MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 10
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng_Nga Phạm
Lâu lắm rồi trở lại lối quen xưa
Hàng cây cũ dường như vừa thay áo
Ve than khóc sao mà buồn ảo não
Đường vắng tanh ta đi dạo một mình
Cuối trời chiều sợi nắng vẫn lung linh
Chợt thấy nhớ bóng hình ngày xưa cũ
Dưới tán lá mình cùng nhau ấp ủ
Một tương lai vừa đủ bước vào đời
Nay chợt thèm ngày đó lắm người ơi
Nhớ những lúc cầm tay cười vui vẻ
Tìm cảm giác trong hương tình dịu nhẹ
Chưa chạm môi mắt khẽ nhắm lại rồi
Ta một mình nhớ lại chuyện xa xôi
Ngày tháng cũ đâu rồi ai có nhớ
Trăng nửa mảnh guộc gầy như đã vỡ
Một mình ta tìm lại ở chốn này
Cơn gió buồn làm nhẹ chiếc lá bay
Đến nhặt vội cầm trên tay mộng tưởng
Thời gian đã chia mỗi người một hướng
Cảm xúc dâng còn vương vướng trong hồn.
P T H 2019
——————–
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 10
Con đường chiều nhạt theo ánh hoàng hôn
Bàn chân bước như bồn chồn trong dạ
Gió lây lất khẽ rung từng chiếc lá
Kỷ niệm nào ta đã có bên nhau
Cánh phượng hồng bung nụ thắm tô màu
Lại gợi nhớ đằng sau anh gọi nhỏ
Bó hoa đỏ hái tặng cho em đó
Thích không em anh hỏi nhỏ thẹn thùng
Mấy mùa rồi kỷ niệm gói ngày chung
Đường chiều nắng luôn cùng vui hò hẹn
Thời vụng dại tình đầu tim bẽn lẽn
Cả câu thơ cũng phải lén dấu tay
Dòng lưu bút tuổi hồng đọng nơi này
Tìm lại thủa tay tìm tay ngại nắm
Dòng đời đã đưa em xa vạn dặm
Bài thơ buồn buồn lắm biết không anh
Ngày xưa ơi tuổi hoa mộng ngọt lành
Câu từ giã thôi đành xa đường cũ
Dù xa vẫn không quên thời ấp ủ
Dáng một người chỉ xếp đủ trong tim.
Nga Pham
Thơ thật tuyệt vời ạ.
Thật tuyệt. Chúc mừng anh chị. Thơ rất cảm xúc đấy ạ.
Hay lắm
Bài thơ hay.. nỗi nhớ tháng năm về
Thơ hay lắm bạn ạ
Hai bài xướng họa hay tuyệt lắm và hình ảnh cặp đôi đep dể thương lắm luôn đó anh..hihi
KỈ NIỆM XƯA
Mùa hạ đến nhớ ngày xưa kỷ niệm
Tan học rồi vẫn nấn ná kiếm nhau
Ngày chia tay đã báo trước từ lâu
Anh vẫn đợi chờ em sau cánh cổng
Tay dấu kỹ cánh phượng hồng trong giỏ
Chờ đưa em qua góc nhỏ phố xưa
Trời đã trưa lúc ấy vẫn còn mưa
Anh vẫn đợi dù rằng thưa người lắm
Trời tắt nắng trong sân trường đã vắng
Chẵng còn ai anh tâm trạng quá trời
Thế là em dù hẹn rồi vẫn im
Trong chốc lát gió lặng thinh không thổi
Chờ em đến mà lòng anh bối rối
Để bây giờ em đợi bóng hình ai
Xa nhau lâu quảng thời gian thật dài
Lòng vẫn nhớ vẫn mong ngày gặp lại
Tiếng ve kêu trở về trong hoang hoải
Kỷ niệm xưa sao nhớ mãi nhớ hoài.
Quá hay em ơi
Xướng họa hay tuyệt
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ah!
Hay lắm anh a
Hay lắm bạn.
Lời hay ý đẹp tình thơ dạt dào
Chúc mừng tg với bài thơ hay
Hay lắm. Cảm xúc tuyệt vời
Thơ hay quá ạ chúc mừng tg chúc tg vui vẻ hạnh phúc
Xh hay quá ạ
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng bạn
Hay lắm ạ, chúc huynh tối cuối tuần thật vui, khỏe, và dạt dào thi hứng sáng tác nhé
Rất hay em ơi
Rất hay.
Chúc em và gđ buổi tối ngọt ngào hp nhé!
Bài thơ rất hay
Thơ xướng họa hay lắm bạn!
Hải Bài thơ dat dào tình cảm. Rất hay!
Tho hay lắm anh trai
Ok
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi.. Em Chúc mừng anh ????
Chúc mừng cặp đôi hoàn hảo nhé
Thanh Hùng
Cơn gió buồn làm nhẹ chiếc lá bay
Đến nhặt vội cầm trên tay mộng tưởng
Thời gian đã chia mỗi người một hướng
Cảm xúc dâng còn vương vướng trong hồn.
Bài thơ XH tuyệt qá e
Bài thơ hay lắm anh!
Chúc anh buổi tối thật an vui
Rất hay..mến chúc,,anh,,muôn điều tốt ,,,và hp..vui.vẻ…bên,,gd,,,
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn
Bài thơ hay lắm em
Thơ hay ảnh đẹp lắm