Bài Thơ: MIỀN YÊU … NHẠT NHÒA … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MIỀN YÊU … NHẠT NHÒA … (Tác giả: Phú Sĩ)

MIỀN YÊU … NHẠT NHÒA …
Thơ: Phú Sĩ

Như mùa tiễn mùa
Anh lặng lẽ ra đi
Bỏ lại khoảng không gian như chưa bao giờ anh tới
Ngoảnh mặt với dòng sông bao tháng ngày chờ đợi
Như cơn sóng vô tình …
Vẫn rào rạt giữa biển khơi….
Có phải những miền yêu …. Cũng mờ nhạt trong chiều
Mang theo giọt nắng cuối mùa
Nhạt nhòa trong đáy mắt …
Như áo nâu bạc màu trên cánh đồng mùa gặt
Có tình nghĩa quê nghèo … thắt chặt nẻo yêu thương
Vầng trăng ngại ngần …
Lặng soi những đêm trường
Trong tiếng vạt kêu sương … trên nẻo đường thiên lý
Anh cứ bước đi
Như chưa hề suy nghĩ
Có kẻ lặng thầm …
…. khoác lấy một niềm đau
Còn lại giữa dòng con nước rẽ giao nhau
Xót đôi bờ yêu … mãi bên bồi bên lỡ
Đợi gió cuối mùa …
….. than thở mãi dòng trôi….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái

Trung Chinh Ho
Trung Chinh Ho
7 years ago

Thơ lắng đọng nhiều cảm xúc. Người đi có vẻ phủ phàng, để lại niềm đau lớn quá, anh thấy buồn lây …

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp . Cảm ơn em !

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Hay lắm bạn !!!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Rất hay chị , sâu lắng và iu lắm

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Hay lam Phu Si a!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ạ ! Chúc vui vẻ

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Tình thơ ,rất lắng đọng cảm xúc,hay quá em

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay lắm em

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Sóng lòng

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thơ tình chi mà hay rứa chị iu ơi, bài cũ rồi em mang góp vui cùng chị nhé

KHOẢNG LẶNG TRONG EM

Mùa nối mùa em mãi đợi bên sông
Đông tàn úa vạt cải ngồng cánh rụng
Mây cuối nẻo buông tóc bay lờ lững
Em nhặt buồn gom những kỷ niệm xưa

Anh đi rồi chỉ còn lại cơn mưa
Rơi nhòa nhạt khoảng trời thưa ảm đạm
Chiếc lá cuối xa rời cành cố bám
Xuân đã về như chạm nỗi đau riêng

Khoảng lặng buồn nghe gió hát du miên
Em trăn trở về miền xa xôi ấy
Sóng biển xanh hay lòng em sóng dậy
Cứ cồn cào anh có thấy không anh

Hẹn cùng nhau xây mộng ước an lành
Ai lỗi hẹn để tình xanh làng lỡ
Đêm nương náu quán trọ đời ở đợ
Gói nỗi niềm cùng nỗi nhớ mùa xa

Thôi nhé anh hoàng hôn ngả bóng tà
Em trả lại bản tình ca anh tặng
Nơi bến cũ đò buông chèo hong nắng
Em một mình giữa khoảng lặng riêng em.

BẰNG LĂNG TÍM
2017

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay quá em à cảm ơn rất nhiều

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ ơi

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Thơ hay . Tình cảm da diết lắm . Chúc em buổi chiều vui vẻ ,ấm áp nhé.

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Thật tuyệt vời

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Tuyệt lắm em
Mãi mãi an vui hạnh phúc em nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá bạn a…!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay em à

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay quá em ạ! Phú Sĩ

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Tuyệt vời bạn.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt lắm luôn bạn oi

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

hương buồn thổn thức tình thơ tuyêt lời thơ mang mát vấn vương lòng rất hay cảm ơn bạn Phú Sĩ

Lan Hoàng Yến
Lan Hoàng Yến
7 years ago

Rất hay ạ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em.

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

MIỀN YÊU… DẠI KHỜ…

Mình vừa xa nhau
Khi gió bấc sang đông
Để khoảnh khắc mơ yêu vụt bay ngỡ ngàng xa thẳm
Còn lại lũy tre làng rũ ngọn buồn trơ vắng…
Sầu ai nắng lạnh lùng…
Chờ ai gió bâng khuâng…
Em mang tình ly biệt … đi suốt đời trăm năm…
Anh chắt chiu ngang trái đong đếm ngày lại tháng…
Dòng sông ký ức tuổi thơ
Êm đềm con nước lặng…
Đau xót cả đôi bờ…
… dang dở héo lòng tím cánh lục bình trôi…
Con cò lặn lội cuối đồng… ngơ ngác điệu hát ru nôi
À ơi… người đã đi xa… ngõ rêu phai cỏ nhạt
Chân trời phiêu lãng…
… hồn còn vương vấn tình quê trăng bạc…
Anh về góc muộn phiền…
… thương thuở đồng dao cùng trò chơi đánh trõng
Em giờ ở nơi nào… gió gợn triền lá động…
Miền yêu quá dại khờ…
…. Cho ta mãi ngăn đôi…

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay qua

Tím Hồng
Tím Hồng
7 years ago

Thơ hay lắm nà

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay tuyệt

Linda Lam
Linda Lam
7 years ago

Những lời thơ văn tuyệt diệu quá . Chúc chị cuối tuần an bình . Vui tươi , nhiều sức khỏe nhé

Scroll to Top