Bài Thơ: MỘT THOÁNG HẠ LONG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG HẠ LONG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MỘT THOÁNG HẠ LONG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mời anh về thăm thành phố Hạ Long
Núi lớn nhỏ như Rồng chầu đẹp lắm
Mênh mông nước in nền trời xanh thẳm
Tím vầng mây vẽ vệt thẫm cuối trời

Về một lần sẽ nhớ mãi anh ơi
Đảo Ti Tốp ngàn đời nay vẫn thế
Sóng bên cát thì thầm câu chuyện kể
Biển mặn mà đâu dễ nhạt tình yêu

Cánh Hải Âu bay liệng giữa khuông chiều
Hang Đầu Gỗ có bao điều thú vị
Soi bóng nước núi Bài Thơ hùng vĩ
Chùa Long Tiên âm ỉ khói hương trầm

Chiếc đàn cầu nối nhịp khúc thanh âm
Xe xuôi ngược về thăm miền đất mỏ
Những người thợ nụ cười tươi rạng rỡ
Đến quê em anh sẽ nhớ thật nhiều.

BẰNG LĂNG TÍM
19/8/2017

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Thơ hay
Cảnh rất hữu tình
Chúc cuối tuần hp e nhé .

Hoa Mười Giờ
Hoa Mười Giờ
6 years ago

Yui hl của chị quá khi nào có dip em sẽ về thăm nha chj yiu

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay lắm e ơi

Miền Biên Ải
Miền Biên Ải
6 years ago

Hạ Long vốn đã đẹp,soi trong thơ nàng càng lộng lẫy hơn

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Thơ hay lắm Tím Lăng Bằng

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

.
Bài thơ hay lắm phong cảnh thì tuyệt vời
Chúc Tím thứ bảy ngập tràn hạnh phúc nhé em !!!
.

Nguyen Hưng
Nguyen Hưng
6 years ago

Mai a về thăm halong xem em nói đúng k nhé??

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp tuyệt vời em.

Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Hay lắm em

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Thơ hay lắm em

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Tuyệt tác Tím nà

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá em

Anh Hai
Anh Hai
6 years ago

thơ hay cảnh đẹp em.

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
6 years ago

Đẹp quá em!
Bài thơ rất hay nè

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ rất hay em ơi

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
6 years ago

Tuyệt quá chị iu ơi

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

ANH MUỐN VỀ PHỐ MỎ NAY MAi.

Anh muốn về cùng phố Mỏ nay mai.
Lời em gọi chưa phai ngày nhung nhớ.
Thơ đã nối nghĩa tình trang đã mỡ.
Sớm muộn gì cũng về ở thăm đây.

Cho biết tình em con sóng dâng đầy.
Đảo Ti Tốp nơi đây rồi đẹp lắm .
Hòn nhỏ, hòn to như rồng đứng ngắm.
Cho một lần được say đắm Hạ Long.

Muốn nắm tay em cùng dạo nhìn trông.
Hang Đầu Gỗ mênh mông nhìn xa tít.
Biển Hạ Long núi Bài Thơ xanh biếc .
Chùa Long Tiên anh tha thiết muốn về…

Anh chưa ra nghe em kể say mê.
Thơ em đã dẫn anh về với phố.
Rồi một ngày mai anh về nơi đó.
Hạ Long quê em nơi có một tấm lòng…

Thơ: Triều Dâng 19/8/2017
Thơ em hay lắm anh góp vui cùng em nha Tím

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Ước một lần ra đó em ơi… Chúc em cuối tuần thú vị

Loan Mai
Loan Mai
6 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp bạn yêu

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
6 years ago

Hay quá Tím ơi chúc mừng nhé
Cám ơn thiên nhiên ban tặng cho Hạ Long thật tuyệt đẹp

Hoa PV
Hoa PV
6 years ago

Tặng Em người đẹp thơ hay đất Quảng Ninh này..!

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời. Ảnh đẹp quá. Chúc mừng nhé Bằng Lăng Tím

Le Manh Hung
Le Manh Hung
6 years ago

Hay lắm em…
Hạ long đá nổi mây chìm
Chiều buông giọt tím vỗ tìm bờ xanh…

Em nhớ nhé sáng 13/9 CLB thơ của anh ra giao lưu voi CLB thơ VN Hạ long…em đến nhé voi tư cách khách moi của các anh và em giao lưu thơ đó nghe…

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hạ long quê bạn đẹp quá

Huyen Bich
Huyen Bich
6 years ago

Chào chị! Chị Bằng Lăng Tím làm thơ hay quá,Chúc mừng Chị luôn là một nhà thơ nổi tiếng,hjhj. ..?

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Thơ hay em yêu

Scroll to Top