Bài Thơ: MIỀN THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MIỀN THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

MIỀN THƯƠNG NHỚ
Thơ: Bảo Châu

Thu chín tới cho cúc vàng đua nở
Hoa Cải mùa khoe sắc ở ven sông
Gió heo may chập chững tiết trời đông
Hừng hực nhớ ngóng trông bao ngày tháng

Thả bước chân ngập ngừng trong nắng rạng
Lắng tai nghe lách cách phía mạn thuyền
Đón bình minh âu yếm cặp Chim Quyên
Đang quấn quýt chuyền cành trông tình tứ

Bao năm xa, sông ơi xin tha thứ
Cải trổ ngồng vẫn cứ mãi chờ mong
Thuyền ai kia theo con nước xuôi dòng
Vẫn chảy mãi đong đầy tình biển cả

Quê hương tôi có cánh cò bay lả
Giọt mồ hôi rơi lã chã đầu non
Cha Mẹ nghèo chai sạn gót chân son
Để mai sau cháu con ngời hạnh phúc

Tôi trở về cũng đã vừa kịp lúc
Bến sông xưa hoa Cúc nở nhuộm vàng
Gió thu lay đồng cải trắng mơ màng
Se se lạnh mênh mang tình diệu vợi

Dòng sông này ngày xưa ai đứng đợi
Vẫn chờ nhau khi nắng sợi trốn tìm
Để chia xa nức nở mãi con tim
Miền ký ức chẳng ngủ im lại thức

Ta về rồi là mơ hay rất thực???
Sao trong tôi trống ngực đánh liên hồi!!!
Có phải tình diệu vợi mãi không thôi
Nên cứ mãi nối dài miền thương nhớ!!!

Bảo Châu
20.8.2019

Bài họa của tg Nguyễn Ngọc Châu

THU CẢM

Bến sông xưa hoa cải vừa nở rộ,
Biết em về Cúc cũng độ vàng bông.
Chiếc thuyền neo náo nức muốn rời sông,
Chở đôi bạn xuôi dòng ra biển lớn.

Chiều hôm nay chợt thấy lòng ước muốn,
Bến sông này nơi hò hẹn ngày xưa.
Thẹn thùng sao tình ái tuổi học trò,
Trăm lá thư giấu hoài trong tập vở…

Anh tiếc quá ngày xưa không dám ngỏ
Nụ hôn đầu cũng lần lữa rày mai!
Cứ nghĩ rằng biển rộng với sông dài…
Nên hẹn một ngày không bao giờ đến!

Em ra đi bỏ giòng sông hò hẹn,
Bao mùa thu lá rụng vẫn không về.
Anh giã từ trường lớp vẫn u mê
Trên trang giấy cứ đêm về tình tự!

Đời rộng lớn anh làm thân cô lữ,
Cứ lênh đênh như là gã thương hồ.
Cứ thu về lại ghé bến sông xưa,
Lãng mạn nghĩ có người em gái hẹn!

Anh sững sốt vì bóng em hiển hiện,
Tóc buông dài áo lụa trắng như mây.
Em như người trong mộng ảo về đây,
Dạo vườn cải để vàng bay ngây ngất,!

Không phải mộng chắc phải là sự thật,
Cả dung nhan cũng rạng rỡ nghê thường.
Em thanh tân cốt cách thơm hương,
Anh chạy đến bởi nhận ra sự thực…

Đôi tình nhân đắm say trong hạnh phúc,
Đẹp làm sao hoa cải cũng lung linh.
Bếp chiều hôm khói tỏa quyện ân tình,
Có hai kẻ đang chông chênh say đắm…

Bài Thơ: MIỀN THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn iu

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Hai Nguyen
Hai Nguyen
4 years ago

Thơ rất hay cảnh đẹp quá

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp tuyệt vời. Chúc mừng em

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Ngọt ngào lắm. Chúc mừng em

Hoa Đá
Hoa Đá
4 years ago

Bài thơ rất hay, đong đầy cảm xúc, chúc tg dạt dào thi hứng, an vui hạnh phúc ngọt ngào

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
4 years ago

Rất tuyệt bạn

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Bến sông xưa hoa cải vừa nở rộ,
Biết em về Cúc cũng độ vàng bông.
Chiếc thuyền neo náo nức muốn rời sông,
Chở đôi bạn xuôi dòng ra biển lớn.

