MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 9
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng_Nga Phạm
Sân trường cũ cứ nhìn hoài trong đó
Dáng người xưa chẳng rõ ở phương nào
Chiều nhạt dần tia nắng cũng hanh hao
Đứng im lặng sao cồn cào nỗi nhớ
Nhỏ có biết lần đầu tiên gặp gỡ
Len lén nhìn lại sợ có người hay
Thời gian trôi cho đến tận một ngày
Nói lời thật mà đỏ gay cả mũi
Nhỏ khúc khích càng cúi đầu lầm lũi
Đi thật nhanh sợ ai đó ngạo cười
Về đến nhà mà mặt vẫn đỏ tươi
Ôi ngại quá chết thôi không gặp nữa
Giữa giờ nghỉ lại núp trong khung cửa
Sợ nhỏ cười rồi chọc nữa sẽ quê
Nhưng lỡ thương vì bởi mái tóc thề
Thơ không gởi còn mân mê trong vở
Tuổi hoa mộng biết yêu rồi mắc cỡ
Có đâu ngờ ta lỡ dở duyên xưa
Nên giờ đây nói sao hết cho vừa
Nếu ngày ấy ta chưa từng này nọ.
P T H 2019
————————–
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 9
Hoàng hôn lặn gió lạnh bờ vai nhỏ
Trời thơ ngây ngày đó đã xa rồi
Lời thương nào chưa kịp nói đầu môi
Mà nặng trĩu bao bồi hồi cảm xúc
Cành phượng cháy đỏ bừng lên thúc giục
Mùa thi xong là lúc mãi xa nhau
Điều em mong giờ cũng sắp úa màu
Lòng anh sợ mất nhau nay đã đến
Nhỏ nhớ lắm những chiều tay đan bện
Mối tình thơ không trọn vẹn ước mong
Nhưng vẫn không mờ nhạt tận đáy lòng
Dáng anh đó đọng vào trong tim nhỏ
Buâng khuâng đứng tìm chút gì chẳng rõ
Những dư âm ngày đó cũng phai dần
Gốc phượng già mải nghe khúc ve ngân
Tên hai đứa mờ dần thành vết cứa
Vùng kỷ niệm mỗi người mang một nửa
Tình ban sơ điểm tựa bước vào đời
Xa hết rồi cả lối cũ chiều rơi
Nhưng mãi đọng bao lời anh gọi nhỏ.
Nga Pham
A
Thơ hay, ảnh đẹp, chúc mừng Tg
Thơ hay quá xin chúc mừng tg chúc tg và gia đình vui vẻ hạnh phúc
Rất hay dạt dào cảm xúc
Xướng họa hay quá .
Nhớ quá bạn ơi
Hay lắm bạn ơi! Xin chúc mừng bạn nhé
Hay quá em ơi
Có một người chỉ để giấu đi thôi
Sâu vào trong tim không cho ai mhinf thấy
Dù lòng ta thương họ nhiều đến mấy
Nhưng cũng đành thầm lặng dõi phía sau …
Thơ xướng họa hay lắm bạn ạ!
Rat hay em chuc mung anh nhe
Thợ hay hình ảnh đẹp quá anh
Rất tuyệt vời bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay lắm. xin chúc mừng bạn nhé.
Rất hay.
Rất tuyệt anh ak
Tuyệt quá
Thơ hay lắm em à
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ???
Anh ngày xưa đó á…lãng mạn ghê vậy nè…hiii
Hay quá
Rất tuyệt vời ạ
Thơ rất hay hay lắm chúc mừng tg
Bài thơ hay
Ngưỡng mộ quá đi thôi Thanh Hùng ơi
Thơ, ảnh đều tuyệt anh ạ !
Hay lắm anh trai ơi
Hay lắm. Một nỗi nhớ ?
Tình yêu thưở học trò trong sáng, thơ ngây mãi in sâu vào nỗi nhớ.Rất hay!
Quá tuyệt vời ạ
Tuyệt, tuyệt vời Thanh Hùng . Nga Pham ơi !
Xướng họa rất hay , chúc mừng các bạn
nice
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh trai
Hay, cảm xúc lắm ạ, chúc huynh buổi tối đong đầy yêu thương và dạt dào thi hứng sáng tác nhé
Tấc cả thơ Thanh Hùng quá tuyệt
Xướng họa hay quá em ơi Thật tuyệt vời!
Rất hay em ơi
Em trai