Bài Thơ: Mời các bạn thư giãn chút nha (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: Mời các bạn thư giãn chút nha (Tác giả: Bảo Châu)

Mời các bạn thư giãn chút nha
Thơ: Bảo Châu

HẠT NHỚ

Ai thổi hạt nhớ bay xa
Ai mang hạt nhớ gởi ra biên thùy
Ai xua hạt nhớ bay đi
Ai ghim hạt nhớ níu ghì con tim

Ai say hạt nhớ đắm chìm
Ai ôm hạt nhớ để tim ngậm ngùi
Ai làm hạt nhớ buồn vui
Ai đem hạt nhớ dấu vùi canh thâu

Ai gom hạt nhớ đi đâu
Ai gieo hạt nhớ để sầu cho ai
Ai chia nhớ suốt canh dài
Ai lấy nỗi nhớ đan cài trong thơ

Hạt nhớ chẳng có bến bờ
Hạt nhớ năm tháng vào thơ cùng người
Ngày mai nắng ấm vàng tươi
Ta hòa hạt nhớ gởi người phương xa

Bảo Châu
17.7.2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Em gom hạt nhớ vào thơ
Gửi cho các bạn gần xa đọc nhiều
Lời thơ cảm động bao nhiêu
Cũng như tác giả có nhiều bài hay….

Thư Mạc Anh
Thư Mạc Anh
5 years ago

Ai mà ghê gớm vậy ?????

Vạn Đại
Vạn Đại
5 years ago

…! Thui/// Tui thít nhìn hình thui…Hong dám đọc thơ đâu… Sợ hạt nhớ vương vào Tim nè…! Mà tay Cầm cái chi vầy nè Bạn..?

Phạm Hương
Phạm Hương
5 years ago

Chị gái ơi đẹp dịu dàng quá ạ

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Chiến Phạm Thi !
Bài thơ hay giàu cảm xúc ! Chúc mừng em chúc em luôn xinh đẹp mãi nhé !

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Hỏi ai -ai hỏi…?biết hỏi ai..,?
Nỗi nhớ trong tim kín cửa cài
Ai đem hạt nhớ ra hong lại
Để níu để ghì suốt đêm dài

Ai gom hạt nhớ đi đâu nhỉ
Để lại sầu thương chẳng nổi thi
Ai gieo hạt nhớ…gieo nhung nhớ
Để lại trong ta tiếng thầm thì

Ta hỏi đời ta có mấy cung
Cung thương , cung nhớ, lại cung hằng
Hạt nhớ ai người…Ta lấy trộm
Đêm về nhung nhớ suốt năm canh

Thanh Tâm
Thanh Tâm
5 years ago

Thơ hay lắm người đẹp… ?

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Em ah thơ hay đong đầy nỗi nhớ chúc mừng em

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Chị gái thơ hay ảnh đẹp thế

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ quá hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chúc mừng em

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Hay quá bạn iu

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Chị của em đẹp dịu dàng hiền thục qúa ạg
Bài thơ hay lắm chị ơi
Em chúc chị buổi tối vui vẻ trẻ đẹp hp nhé chị

Võ Thúy Phượng
Võ Thúy Phượng
5 years ago

Hay tuyệt vời!

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp , chúc mừng tác giả chúc buổi đêm vui vẻ tràn đầy thi hứng

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay hinh đẹp buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
5 years ago

Hay quá ta

Đào Hùng
Đào Hùng
5 years ago

Làm sao lắm ai thế
Lấy anh nha

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay hinh anh ban dep tuyet nha

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Bình dị mà thi vị sâu lắng lắm em! Chúc mừng em!

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Thơ hay quá tác giả….chị ngưỡng mộ em …

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Em giăng nỗi nhớ đi đâu
Để ai vương vấn nỗi sầu tương tư

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Iêm nào mừ xênh , thơ hay thía nhẩy?

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

ابو عمرو الكومي
ابو عمرو الكومي
5 years ago

Very good

Hồng Trinh
Hồng Trinh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm chị ơi

Khánh Băng
Khánh Băng
5 years ago

Chị iu ơi

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Bản tình xa..ai nhớ….lung linh lắng động hay ơi…!

Huong Ngoc
Huong Ngoc
5 years ago

Thơ hay .Ảnh đẹp bạn iu

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Hay em ah ! Ảnh đẹp lắm !

Phạm Kim
Phạm Kim
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn.
Chúc bạn buổi chiều vv hp.

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Anh nhớ em
Anh nhớ hình
Anh nhớ anh
Anh nhơ thơ
Anh nhớ thân
Anh cứ ngẩn
Anh lẩn thâni
Ahh nhơ em
Anh mới thế
Thơ em làm
Anh ngơ ngân
Anh lẩn thâni
Anh lẩn thẩn
Vì nhớ em..

Nguyễn Đức Phú
Nguyễn Đức Phú
5 years ago

Người đẹp thơ hay, tình cảm dạt dào!

Cuong Ngo
Cuong Ngo
5 years ago

Bài thơ lục bát của bạn hay tuyệt
Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Đã Hủy
Đã Hủy
5 years ago

Chỉ thấy hay cảm xúc tình ý mượt mà tuyệt vời thôi kkk

Ai mà cầm được ước mơ
Ai mà biết trước bến bờ buồn đau
Ai làm tim nát úa nhàu
Ai làm bến vắng canh thâu thẫn thờ..!

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Qua hay, quá cảm xúc tuyệt vời em chúc mừng chị iu…

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Bao hạt nhớ em gửi vào thơ phú
Hạt gửi ra biển đảo yêu thương
Hạt gửi lên biên giới quê nhà
Nơi mà các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ
Biển và trời của đất Việt yêu thương
Hạt gửi vào tình yêu con người , đất nước
Cho tình người mãi mãi bay xa…
Hạt gửi vào tình yêu đôi lứa
Cho tinh thắm nồng của những trái tim yêu
Chúc mừng em với bài thơ thật lãng mạn và đáng yêu

Mike Bui
Mike Bui
5 years ago

Thơ e lúc nào cũg hay. Rất có năg khiếu. Chúc mừng thi sĩ tài hoa

Mong Một Ngày Mai
Mong Một Ngày Mai
5 years ago

Chị ơi xinh quá

Huynh Hieu
Huynh Hieu
5 years ago

sao ma dep du vay chien oham thi rat rat la dep do

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc Em Chiến cuối tuần vui vẻ

DUy Đoàn
DUy Đoàn
5 years ago

Ả đẹp lắm thơ lại hay nữa.

Scroll to Top