MỘNG
Thơ: Hoàng Anh
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Trăm năm Nguyệt mãi còn ngồi mộng mơ
Bảo sao thiếp vẫn khù khờ
Nửa tin nửa dại ngây thơ chuyện tình
Chàng rằng thiếp vẫn còn xinh
Cứ mơ cứ mộng mặc tình thế gian
Thúc Sinh kia mới làm càn
Chàng như Trọng Thuỷ sẵn mang khối tình
Chàng hồ hởi , thiếp rung rinh
Nửa đêm gió đến ru tình dụ trăng
Thiếp đà cởi hết .. hân hoan
Hoá thân dạ lý đêm ngoan ngoãn chờ
Hương tình lộng ngát cung mơ
Tích xưa chuyện cũ dần mờ si mê
Mẹ Âu Cơ khóc dầm dề
Có khi lặp lại lời thề sẻ đôi
Hành trang thiếp gánh rã rời
Như bông hoa nhựa hương đời chẳng linh
Điêu linh một cõi vô tình
Điêu linh thiếp đợi điêu linh thiếp chờ
Nửa đêm gió vật nài thơ
Nửa đêm tỉnh giấc … thẫn thờ môi ngoan
Hoàng Anh 1/4/18
Thơ hay hình ảnh đẹp em ơi
Em đi đường thảng cho gần hơn o . Vui nhé
Vầng trăng như xẻ làm đôi
Người ta trong đó em tôi ngồi ngoài !
Ngày chủ nhật vui vẻ nhé chị
Hay tuyệt chị yêu ơi! Hôm nay kiếm nhiều cá chị nhé….
Một mình bên bậc cao cao
Rong rêu nó phủ dáng ngồi mê ly
Thơ hay, chị iu lúc nào cũng đẹp quá !
Rất tuyệt chị yêu
Thiệt hay nàng thơ !
Rất hay…chúc bạn mến và gia đình ngày cá tháng tư luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc nha Hoàng Anh…
Thơ em thật hay và đa cãm.
Trăm năm có lẽ tình Kiều
Ngàn xưa linh ứng Âu Cơ mẹ hiền
Anh Hoàng nguyệt vầng nữ mơ
Ba kỳ bảy thiếp nghiệp chờ cùng nhau!
Chị iu tuyệt vời dễ thương,thơ quá ngọt ngào
…. Vầng trăng ai xẻ làm đôi , nửa trong thì đợi nửa ngoài không vô … chúc Em chủ nhật vui !
Hay qua ban oi
Mộng
Hay lắm, chúc em chủ nhật thật nhiều niềm vui nhé Hoàng Anh
MƠ…
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa em bên đó nửa tôi bên này
Nguyệt chờ thơ đợi đêm ngày
Hồn thơ lượn gió theo mây lửng lờ
Chàng buồn thiếp cũng ngẩn ngơ
Bởi vì nguyệt khuyết lu mờ ánh trăng
Tình chàng nghĩa thiếp cách ngăn
Làm sao ghép được vầng trăng cho tròn
Lòng buồn dạ cũng héo hon
Vầng trăng mơ mộng chẳng còn như xưa
Mây buồn nhỏ lệ thành mưa
Trăng sầu nguyệt khóc bởi vừa chia đôi
Em buồn mộng vỡ hai nơi
Tôi sầu hồn lịm chết rồi em ơi!
Nửa mảnh em vẫn đơn côi
Nửa mảnh tôi lại lẻ loi đợi chờ
Dẫu rằng chỉ đợi trong mơ
Nhưng vẫn ao ước mộng mơ nguyệt tròn
Trăng thơ tình mãi sắc son
Mang vầng trăng ghép cho tròn như xưa….
Thơ hay
Họa vui cùng Hoàng Anh
Chúc em chủ nhật vui vẻ…
Thơ hay,ảnh đẹp
Rất hay nàng ơi
Ảnh thật đẹp
Cuối tuần vui vẻ bình an nhé .
Thơ hay lắm , giống chị Hằng nơi cung Quảng vậy.
Mộng đẹp quá Hoàng Anh
Rất hay chị yêu
Tuyệt Tác ***********.
Mang 50 đứa xuống biển
Làm gì chẳng rã rời .
Kkk
Rất tuyệt vời tg nha!
Vần thơ như thể dát vàng
Hoàng Anh chị đã mơ chàng nào đây
Hoang anh ,chi lam tho rat tuyet,rat hay va va Lang mang
Bài thơ hay lắm chị ơi
Ngủ ngon nhé chị
Tho of em HA luc nao cung hay va tren ca tuyet voi
Thơ hay lắm em, chúc em ngủ ngon mơ đẹp
Hoàng Anh chị ơi! Đọc thơ chị xong em nghe lòng nở. Từng vần thơ chất chứa nỗi niềm vọng ý sâu xa. Thì ra nói dối lại dịu và nỗi niềm như thế hả kkk.
Chúc thi nhân ngày mới luôn tràn đầy hạnh phúc!
Chaò ngaỳ mơí nhé
Đẹp lắm nàng thơ ơi !
Trăng non khuyết đến rằm sẽ tròn .
Em càng lớn trông càng xinh đẹp hơn
Thơ hay, hình đẹp quá chị
Thơ hay lắm bạn xinh đẹp ui!
thơ hay ảnh đẹp chúc em mơ thấy người tình trong mộng chúc đêm về ngủ ngon mơ giấc mơ tình yêu đẹp
Hay lắm nè
Ngày mới chúc em vui vẻ bình an có nhiều thơ hay nhé Hoàng Anh
Chúc em b.tôí vui bìnj annhé x đẹp
H anh xinh đẹp th.minh diu dàng
Hi… Nàng Thơ hay Nàng Kiều đây, hay lắm, chúc mừng Muội.
Đẹp lắm nàng ơi .
TỈNH GIẤC….
,, MỘNG ,,- Hoàng Anh….
Nguyệt mơ
dại suối tình khờ .
Khờ chàng, tin kiều xinh thơ …!
**N**
Thơ mơ
mộng Thúc Sinh lờ
Lờ Thúc sinh Trọng Thuỷ nợ…!
***À***
Nợ tình
sởi lởi, thiếp trung bờ
Chung đêm tình nguyệt suông dụ thơ…!
***I***
Thơ ân
dạ lý hoài lang bờ
Bờ ninh cung nương mưa khát lộ !
***T***
Lộ tích
Âu Cơ dầm nẫy nỏ
Nỏ thần cắp lẫy sẻ đôi cung lộ !
***H***
Cung hành
Lang, Thiếp bờ rã lờ
Rã hoa, hương đời sinh câu nợ …!
***Ơ***
Nợ điêu,
linh cõi tình thơ
Điêu linh thiếp đợi, linh bờ thiếp chờ
***!!!!***
Chờ đêm
ó vật nài tơ…!
Nài đêm tỉnh giấc…, nẫn rờ đa đoan…!
HN,- 11/4/2018.