Bài Thơ: MONG MANH SỢI NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MONG MANH SỢI NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

MONG MANH SỢI NHỚ
Thơ: Mạc Phương

( STLB khoán thủ )

CHO đi hết chẳng còn thương nhớ.
DÙ mai sau mắc nợ thế nhân.
SỢI tơ sao mãi tần ngần.
NHỚ người nơi ấy bần thần tâm can.

MONG gặp gỡ sẻ san buồn tủi.
MANH trời chiều mưa bụi mà đau.
THỜI gian ta bước không nhau.
GIAN truân em vẫn trước sau đợi chờ.

VẪN còn đó ước mơ giản dị.
ẤM trong tim pháo hỉ rượu nồng.
NGỌT ngào môi thắm má hồng.
LÀNH hơn là ở trong lòng mãi yêu.

TÌNH son sắt xế chiều chẳng đổi.
ANH xa rồi ..để tội xuân xanh.
CHO DÙ SỢI NHỚ MONG MANH.
THỜI GIAN VẪN ẤM NGỌT LÀNH TÌNH ANH.

BLT 26/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top