Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Thanh Hùng)

MÊNH MÔNG
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Chiếc lá vàng đong đưa lặng lẽ rơi
Rồi nằm lại giữa bến đời hiu hắt
Và cơn gió đâu đây vừa có mặt
Nhẹ nhàng xô bụi cát phủ lấp đầy

Mùa thu về hơi lạnh ở quanh đây
Giọt sương đẫm làm vai gầy buốt giá
Ngọn thu phong làm lá rơi lả tả
Để cho ta thêm buồn bã trong lòng

Cơn mưa buồn lặng lẽ rớt ngoài song
Khung cửa sổ sương mờ trong ảo não
Có một kẻ trong mưa mà bước dạo
Chỉ khoác lên một chiếc áo cũ sờn

Trời như buồn mưa lại trút nhiều hơn
Chiều ảm đạm tăng nỗi buồn man mác
Và cơn gió dạo lên từng khúc nhạc
Nghe du dương mà tan tác cõi lòng

Nhìn bầu trời sao lại thấy mênh mông
Đưa tay hứng giọt mưa trong khắc khoải.

Tp. HCM 2018
P T H
_______________

MÊNH MÔNG 2

Thu trút lá trong chiều khơi nỗi nhớ
Hạ còn vương chữ lỡ để ai buồn
Ngâu lại về đang ghẹo cả dòng tuôn
Để lối ấy cứ luồn dây tơ đợi

Nghe như tiếng bước chân người đang tới
Ngỡ ai về vì lòng bởi còn say
Để mênh mông heo may ghé nơi này
Từng năm tháng góp vay bao kỷ niệm

Thu mang đến từng lời thơ anh viết
Như vẫy chào tạm biệt nhé hạ đi
Nỗi buồn ơi xin đừng cố níu ghì
Qua rồi nhé thủa xuân thì trăng nhú

Lá vàng rụng như quên thời xưa cũ
Chẳng còn vương lời ủ ngọt thơm môi
Cành vẫn xanh chờ xuân mộng đâm chồi
Thu xào xạc ta thôi buồn ngâu nhé
Nga Pham
_______________

DỖI

Chiếc lá vàng lại nũng nịu khẽ rơi
Như hờn dỗi mùa thu sao đến sớm
Mặc gió thổi cành trơ như ái đượm
Áp vào lòng những giọt nước sa rơi

Mùa thu về mây bảng lảng buông lơi
Chợt nghe lạnh đôi vai gầy ướt đẫm
Gom hoàng hôn của một thời để ngắm
Rồi giật mình sao nghe nhói con tim

Chiếc lá rơi Cành xa xót kiếm tìm
Nước mắt nhạt chảy nhòa trên lối cũ
Có một kẻ trong mưa buồn ủ rũ
Đã mất gì cho vừa đủ yêu thương

Trời hôm nay sao lại đẹp lạ thường
Nhưng trong ai nỗi buồn như đan chéo
Giọt mưa thu đã làm môi khô héo
Cằn cõi rồi chiếc lá bỗng chênh chao

……Chia sẻ cảm xúc cùng bạn. Bài thơ rất hay chúc mừng nhé
Nguyễn Sương

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt vời. Chúc vui vẻ

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc mừng em

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất tuyệt.

Van Ai Vo
Van Ai Vo
5 years ago

Rất hay cm t g

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm luôn anh trai ơi

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Thơ hay quá anh trai

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi! Chúc mừng bạn nhé

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Em chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé a oi

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Thơ hay bạn nà

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Hay lắm em ơi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

chúc mừng anh cùng bài thơ hay, chúc anh buổi chiều đầu tuần an nhiên.

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Qúa hay, quá tuyệt vời…

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
5 years ago

Hay nè anh

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

MÊNH MÔNG 2

Thu trút lá trong chiều khơi nỗi nhớ
Hạ còn vương chữ lỡ để ai buồn
Ngâu lại về đang ghẹo cả dòng tuôn
Để lối ấy cứ luồn dây tơ đợi

Nghe như tiếng bước chân người đang tới
Ngỡ ai về vì lòng bởi còn say
Để mênh mông heo may ghé nơi này
Từng năm tháng đong vay bao kỷ niệm

Thu mang đến từng lời thơ anh viết
Như vẫy chào tạm biệt nhé hạ đi
Nỗi buồn ơi xin đừng cố níu ghì
Qua rồi nhé thủa xuân thì trăng nhú

Lá vàng rụng như quên thời xưa cũ
Chẳng còn vương lời ủ ngọt thơm môi
Cành vẫn xanh chờ xuân mộng đâm chồi
Thu xào xạc ta thôi buồn ngâu nhé

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

DỖI

Chiếc lá vàng lại nũng nịu khẽ rơi
Như hờn dỗi mùa thu sao đến sớm
Mặc gió thổi cành trơ như ái đượm
Áp vào lòng những giọt nước sa rơi

Mùa thu về mây bảng lảng buông lơi
Chợt nghe lạnh đôi vai gầy ướt đẫm
Gom hoàng hôn của một thời để ngắm
Rồi giật mình sao nghe nhói con tim

Chiếc lá rơi Cành xa xót kiếm tìm
Nước mắt nhạt chảy nhòa trên lối cũ
Có một kẻ trong mưa buồn ủ rũ
Đã mất gì cho vừa đủ yêu thương

Trời hôm nay sao lại đẹp lạ thường
Nhưng trong ai nỗi buồn như đang chéo
Giọt mưa thu đã làm môi khô héo
Cằn cõi rồi chiếc lá bỗng chênh chao

……Chia sẻ cảm xúc cùng bạn. Bài thơ rất hay chúc mừng nhé

Bien Pham
Bien Pham
5 years ago

Hay quá Thanh Hùng ơi, chúc luôn vui tươi hạnh phúc

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời !
Buổi chiều mến chúc thật nhiều niềm vui nhé anh ???

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
5 years ago

Hay lắm a

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Hay lắm

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

rời như buồn mưa lại trút nhiều hơn
Chiều ảm đạm tăng nỗi buồn man mác
Và cơn gió dạo lên từng khúc nhạc
Nghe du dương mà tan tác cõi lòng

Nhìn bầu trời sao lại thấy mênh mông
Đưa tay hứng giọt mưa trong khắc khoải.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd buổi tối vv và hp ak

Nguyễn Thanh Bông
Nguyễn Thanh Bông
5 years ago

Chúc mừng bài thơ hay nhé anh

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Hay nè

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Xướng, họa tuyệt vời quá bạn ạ.

Oanhoanh Dinh
Oanhoanh Dinh
5 years ago

Bài nào cũng hay em ơi

Thu Đàm
Thu Đàm
5 years ago

Bài thơ hay quá

Tường Vi Cánh Mỏng
Tường Vi Cánh Mỏng
4 years ago

Bài thơ hay lắm
E xin chúc mừng

Le Kim Thanh
Le Kim Thanh
4 years ago

Hay quá anh ạ

Linh Oanh
Linh Oanh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ????

Scroll to Top