MÌNH CÙNG VỀ EM NHÉ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Anh sẽ về cho vơi nỗi mênh mang
Em hãy đón khi cây bàng lá đỏ
Chiều Hà Nội ngắm hồ Gươm lộng gió
Làng hoa xưa có lối nhỏ vào nhà
Anh sẽ về đừng buồn nữa em nha
Anh sẽ thử những món quà miền bắc
Ngày xưa đó em vẫn thường ăn vặt
Như bỏng ngô em thường nhắc anh hoài
Hay là mình cùng hẹn để nắm tay
Đưa anh dạo mỗi ngày trên con phố
Em kể chuyện khi xưa còn cực khổ
Đậm tình quê mà sống thật hiền hòa
Lâu lắm rồi em cũng bỏ đi xa
Nên nỗi nhớ nơi quê nhà da diết
Vì cuộc sống nơi trời nam khác biệt
Tiếng quê hương còn tha thiết trong lòng
Mình cùng về em nhé khỏi hoài mong
Thăm quê mẹ cho lòng không hối tiếc
Tuy xa xứ bộn bề nhiều công việc
Nỗi nhớ quê còn rên siết trong hồn.
P T H
Họa thơ cùng Nga Pham
Thơ hay anh ơi
Thơ hay anh trai
Bài thơ hay
Hay lam ah
Hay quá anh trai ơi
Hay lắm bạn ơi
Tuyệt lắm anh.
Chúc mừng tg đã có bài thơ hay
Bài thơ hay a ạ
Thơ hay lắm anh ạ
Hay
Rất tuyệt.
Hay lắm a
Bài thơ hay nghen em
Tuyệt lắm anh ạ
Thơ hay, dạt dào cảm xúc bạn ạ.
Thơ hay em trai ơi
Bài thơ hay lắm
Nhớ về nha iu
Ngọt ngào lắm bạn ơi
Thơ hay hình đẹp nhìn thật lãng mạn
Haylắm ạ,mến chúc buổi tối luôn An nhiên hạnh phúc
Rất hay bạn mình!
Lời hẹn ước dịu dàng và nhẹ nhàng. Chúc mừng anh Thanh Hùng.
Bài thơ hay lắm em
Rất hay,chúc bạn hp
Hay và ngọt lắm anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Tuyệt lắm !
bài thơ hay lắm anh ák chúc anh buổi tối vv ngọt ngào iu thương nha
wuuuaaa
Thơ hay lắm ah
Bài thơ hay lắm bạn ơi ! thật ngont ngào