Chiều hôm nay chợt thấy lòng ước muốn,
Bến sông này nơi hò hẹn ngày xưa.
Thẹn thùng sao tình ái tuổi học trò,
Trăm lá thư giấu hoài trong tập vở…

Anh tiếc quá ngày xưa không dám ngỏ
Nụ hôn đầu cũng lần lữa rày mai!
Cứ nghĩ rằng biển rộng với sông dài…
Nên hẹn một ngày không bao giờ đến!

Em ra đi bỏ giòng sông hò hẹn,
Bao mùa thu lá rụng vẫn không về.
Anh giã từ trường lớp vẫn u mê
Trên trang giấy cứ đêm về tình tự!

Đời rộng lớn anh làm thân cô lữ,
Cứ lênh đênh như là gã thương hồ.
Cứ thu về lại ghé bến sông xưa,
Lãng mạn nghĩ có người em gái hẹn!

Anh sững sốt vì bóng em hiển hiện,
Tóc buông dài áo lụa trắng như mây.
Em như người trong mộng ảo về đây,
Dạo vườn cải để vàng bay ngây ngất,!

Không phải mộng chắc phải là sự thật,
Cả dung nhan cũng rạng rỡ nghê thường.
Em thanh tân cốt cách thơm hương,
Anh chạy đến bởi nhận ra sự thực…

Đôi tình nhân đắm say trong hạnh phúc,
Đẹp làm sao hoa cải cũng lung linh.
Bếp chiều hôm khói tỏa quyện ân tình,
Có hai kẻ đang chông chênh say đắm…

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
4 years ago

Like hay chị ơi

Kim Ngân
Kim Ngân
4 years ago

Bài thơ hay quá. Thơ hay ảnh đẹp lắm. Chúc bạn nhiều niềm vui bạn nhé.

Đỗ Xuân
Đỗ Xuân
4 years ago

Hay tuyệt vời chị iu à..ý thơ nhẹ nhàng da diệt nhớ ……..

Son Dang
Son Dang
4 years ago

Hai câu thơ đầu tiên đã đưa tôi vào thu quyến rũ, vào làng quê chất ngất hương xưa, bao kỹ niệm hoá thành Bảo Châu vô giá.
Gởi đến lời xin kết bạn, để đọc những vần thơ nuôi dưỡng tâm hồn. Bạn làm thơ rất hay!.

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Chị iu ,

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Thu Phương
Thu Phương
4 years ago

Thơ hay quá xin chúc mừng tác giả chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc

Van Quoc
Van Quoc
4 years ago

Bài thơ hay,bài họa cũng rất hay,
Rất đáng nhận anh tài,thi sỹ..

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Thơ hay lắm người đep ơi

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu!
Lời thơ mượt mà, cảm xúc lắm chị .
Một nỗi nhớ bâng khuâng tha thiết, ngọt ngào.
Vẫn mang nặng một tình yêu trọn vẹn
Trông ngóng và đợi chờ….!
Em xin chân thành cảm ơn chị iu đã sáng tác những bài thơ hay tuyệt này!
Em xin chúc mừng chị iu nha!
Kính chúc chị iu buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
4 years ago

Bài thơ rất hay xin chúc mừng em!

Diệu Thành
Diệu Thành
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Giàu cảm xúc tình cảm. Chúc mừng tg nhe

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Hai bài thơ thật ngọt ngào sâu lắng chúc mừng hai tác giả

Tam Ngo
Tam Ngo
4 years ago

Bài thơ rất hay , hình đẹp lắm bạn iu ui. Chúc ngày mới an lành, hạnh phúc nhé Phạm Bảo Châu

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
4 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng TG chúc TG một ngày an lành

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Cånh đęp läm

Phương Minh Lê
Phương Minh Lê
4 years ago

Tuyệt lắm !

Duyên Trần
Duyên Trần
4 years ago

Bích Ngọc Song Châu tình thơ lai láng!

Thai Nguyen
Thai Nguyen
4 years ago

Thứ bảy yêu thương xinh đẹp nhé bạn mến

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
4 years ago

Thơ rất hay
Ảnh đẹp lắm chị

Hà Lệ
Hà Lệ
4 years ago

Bài nào đọc cũng cảm xúc ngọt ngào tác giả ơi ?????

Cương Đinh
Cương Đinh
4 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top