MỘNG ƯỚC VỠ TAN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Sao không thể trao cho nhau lời nói
Dù một lầm để không nhói tim đau
Để trái tim không phải bị nát nhàu
Một lần cuồi rồi quên mau cũng được
Hình như đã biết chia xa từ trước
Nên gặp nhau cho nước mắt ngắn dài
Có thể nào tình ấy dễ nhạt phai
Nên ta đã trượt dài trên con dốc
Giờ ta thấy hồn mình như cô độc
Mắt nhìn nhau mà không thốt nên lời
Đành cúi đầu cứ mặc giọt lệ rơi
Cuộc tình ấy giờ hai nơi xuôi ngược
Ta thui thủi rồi cúi đầu lê bước
Hết thật rồi khi mộng ước vỡ tan.
Tp. HCM 2018
P T
Bài thơ hay lắm a nhé
Nức nở quá phải không a
Lời thơ hay Man mác buồn
Chúc mừng bạn
Thơ rất hay em à !
Em ơi
Hay quá, bạn viết hay tuyệt vời đó
Vê lam chi.rôi anh lang le ra đi.gom gop yêu thương quê nha.dăng hêt cho ngưoi tinh xa
Rất cảm xúc, hay lắm em trai
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi chiều vv và hp
Thơ rất hay bạn ạ
Em chào anh!
Tuyệt vời lắm anh!
Em chúc anh ngày sunday nhiều niềm vui, tốt, an, HP.
Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh
Thơ cảm xúc quá anh ơi!
Thơ hay lắm chúc mừng em
Rất là hay em ơi
Thơ buồn quá anh ơi.
Rất hay xin chúc mừng tg
Rất hay!
Thơ hay lắm em àh
Hay lắm a .buổi chiềuvui vẻ nhé anh
Vỡ nữa òy
Thơ viết hay lắm ạ
Hay
Hay lắm luôn em ơi
Chúc em sức khỏe đong đầy
cao trào thi hứng mỗi ngày thêm vui
Bài thơ hay lắm anh ơi