MỘT NGÀY TA TRỞ LẠI
Thơ: Phú Sĩ
Ngày về thăm lại quê hương
Bao mùa mưa nắng vẫn dường như xưa
Dịu êm tiếng mẹ ban trưa
Bão giông chìm nỗi vẫn chưa nhạt nhòa
Bến mơ vẫn bóng con đò
Thuở nào hai buổi đợi chờ người thương
Sáo diều ai thổi du dương
Mồ hôi thấm đẫm ngọt hương mùa vàng
Còn nghe tấc dạ ngổn ngang
Quê hương ngày cũ mênh mang ân tình
Ai đi muôn dặm mưu sinh
Nhớ trung thu cũ thùng thình rước trăng
Những mùa nước nổi mưa giăng
Những mùa khô hạn trở trăn quê nghèo
Cuộc đời còn lắm gieo neo
Đậm đà tình nghĩa mang theo trọn đời…
Đời người bao khoảng lặng trôi
Bước qua gió bụi bỏ lơi khi nào
Một ngày ta thấy xót đau
Tuổi thơ chốn cũ ngọt ngào đã xa
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Quê hương mãi còn đó dù ta có vắng xa
Thơ thật hay và xúc động
hay nè em ơi…anh chúc em trưa vui mát ngon miệng nhé em
Quê hương nếu ai không nhớ !
Quê hương mãi trong tôi
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY CUỐI TUẦN LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
Tuyệt vời
Cuối đời về lại quê nhà
Sông xưa ta tâm tuổi già phôi phai
Cam on ban hien rat nhieu .minh chuc ban hien luon vui ve .
Thơ hay tuyệt lắm
Tuyệt vời quá em Phu Sĩ …
Thân thương … ngậm ngùi … Hay quá em ạ
Hay quá em
Hay quá Phú Sĩ
Chài ai ! Bài thơ rất hay, chúc bạn vui vẻ an lành buổi tối nhé
Buổi tối ấm áp nhé bạn ơi
Tuyệt lắm thơ em!
tuyệt vời
Thơ hay mượt mà quá.
Tình quê luôn ấm áp
Ngọt ngào và bao la
Tình thơ ca cũng vậy
Xanh tươi như cỏ hoa. ..!
Chúc em..
Rất hay Phú Sĩ
Thơ và cảnh tuyệt lắm chị ơi
THĂM MÁI NHÀ XƯA
Ta trở về thăm lại mái nhà xưa
Dậu hoa tím đong đưa theo làn gió
Bưởi hoa trắng hương thơm nồng khắp ngõ
Mái nhà tranh còn đó đã bao mùa
Con nhớ hoài cánh đồng nước ngập chua
Tay mẹ cấy lúa vừa lên đã nghẹn
Bao công sức Cha vun trồng rễ bén
Bát cơm thơm cà nén đậm hương tình
Muôn dặm đường tôi phiêu bạt mưu sinh
Nay trở lại quê mình bao đổi khác
Nhà mái ngói thay mái tranh đạm bạc
Nhưng tình người ấm áp chẳng thể quên
Lũ bạn bè tôi vẫn nhớ từng tên
Nhớ anh bạn kề bên cùng chung lớp
Buổi trưa nắng bên hàng cây bóng rợp
Trang sách hồng lưu bút những vần thơ
Quê hương ơi! Đi xa nhớ từng giờ
Lời ru mẹ ngày thơ còn đọng mãi!