đây chạng vạng đứng sau hè
Bài thơ cũ giờ ai nghe anh đọc
Em có hiểu từng đêm con dế khóc
Tiếng nỉ non như trách móc cuộc đời
Vì ai mà ta phải chịu chơi vơi
Rồi nhớ mãi về một nơi xa lắm.
Tp. HCM 2018
P T H
__________
Anh …trong ánh mắt luôn nhìn xa thẳm
Khoảng trời kia từng chìm đắm nụ yêu
Đứng thả hồn theo cơn gió lạnh chiều
Rồi chẳng nhớ bao nhiêu lần thầm gọi
Tên người cũ mà tim mình đau nhói
Bài thơ xưa em viết gọi nhớ mong
Đây lời yêu dường như vẫn bên lòng
Hình bóng ấy luôn đong đầy cảm xúc
Dòng sông bỗng sóng xô vờn trong đục
Trái tim hồng luôn thôi thúc nhớ thương
Cho câu thơ em viết giữa đêm trường
Khoảng trống vắng cứ vương đầy nỗi nhớ
Anh …em biết ta không còn duyên nợ
Thả vần trôi mộng vỡ kỷ niệm xưa
Thơ tìm …thơ ngày hoa tím như vừa
Đang chớm nụ gặp mưa về ngập lối
Em…và anh tình nào đâu có tội
Đành gom thời tóc rối trả ngây thơ
Hoa tím ơi cả đời vẫn mong chờ
Dòng nhật ký ngủ mơ thành đẹp mãi.
Nga Phạm.
Xướng hoạ đều rất tuyệt.
Xướng họa hay lắm anh
Bài thơ hay
Xh hay ạ
XH hay quá tg ơi
Xướng hoạ hay lắm anh ạ
Bài thơ hay lắm bạn ơi
Thơ hay quá làng ơi
Thơ hay hình đẹp lắm
Thanh Hùng
Nga Pham ưi
Mến chúc anh trai ngày mới vui vẻ và hạnh phúc đong đầy yêu thương ??? hôm qua em viết nhầm chữ mà ko biết em tám có đọc dc ko nữa ?? Người nhắc chi chuyện qua lũ tàn phá Ba Đồn người dời vào Miền Đông Bình Phước Phước Long làm Điều hay đang ở Khu Công Nghiệp Bình Dương
Rất hay.
Anh đẹp trai. Mến Chúc anh đầu tuần vv công việc thuận lợi và may mắn
Thơ Xướng – họa rẩt hay!
Chúc mừng 2 Thi sĩ …
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá đi ạ. Đồng giải cho 2 tác giả ạ!
Họa xướng đều hay
Thơ hay anh ơi
Rất hay ạ
Hay lắm bạn.
Chúc mừng thơ bạn
Xướng họa thật tuyệt vời bạn à
A zai ơi rất hay quá tuyệt vời
Thơ lắng đọng lòng người bao lưu luyến
Chúc mừng bạn những dòng thơ hay,, tkiu
Thạt tuyệt vời anh à
Chúc mừng huynh thơ hay lắm ạ
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Hay lắm bạn ơi
Quá tuyệt hai em
Canh Hương
Hãy coi như chuyện cũ
Trong cuộc sống đời thường
Quên mọi nỗi bi thương
Cho lòng không ủ rũ
Nguyện từ nay cố vậy
Chữa lành mọi nỗi đau
Tâm can dẫu nát nhàu
Vẫn cao đầu đứng dậy
Chuc em bt vv
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời quá