MÍT VƯỜN NHÀ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mít em chín ở trên cây
Múi to hạt mẩy căng đầy mật thơm
Vườn nhà em ở cuối thôn
Chờ anh tới hái sớm hôm đợi hoài
Đừng chê cái vẻ bên ngoài
Xù xì nhưng ngọt ít ai sánh bằng
Xin anh hãy cứ yên lòng
Em là con gái má hồng xinh tươi
Gái quê duyên dáng hay cười
Trăng tròn mới lớn chưa người đón đưa
Yêu đời bất kể nắng mưa
Như trái cây sạch bốn mùa thơm ngon
Tóc dài má phấn mắt tròn
Như bông hoa bưởi vẫn còn trắng trong
Lúa thì con gái trên đồng
Ngọt thơm như ngọn đòng đòng lúa non
Giờ đây em vẫn còn son
Anh mau về nhé em còn đợi đây
Môi thơm má đỏ hây hây
Em sẽ dâng trọn tình này trao anh
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/06/2017 Hoa Việt
oh! Mít lại có giống màu đỏ _ Hay chứ lỵ.
Chu thich
Mít ngon ai chẳng muốn về,
Sợ rằng gai nhọn làm tê tái lòng.
Mắt xanh môi thắm má hồng,
Chào mời ngon ngọt,anh không chối từ.
Nhìn thôi đã thấy ngọt lừ,
Không về dạ sẽ tương tư muôn đời.
Mit sach nhin them lam ban oi .
Chúc anh cuối tuần vui vẻ viết bài thơ có ý nghĩa rất hay
Quan tu thuong thi dong coc dung so man mo rua ra tay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
Ôi mít vườn to quá, không những thế bưởi cũng to và đẹp hơn… hihi
Cai cua e to bag qua mit do ko
Cuoi tuan ma thuong thuc mit nay thi tuyet qua!
Mượn thơ :quân tử có thương thì đóng cọc , xin đừng MÂN MÓ nhựa ra tay ,(cảm ơn tg bài thơ rất hay, chúctg ngày cn vui vẻ bên gia đình và người thân)
Mít ngon quá !
Một bài thơ tình tả người rất xinh động .Bút pháp so sánh đơn giản nhưng rất thực tiễn Tiếc rằng hình ảnh chưa chân thực ok tg
Anh làm em nhớ đến 4 câu thơ của nhà thơ Hồ Xuân Hương:
Thân em như quả mít trên cây.
Vỏ nó sần sùi,múi nó dầy.
Quân tử có thương thì đóng cọc.
Xin đừng mân mó…nhựa ra tay.