MỘT THOÁNG HƯƠNG QUÊ
Quê hương đất màu quê Mẹ
Có con chim sẻ trên đồng
Rì rào sóng lúa mênh mông
Nắng hồng bình minh mới rạng
Quê hương hoa bay bảng lảng
Năm tháng nhớ về tuổi thơ
Con sông mướt cỏ đôi bờ
Ầu ơ Mẹ ru ngọt lịm
Quê hương dậu hoa màu tím
Chúm chím nụ biếc cành hồng
Đò neo bến đợi chờ trông
Đôi dòng lở bồi duyên nợ
Quê hương vòng tay rộng mở
Triền đê no gió cánh diều
Màu lam khói tỏa thêm yêu
Bao điều khi xa gửi gắm
Mây trời một màu xanh thẳm
Sâu đậm tình đất… tình người
Hoàng hôn ngả bóng chiều vơi
Trọn đời trong ta nhớ mãi
^^Em về khi lúa trổ đòng
Triền sông sợi nắng ai hong sắc vàng^^
BLT mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ ngày mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nhé
BẰNG LĂNG TÍM
10/5/2017
Hay lắm em
Rất hay
Hay lắm em Tím Lăng Bằng . Ngày mới chúc em vui
thơ hay lắm cúc mừng tác giả nhé
Thơ hay mộc mạc chất quê
Ngày mới như ý em tím nhá …
Em về thăm lại miền quê
Gió chiều thổi nhẹ, lũy tre rì rào
Thương con diều sáo ngày nào
Hoà cùng khúc nhạc lạc vào đồng quê
Bài thơ rất hay em ạ
Thái bình ơi yêu quá
Rat hay…