Bài Thơ: MÓN THỊT LUỘC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÓN THỊT LUỘC (Tác giả: Mạc Phương)

MÓN THỊT LUỘC
Thơ: Mạc Phương

( STLB khoán thủ
BLT chúc mọi người bữa tối cuối tuần ngon miệng với thịt luộc nha )

MÃI nhung nhớ người xa chưa gặp.
MÀ tâm can vun đắp bấy lâu.
CHẢ thèm nhắn gửi một câu.
TRÚNG số độc đắc cũng đâu có nhờ.

LÔ thơ ấy ngẩn ngơ xao xuyến.
ĐỀ khó ghê trúng tuyển đường yêu.
ĐỂ cho nắng quái về chiều.
MUA may bán đắt liêu xiêu chợ đời.

LẠNG lách giữa chơi vơi lưu luyến.
THỊT kho tàu đã quyện mùi thơm.
ĐEM về ăn mấy bát cơm.
VỀ nhà mái lá phơi rơm chả buồn.

LUỘC mau chín thái luôn cho nóng.
ĂN ngon lành nhanh chóng hết chê
MÃI MÀ CHẢ TRÚNG LÔ ĐỀ.
ĐỂ MUA LẠNG THỊT ĐEM VỀ LUỘC ĂN.

BLT 12/8/2017
Ảnh internet
* Câu khoán BLT mượn của tg Lê Văn Vượng

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Rất hay

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Vui quá b ui hj tối vui nha b

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Rat tuyet hinh anh dep ngon qua. Nhung anh gap hoai chang duoc

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Em gái

Thanh Hưng
Thanh Hưng
6 years ago

Tuyệt vời

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Rat hay. That tuyet. Noi gi thi noi chu chi dang doi bung. Thay la ung an lien hihihi. Chuc em vui ve

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Rất hay,tuyệt.

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Tuyệt vời món gì ngon vậy chị

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rat hay

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Ước gì được một phần như vậy

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Luộc hay nấu đói là cứ chén
Gửi mẹt cơm ngon nhé bạn hiền .
Bao giờ gặp đãi em thương
Cheo leo đồi núi quê miền xa xôi .

Khổ một nỗi gặp rồi không hiểu .
Tha thiết lòng trìu mến yêu thương .
Chót đem lòng những vấn vương
Sẻ chia nhân ái tơ vương nỗi sầu .

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Bữa cơm đạm bạc nhưng mà rất ngon …

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất hay nha bạn !

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay. Ảnh nhìn hấp dẫn quá đi

Hồ Hoàng Phi Hùng
Hồ Hoàng Phi Hùng
6 years ago

Hay

Thanh Phuong Vo
Thanh Phuong Vo
6 years ago

Ô kìa,hay đấy chị

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Ngon quá hi !!!

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Thơ hay quá, ảnh đẹp và rất ngon, vui cùng MP nhé.

David Ho
David Ho
6 years ago

Ngon quá , cho hùn với …

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

THơ hay , ảnh thèm quá!chúc buổi tối an lành hạnh púc, ngủ ngon nha

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Thịt ngon quá! Bài thơ hay lắm
Chúc mừng em nhé Mạc Phương!

Hùng Phí
Hùng Phí
6 years ago

Tuyệt vời

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Ngon qúa iu ơi

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Ba chỉ mua vài lạng ăn chơi
Chấm mắm tôm chua thật tuyệt vời
Thêm vào tý ớt cho cay nhé
Rượu uống tỳ tỳ đến chết thôi.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Có mồi ngon là phải uống bia iu ơi hihi, chúc iu nhỏn nhu hehe.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay quá trời nha bạn tui iu.

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Ha..ha..ha. Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi.. Thơ bạn hôm nay hay quá vui quá bạn ơi ha..ha.. hôm nào mà thơ bạn còn cái quần xà lỏn là biết thua xiểng niểng rồi nhé ha..ha..ha

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Đúng là xuất khẩu thành thơ xin.chuc.tac.gía.bltok??

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Miếng thịt luộc trông ngon, ngon quá
Lại ăn kèm tôm nõn muối chua
Thêm vào quả ớt, chanh chua,
Cả nhà ngon miệng như vừa bữa ăn.
( chúc ngủ ngon )

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Hôm nay gặp bạn cũ
Chiêu đãi bữa cơm trưa
Ôn lại chuyện xưa cũ
Thấy trong lòng vui vui
Đăng vội mấy vần thơ
Để mừng ngày hội ngộ

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời em à

Duc Phat Nguyên
Duc Phat Nguyên
6 years ago

Hay thật , Mạc Phương cũng am hiểu lô đề quá !

Scroll to Top