MỘT LẦN NÀO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Một lần nào nếu em gặp lại tôi
Mong câu nói dù chỉ lời xin lỗi
Hay em cứ dửng dưng như vô tội
Chắc em cho đời gian dối ưu hoài
Hay mặc đời cho dù đúng hay sai
Đã quên lãng vì còn ai để nhớ
Bởi ngày đó ta vẫn thường lo sợ
Một ngày mai ta cách trở đôi đường
Để bây giờ lòng còn mãi tơ vương
Bao cay đắng gởi về phương vô định
Nhiều vị mặn bởi đời nhiều toan tính
Nên hoang mang trên tột đỉnh u sầu
Mong một lần được nghe nói vài câu
Không chấp chới bởi lòng đau bạc bẽo
Vì nay đã mỗi người đi một nẻo
Có nhớ thương chẳng níu kéo được rồi
Xin một lần ta đối diện nhau thôi
Lời xin lỗi dù chỉ là gian dối.
Tp. HCM 2018
P T H
________________
TÌNH YÊU CÓ LỖI HAY KHÔNG
Tình yêu ấy chẳng bao giờ có lỗi
Ngẫm phận mình là bởi tại nghèo thôi
Nếu ngày xưa em nói chẳng yêu tôi
Thì có lẽ cuộc đời không như thế
Tình yêu đẹp của chúng mình đáng nể
Đám trai làng có kẻ ngó nghiêng nghiêng
Anh tự hào vì em đã dành riêng
Nên chúng bạn có ghiền mà phải chịu
Anh cứ tưởng cuộc đời này mãi níu
Bước chân em không thể thiếu đời anh
Và mặt trời với những khoảng trời xanh
Vẫn may mắn dành cho anh em nhé
Trời đang nắng bỗng mưa dầm xen kẻ
Nhìn thấy em thỏ thẻ với người ta
Trời đất đen sấm nổ chói lòa
Anh có lỗi hay tình yêu có lỗi.
Ngày 21/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
Thơ hay quá anh PH
Thơ hay bạn hiền
Hay quá chúc mừng em
Ý gì đây ..sao lấy ảnh của em
Viết lời u buồn thế anh
Tuyệt quá đi!
Co nho hay thuong cung xa roi.danh rang ko phai loi do toi.nhung sao nguoi van hoai gian doi.cho ke yeu nguoi phai xot xa
Bạn ơi, bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời.
Cam on nhe.minh ngau hung vay ma
Hì khỏi gặp
Hay lắm.
Thơ rất hay em à !
Hay lắm anh à
Chúc mừng thơ hay lắm em àh
Hay lắm A trai ạ
Thơ hay, chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh
Rat hay ne em
Bài thơ rất hay nà
Nice
TÌNH YÊU CÓ LỖI HAY KHÔNG
Tình yêu ấy chẳng bao giờ có lỗi
Ngẫm phận mình là bởi tại nghèo thôi
Nếu ngày xưa em nói chẳng yêu tôi
Thì có lẽ cuộc đời không như thế
Tình yêu đẹp của chúng mình đáng nể
Đám trai làng có kẻ ngó nghiêng nghiêng
Anh tự hào vì em đã dành riêng
Nên chúng bạn có ghiền mà phải chịu
Anh cứ tưởng cuộc đời này mãi níu
Bước chân em không thể thiếu đời anh
Và mặt trời với những khoảng trời xanh
Vẫn may mắn dành cho anh em nhé
Trời đang nắng bỗng mưa dầm xen kẻ
Nhìn thấy em thỏ thẻ với người ta
Trời đất đen sấm nổ chói lòa
Anh có lỗi hay tình yêu có lỗi.
Ngày 21/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
Thơ hay ảnh đẹp em trai
Bài thơ rất hay