Bài Thơ: MÓN QUÀ NOEL (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÓN QUÀ NOEL (Tác giả: Mạc Phương)

MÓN QUÀ NOEL
Thơ: Mạc Phương

Người dưng ơi ! Sao nhớ anh đến thế.
Quà Noel em đã chuẩn bị rồi.
Sẽ tặng anh đủ một chiếc hôn môi.
Hình trái tim có vết son thắm đỏ.

Người dưng à… em gửi trong làn gió.
Đến nơi xa …anh có nhận món quà.
Tấm bưu thiếp chất nhung nhớ người xa.
Bằng câu chữ em tặng anh tất cả.

Vần thơ em chưa có ai định giá.
Nhưng chân tình mãi mãi chẳng đổi thay.
Mong bên nhau trong cả cõi đời này.
Không so sánh với tiền tài vật chất.

Anh có thấy con tim em rất thật.
Vạn lời thương gom nắng cuối trời chiều.
Gửi đến anh tất cả những thương yêu.
Một món quà ngày noel độc nhất.

Nhận không anh… Để em còn gói tất.
Nốt cuộc đời dành trọn vẹn yêu thương.
Nắm chặt tay nhau chung một đoạn đường.
Đón mùa xuân với món quà này nhé !

BLT 18/12/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: MÓN QUÀ NOEL (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Trên cả tuyệt vời. Chúc Em tuần mới vui vẻ và tran đầy hạnh phúc nha Bằng Lăng Tím

Xoa Dịu
Xoa Dịu
7 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc!!!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ rất hay!lời thơ biểu hiện tấm chân tình đáng quý ngày đầu tuần chúc Em sức khỏe vui vẻ hạnh phúc trọn niềm vui.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Bài thơ hay

Trần Giahân
Trần Giahân
7 years ago

cho minh ăn cắp bài này nhe

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Thơ hay quá

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Ty Ty Nguyen
Ty Ty Nguyen
7 years ago

Hay .

Van Hoai
Van Hoai
7 years ago

Rất ngọt ngào rất tình cảm rất dễ thương chúc bạn ngày NÓ EN ngập tràn hạnh phúc

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Tho hay ms snh thi lai feq mien ban luon

Long Dương
Long Dương
7 years ago

cảm ơn em tặng món quà ý nghĩa

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Nhân quà NOEN KO ai chối từ cám ơn BLT

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Tag b iu.

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
7 years ago

Thơ hay … thích nha

Ngoc Do Nguyen
Ngoc Do Nguyen
7 years ago

Anh yeu bang lang tim thủy chung…!

Le Van
Le Van
7 years ago

Thơ hay và rất ý nghỉa Bằng Lăng Tím

Cô Đôc
Cô Đôc
7 years ago

Hay lam Bang Lang oi Mon qua tu mot trai tim .

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Hay quá em MP
Chúc em ngày càng có nhiều tác phẩm tuyệt vời em nhé !!!

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt vời quá Chị iu

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ hay lắm MP ơi
Chiếc hôn môi anh không dám nhận
Nhận tấm chân tình em gửi tặng anh
Anh gửi về tặng em sợi nắng hanh
Xua giá lạnh EM đón NOEN vui vẻ
chúc em gái đầu tuần -đầu tháng an vui hạnh phúc

Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu
6 years ago

Tho hay nha dao nay ko thay bạn sang chơi

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá!
Yêu rất hay tình cảm chân thành
Chúc em cuộc sống an lành
Giáng sinh ấm áp đủ đầy yêu thương.

Duong Thi Vinh Hoa
Duong Thi Vinh Hoa
6 years ago

Ngot ngao wa

Trung Phong
Trung Phong
6 years ago

Lại là kỉ niệm của năm rồi. Năm nay còn nhớ người dưng ko?

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Thơ hay quá em

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Hay quá

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay Bạn thân

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt em à !

Hạt Cát
Hạt Cát
6 years ago

Thơ hay !

Phi Cong Tre
Phi Cong Tre
6 years ago

Bài thơ rất dễ thương bạn BLT Chúc bạn ngày mới luôn vui tươi & an lành

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay lắm b

Tùng Thanh
Tùng Thanh
6 years ago

Chúc mùa Giáng Sinh yên vui ,,,may mắn , hạnh phúc ,,,,, Thơ hay ,vui nhộn ,ngọt ngào ,,,, tuy rằng là ảo ,,,, Nhưng khi đọc , tưởng chừng như ,,,, Em đã viết tăngj riêng Anh ,,,, Và mọi Ênh khác , cũng có cùng cảm nghĩ ,,,, , hihihi ,

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Anh cám ơn em đã tặng quà
Món quà nhung nhớ ở phưng xa
Nô en thắm đậm bao tình cảm
Những nhớ nhung này thật đó ha.

Nhân dịp Nô En anh có quà
Tặng em cô gái ở phưng xa
Món quà chân thật là tình cảm
Mặc cho cách trở phương trời xa.

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Quá tuyệt vời, cảm ơn Em! Chúc Em một buổi chiều muộn nhiều niềm vui!

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So beautiful and sweet poety

Scroll to Top