MÌNH TA ĐỨNG LẠI GIỮA TRỜI
Thơ: Thanh Hùng
CHỢT NHÌN QUANH QUẨN TÌNH ƠI ĐÂU RỒI
Thơ: Thanh Hùng
Thu qua đông lại nhẹ nhàng
Lá vàng tơi tả như đang dỗi hờn
Gió lùa xao xác từng cơn
Chiều mưa tí tách chập chờn rơi rơi
Ngày đông gió lạnh ru hời
Cho lòng man mác à ơi thấy buồn
Lá vàng lại vội rơi tuôn
Công viên lạnh lẽo khơi nguồn ý thơ
Đìu hiu nên dạ thẩn thờ
Nhìn trời mà thấy ngẩn ngơ trong lòng
Tháng mười nỗi nhớ hoài mong
Đông sang chờ đón một vòng tay đan
Bên nhau để thấy nồng nàn
Đi tìm hơi ấm cùng san sẻ tình
Mỗi ngày ngắm ánh bình minh
Hoàng hôn dạo phố chúng mình ca vang
Mùa đông sắp đến nhẹ nhàng
Tiết trời trở bấc như đang chuyển mùa
Cây bàng đỏ lá già nua
Công viên quạnh vắng gió lùa lá rơi
Mình ta đứng lại giữa trời
Chợt nhìn quanh quẩn tình ơi đâu rồi.
Tp. HCM 2018
P T H
__________
Nga Phạm
Ta về gió lạnh hồn côi
Ghế xưa còn đó qua rồi tình phai
Mưa buồn giọt ngắn giọt dài
Đếm thời gian hẹn người mai có chờ
Nhiều năm gửi trọn tình thơ
Người đâu sao lỡ bước thẫn thờ niềm đau
Đông về gió lạnh úa nhàu
Tim sầu mưa tủi tay lau lệ sầu
Sang mùa để nhớ về đâu
Gửi theo thu cuối bên cầu gió đưa
Những ngày chung lối mộng xưa
Nay tàn lá đổ em vừa sang ngang
Thôi đành chịu cảnh bẽ bàng
Đường xưa vàng là ngỡ đang còn người
Thơ buồn tình cũng giao mùa
Lá vàng rơi nhẹ gió lùa qua sân.
Nói đi anh chớ ngại ngần.
Tự tình cùng gió để xuân theo về ❤
Hay quá..Anh e chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhe
Thơ hay lắm em
bài thơ hay lắm anh ak chúc anh buổi trưa nhìu niềm vui anh nhé
Rất hay anh à. Buổi trưa cuối tuần vui vẻ anh nhé!
Thu tàn để lá vàng rơi
Tiếng ai thổn thức nói lời biệt ly
Lệ hoen mắt ướt cũng vì
Nghĩa tình sâu đậm từ li khó lòng .
Rất hay anh ạ
Rất tuyệt bạn Thanh Hùng.
Bài thơ hay a ơi
Lục bát ngọt mềm. Hay lắm bạn ạ.
Hay quá
Hay lắm bạn ơi
Hay lắm a
Tình đi theo người rồi anh ơi
Rất tuyệt vời đó em trai
Tình thu hay bạn ơi
Hay lắm a
Bài Thơ hay lắm em ak chúc em vv ythp
Hoài niệm thu hay lắm.
Ta về gió lạnh hồn côi
Ghế xưa còn đó ai qua rồi tình phai
Mưa buồn giọt ngắn giọt dài
Đếm thời gian hẹn người mai có chờ
Nhiều năm gửi trọn tình thơ
Người đâu sao lỡ bước thẫn thờ niềm đau
Đông về gió lạnh úa nhàu
Tim sầu mưa tủi tay lau lệ sầu
Sang mùa để nhớ về đâu
Gửi theo thu cuối bên cầu gió đưa
Những ngày chung lối mộng xưa
Nay tàn lá đổ em vừa sang ngang
Thôi đành chịu cảnh bẽ bàng
Đường xưa vàng là ngỡ đang còn người
Thơ hay anh trai ơi
Bài thơ hay lắm em
Thơ hay lắm bận ơi
Hay lắm á bạn ơi
Tuyet lam nuon do ah.
Hay lắm bạn mình!
Tho hay hinh anh dep troi thu sao ma nghe tam Trang anh oi
Rất hay anh ạ
Thơ hay lắm anh ạ !
Tuyệt vời TG ơi..
Rất hay anh ạ
Hay quá anh trai ơi
Hay quá anh ơi””
Xướng họa hay lắm anh
Hay bạn à
ĐÊM VỀ KHẮC KHOẢI ĐƠN CÔI
TÌNH KIA ĐÃ CHẾT THẬT RỒI ANH ƠI
Bài thơ anh ạ
Bài thơ hay anh ạ. Mến gửi anh lời chúc tốt đẹp nhất.