Bài Thơ: MÓN NỢ ÂN TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÓN NỢ ÂN TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

MÓN NỢ ÂN TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Những món nợ trong cuộc đời khó trả.
Là ân tình không sổ sách khi vay.
Khi yêu thương chẳng tính đến chia tay.
Luôn quan tâm không nghĩ suy mất được.

Khi xa rồi để lại nhiều vết xước.
Không ai đòi ai trả được tình ai.
Không phân rõ ai đúng với ai sai.
Chỉ lý do là chúng mình không hợp.

Bao ân tình như bóng mây rợn ngợp.
Nhưng oi nồng cái nắng hạ mùa yêu.
Nợ ân tình cứ khắc khoải mỗi chiều.
Không thể trả nên luôn luôn day dứt.

Sợi duyên hồng không bỗng dưng bị đứt.
Và hai người đều nhận những tổn thương.
Nhiều cuộc tình mãi mãi vẫn còn thương.
Chỉ có điều không vấn vương được nữa.

Sâu tâm hồn ân tình còn chất chứa.
Vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo nhau.
Khi gặp mặt cũng chẳng nói một câu.
Nợ ân tình chưa bao giờ định giá.

Yêu chân thành chẳng ai người mặc cả.
Chỉ tự mình thấy giá trị mà thôi.
Chẳng thể đòi…chẳng thể trả tình trôi.
Nhưng chắc chắn trong tim luôn ghi nhớ.

BLT 22/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Namcuong Nguyen
Namcuong Nguyen
7 years ago

Lời thơ hay nhưng nhiều chất chứa(thơ bạn hay và nhiều ý nghĩa )

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Tuyệt quá em.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc bạn vvhp.

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Mưa Biển
Mưa Biển
7 years ago

Tuyệt. Buổi tối ngọt ngào tốt lành an lạc

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Rất hay

Quên Lãng
Quên Lãng
7 years ago

Hay tuyệt vời

Vũ Thị Thu
Vũ Thị Thu
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn

Minh Dohuu
Minh Dohuu
7 years ago

Rất hay…!

Thanh Vu
Thanh Vu
7 years ago

Rất hay!

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Hay quá em ơi.

Nguyễn Uyên Trang
Nguyễn Uyên Trang
7 years ago

Thơ hay thật cảm xúc
Chúc chị ngày mới yêu thương hạnh phúc

Do Nguyen
Do Nguyen
7 years ago

Đúng và hay .!

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc BlT buôi chiêu vui ve..

Co Ly
Co Ly
7 years ago

Bai tho rất hay ban oi!

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay,cảm xúc thật nhiều.

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Yêu chân thành chẳng ai người mặc cả
Tình yêu chân thật không tính so đo
Hay wa chi chúc chị chiều thứ bảy vui vẻ hp

Đinh Vũ
Đinh Vũ
7 years ago

Đọc thơ mạc phương cảm giác như mình đang ở trong đó

Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
7 years ago

Hay

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
6 years ago

Hay lắm

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bai thơ hay tuyệt vời cam xuc …chúc Mat Phuong buoi tôi thât nhiêm niêm vui..

Nhật Thiên Lan
Nhật Thiên Lan
6 years ago

Rat hay. Hinh dai dien trong ngot ngao va tinh tu qua.

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
6 years ago

Bài thơ hay .

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Bai tho hay y that tuyet

Phan Lợi
Phan Lợi
6 years ago

Bài thơ chứa đựng nhiều sự cảm nhận , có tính triết lý về tình yêu… và đó cũng là một đề tài muôn thủa , với bao nhiêu giấy mực vẫn chưa nói hết được …
Cảm ơn TG với bài thơ thật hay…

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Bai tho hay lam ban.!

Đan Hạ
Đan Hạ
6 years ago

Hay lamchi iu

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Quá hay luôn Mac Phương

Xuân Trường
Xuân Trường
5 years ago

Hay thật hay em ơi

Tạ Bich Thuy
Tạ Bich Thuy
5 years ago

Bài thơ hay quá em Mạc Phương

Toán Bùi
Toán Bùi
5 years ago

Thật suy tư và sâu lắng Cuộc sống là như vậy

Thich Thi Sao
Thich Thi Sao
5 years ago

.
Trong cõi đời, ai biết đúng ai sai
Mà chỉ biết, sanh con trai thua con gái
Tại con trai, cũng thường hay khờ dại
Nên con gái, ăn hiết hoài vậy thôi…kkk
Thơ hay lắm Mạc Phương
Chúc Vui Vẻ

Quoc Anh
Quoc Anh
4 years ago

Chuẩn men ?%

Đàm Văn Dinh
Đàm Văn Dinh
4 years ago

Hay quá em ơi

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

hay…Cảm ơn.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Hì hì
Lời em hay quá đi thôi
Có ai trả được nợ đời bấy nay
Xa nhau đôi mắt cũng cay
Lòng tan dạ lát ai đòi nợ ai…

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
4 years ago

Tuyệt vời!
Bài thơ tuyệt hay tác giả ơi
“MÓN NỢ ÂN TÌNH” Em… Tính rất hay
Ân tình đó chẳng thể nợ, cũng không vay
Ân tình khó trả, nợ vay sao đành…
****
Thấy bài thơ hay, ảnh nồng rất đẹp
Cho anh mượn nhé, họa cùng cho vui.

Scroll to Top