MỘT MÌNH
Thơ: Hoàng Anh
Giữ lời anh nói hôm qua
Tôi đem nhấm nháp tìm ra sự đời
Một nửa anh , một nửa tôi
Một đời xa ngái than ôi bẽ bàng
Ly cà phê đắng đoạn đàng
Giọt sầu rớt khẽ hoà tan đáy sầu
Giọt tình muộn, giọt mưa mau
Nổi trôi chen lấn nát nhàu cuộc thơ
Giữ lời anh nói .. ngu ngơ
Cà phê sóng sánh lờ đờ nghiệt thay
Một nửa đêm, một nửa ngày
Đoạ đầy hương phấn đoạ đầy giọt nâu
Tôi yêu uống cạn bể sầu
Ngấm thêm vị đắng thấy đau sự đời
Một nửa khóc, một nửa cười
Một tôi lặng lẽ đầy vơi … một mình
Hoàng Anh 3/3/19
Bài thơ hay ảnh minh họa rất đẹp. Chúc đầu tuần vui vẻ nàng thơ nhé
.
Bài thơ hay lắm nàng ạ
…Vậy mà tôi cứ đinh ninh..
Rằng thì buồn mãi chỉ mình tôi thôi..
Rằng thì cuộc sống nổi trôi
Đơn thương độc mã.. mình tôi với đời…
Thì ra em cũng rã rời
Cũng buồn cũng tủi.. buộc lời than van…
Cũng cô đơn.. cũng dở dang
Chăn đơn gối chiếc lỡ làng hay sao.?..
Giật mỉnh tỉnh giấc chiêm bao
Cafe ngọt đắng nao nao se lòng..!
VÁI TÌNH
Nàng đừng vạch lá tìm sâu
Rồi đem sầu chuốc lòng nhau làm gì
Ừ thì bước ..ừ thì đi
Lời yêu đã nhạt chia ly cũng thường
Cuộc người đã đẫm gió sương
Chữ tình vốn chạy vẫn vương lưới nàng
GIờ thì trắng , giờ thì tang
Xế chiều tình chết bẽ bàng đắng cay
Nàng đừng nhắc những nồng say
Nàng đừng nhắc đến thơ ngày hôm qua
Chẳng phải nàng , chẳng phải ta
Tình chưa đủ lớn , thật thà khi yêu
Cũng vì vọng tưởng quá nhiều
Mà giờ trút hận , mà điêu trác tình
Mà giờ hãi , mà giờ kinh
Một nàng đã đủ vái tình ngàn năm..
03-03-2019
Tim ai khắc một chữ Nàng
Còn tim bạn một chữ Chàng khắc theo
Xin Cụ Nguyễn Bính đấy
Quả nhiên..cô ấy rất diệu kì
Cả thế giới đã bị chinh phục
Tại Ông đấy
Buồn quá em
Thơ hay ảnh đẹp lắm em gái ơi
Đẹp quá em iu… thơ hay lắm iu
Như diễn viên Đẹp quá cơ
Chị yêu xinh quá ạ
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc ảnh cũng đẹp lung linh luôn ngày mới an lành và hạnh phúc nhé chị gái mình ơi
Hay mà buồn quá chị iu
Bài thơ hay đầy tâm trạng chúc mừng Hoàng Anh.
Chị gái đẹp quá ạ
Con tim anh ko đủ lời để nói …
x.đep lắm cơ chúc em b.toi vui b.an
Bài thơ rất hay, ảnh rất đẹp
Thơ hay chi đẹp quá
Xđep
Chúc mừng bạn nhé..
Khổ thơ đầu hay quá em
Anh vUa đi ân com về em thông cảm Hoàng Anh nhe Anh mai chi em thôi hoàng anh ạ
Bài thơ hay lắm chị
LBBT thật hay. Câu bát giữ nguyên, câu lục biến đổi chữ thứ hai thành trắc và ngắt nhịp 3/3.
” Một nửa anh, một nửa tôi..”
” Một nửa đêm, một nửa ngày.”
Làm cho bài thơ thay đổi tiết tấu nhịp phách rộn ràng và hối thúc …có điểm nhấn đặc sắc hơn. Chúc mừng muội Hoàng Anh
( Nhưng cái mẹc bùn quớ, cứ hơ hớ cho đời noa HEN đã làm thao )
Hay lắm.
Hay lắm chj yêu
Thơ Em hay và giàu cảm xúc quá. Em đẹp và rất dễ thương nữa. Khiến nhiều phải người ngước nhìn và rất ngưỡng mộ.
Bài thơ rất hay em gái iu xinh lắm
Tuyệt vời
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Con cháu của Nguyễn Du
nửa em còn nặng nỗi sầu
nửa anh hớn hở nửa câu ẫm ở
lửa lòng em đợi bơ vơ
lửa ngùn ngụt cháy….phía bờ không nhau…kkk
Thơ tâm trạng thế!
Chúc em vui nhiều!
Rất hay nè em ?
Rất tuyệt vời em à ! Thơ hay và hình ảnh rất xinh đẹp !
Chúc em luôn vui khỏe nhé Hoàng Anh
Một nửa em, một nửa tôi
Quyện trong màu nhớ lần hồi chẳng ra… ??