MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 8
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng– Nga Phạm
Cây phượng già còi cọc giữa ban trưa
Cơn gió thổi lưa thưa từng chiếc lá
Ta nhớ nhỏ khi đỏ bừng đôi má
Rồi nguýt ngoa vì đã đợi chờ người
Xuân cuối rồi nên chẳng được xinh tươi
Ta nhớ nhỏ một thời yêu vụng dại
Nhỏ ghét hạ vì sợ xa nhau mãi
Hư lắm nè sao lại vẽ đầy trang
Viết tên anh chỉ cần đúng một hàng
Để ta sẽ làm hành trang tiếp bước
Viết nhiều thế làm sao quên cho được
Đến bây giờ mộng ước cũng hư hao
Ta nhớ ai mà dạ cứ cồn cào
Nhìn cây phượng chênh chao nhiều nỗi nhớ
Nhỏ ơi nhỏ ngày xưa ta cứ ngỡ
Mà giờ đây lo sợ đã thành rồi
Gỉó chuyền cành đưa nỗi nhớ xa xôi
Nhỏ có biết bao năm rồi không vậy
Tình một thuở mà giờ đâu còn thấy
Ta bồi hồi nhớ mấy một thời qua.
P T H
——————–
Nhỏ về rồi trong chiều nắng tháng ba
Thăm lối cũ cây phượng già ngái ngủ
Sương đêm đọng ủ chồi non đang nhú
Hạ chưa qua nên vắng lũ ve sầu
Anh nơi nào còn nhớ hẹn chiều ngâu
Nhỏ ơi nhỏ cốc đầu vì tội trễ
Trong cuốn tập viết tên anh nhiều thế
Sợ quên à nên mãi để trong tim
Ngước nhìn lên cây phượng vẫn im lìm
Bông chưa trổ như là đang hờn dỗi
Chắc tại nhỏ đi mấy mùa chào vội
Để ai buồn trả lối cũ câu thương
Bao ngây ngô những buổi học chung trường
Và kỷ niệm bài thơ vương nỗi nhớ
Thôi đừng trách vì không tròn duyên nợ
Để nhẹ lòng nghĩ lỡ cả mùa hoa
Thời gian trôi vùng kỷ niệm chưa nhòa
Lòng nhỏ nhớ mùa hoa xưa đọng mãi
Những năm tháng phương trời xa mê mải
Mối duyên đầu gom lại viết thành thơ.
N P
Thơ hay hình ảnh đẹp
Bài thơ hay quá anh
Bài thơ hay chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Bài Thơ hay quá em ơi
Thơ hay lắm anh
Xướng họa tuyệt vời
Nhớ kỷ niệm xưa hả anh ơi
Tuyệt vời em à
Rất hay.
Anh
Chúc mừng Thanh Hùng
Nga Pham nhé
Thật là tuyệt vời
Rất tình em trai ơi !tuyệt
Mến chúc em và gđ ngày mới đong đầy yêu thương!
Sao mà hay vậy ta!
Rất hay. Chúc mừng anh chị nhé!
Thơ thật là hay !
Hay quá
Bài thơ rất hay. Chúc bạn buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Thây nga pham đăng thơ la ta đoc va thich ngôn ngư y tư trong thơ rât hay canh phu hoa đep phu hơp .
Tuyệt vời cả 2 bài
Chúc mừng huynh thơ hay lắm ạ
Thơ rất hay bạn ơi ???!
Một thời không thể quên bạn ạ
Bài thơ hay hình ảnh đẹp lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak
Rất hay
Rất hay hai bạn !!!
Chúc mừng chúc mừng nhé
Thơ rất hay!
Chúc mừng các Thi sĩ …
Thật tuyệt bạn mình à
Tuyệt vời lắm bạn !
Anh viết bài thơ nào cũng hay tuyệt, chúc anh buổi tối vui vẻ a nha
Bài thơ anh viết hay lắm rất cảm xúc , rất tâm trạng đó anh.
Thanh hùng. Chúc anh đêm muộn ngủ ngon giấc nhé anh
Quá tuyệt vời, hai bài thơ hay chan chứa cả nỗi niềm cảm xúc khi trở về kỷ niệm…
CHÚC
Thơ hay lắm bạn ạ!
Bài thơ hay
Xướng họa hay lắm anh??
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Thơ hay tuyệt. Nỗi nhớ ngọt ngào