MỘT LỜI THỨ LỖI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có ai về cho gửi tới mẹ tôi
Của đứa con xa một lời thứ lỗi
Cứ biền biệt bao năm trời sớm tối
Để mẹ mong chờ trong mỗi chiều đông
Quá nửa đời con cứ mãi lông bông
Mải miết trôi như dòng sông lãng đãng
Nơi trời Âu mười năm cùng bè bạn
Đất Sài Gòn bao năm tháng qua đi
Cả cuộc đời như là cánh thiên di
Vội vã về rồi ra đi mải miết
Con dại khờ mẹ ơi con vẫn biết
Chữ hiếu không tròn đón tết phương xa
Con cố gắng thu xếp sớm về nhà
Thật hạnh phúc khi chiều tà bên mẹ
Đi khắp thế gian qua dòng đời dâu bể
Con hiểu ra rằng lòng mẹ mênh mông
Tình của mẹ như là nước dòng sông
Luôn đầy ắp và mát trong tinh khiết
Rộng lượng bao dung ngọt ngào rất tuyệt
Cả đời mình mẹ da diết mong con
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất
Mẹ là tất cả
Hay qua anh oi em doc ma thay mat minh bong cay cay
Anh còn có Mẹ là hạnh phúc rồi , em cả Ba Mẹ đều về nơi chín suối khi chưa tròn chữ hiếu , mình lúc khổ chưa lo được , tạm ổn thì các cụ đã đi xa …
Hay quá anh ơi mẹ là tất cả
Hay quá anh ạ.
Cam đông ban oi
Về thăm quê, thăm Mẹ ngay và luôn.
Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ
Mẹ mẹ là ngọn mía ngọt ngào
Mẹ mẹ là nải chuối buồng cau
Là mắt sáng đêm thâu
Chú phải về với mẹ ngày tết là tuyệt vời .chus thật có hiếu.cho vợ 3 ngày tết là nghĩa là tình …chus thât công bằng …hehe
Bài thơ đầu xuân hay quá bạn hiền!
Cảm động quá. Anh là người con hiếu thảo
Bài thơ hay lắm anh ơi
Mẹ phúc hậu, con tài hoa.Năm mới chúc thi sĩ và gia đình vạn sự như ý, phú quý cát tường.
MẸ YÊU !
Tâm cao , nghĩa trọng , lòng thành
Phận con giữ lễ , hiếu vì mẹ cha
Xa quê , xa mẹ tháng dài
Nhưng vì cuộc sống mưu sinh phải đành
Cho dù mong ngóng đợi chờ
Nhưng mẹ đại xá từ bi mỉm cười
Thơ Huân ( Huan Nguyen Dinh ) xúc động lòng người
Đọc xong cảm động nhớ thầm mẹ yêu …
Tình cảm Anh , Chị , Em đằm thắm ,thân thiết nhưng tình cảm của Mẹ không sao kể siết. Chúc mừng gia đình vui vẻ và hạnh phúc.
Mẹ vẫn trẻ đẹp lắm. Chúc bà khỏe mạnh trường thọ vui vẻ bên con cháu