Bài Thơ: MẸ VẪN TÌM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MẸ VẪN TÌM (Tác giả: Bảo Châu)

MẸ VẪN TÌM
Thơ: Bảo Châu

Mong một ngày tìm thấy đứa con yêu
Để mẹ được sớm chiều ru Nó ngủ
Đối với mẹ bấy nhiêu thôi cũng đủ
Nhưng lâu rồi, vần vũ nhớ con ơi!!!

Bao năm qua dòng lệ cứ đầy vơi
Chảy vòng quanh tuôn rơi rồi khô cạn
Tuổi của mẹ đang phơi trong nắng hạn
Chờ con về sao bóng nhạn bặt tin???

Mất thật sao??? Mẹ đau nhói con tim!!!
Cứ mải miết đi tìm trong hoang dại
Tờ giấy báo nằm trong tay mẹ mãi
Con nơi nào, khờ dại của mẹ ơi!!!

Bàn chân trần mẹ cũng vẫn đến nơi
Hãy mách bảo đừng chơi trò tìm kiếm
Mẹ già rồi, thuộc lớp người đã hiếm
Khói nhang thơm con hãy hiện lên nào!!!

Từng đêm trường, mẹ đếm từng vì sao
Con của mẹ có còn cao như trước
Chỉ mong cho con của mình sẽ được
Về quê nhà, điều ước lớn quá không???

Tháng mười về gió lạnh chuyển sang đông
Mẹ vẫn đi giữa đồng bưng trống trải
Nghe trong lòng một nỗi buồn hoang hoải
Mất con sao??? Mẹ vẫn mải miết tìm!!!

Bảo Châu

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Tuyết
Phạm Tuyết
4 years ago

Tìm mòn mỏi luôn …

Đỗ Hoàng Yến
Đỗ Hoàng Yến
4 years ago

Thiệt cam động va thương nhớ do tac giả bai thơ à

Đỗ Thế Kỷ
Đỗ Thế Kỷ
4 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng tg nhé

Ha Vu
Ha Vu
4 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Mui Tranthi
Mui Tranthi
4 years ago

Rất hay và cảm động

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Đọc thơ bạn rơi nước mắt nghẹn ngào thương mẹ quá

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Bài thơ rất hay và cảm động lắm Bảo Châu à!
Điều ước mơ của Mẹ thật nhỏ bé chứ có to tát gì đâu? Vậy mà suốt cuộc đời mẹ vẫn hoài công tìm kiếm!!!

Con ở đâu sao vẫn hoài câm nín?
Núi rừng thiêng hãy mách bảo dùm đi!
Xác con bón cho cỏ hoa xanh mịn,
Cỏ hoa ơi! Sao chẳng nói năng gì?
Bài thơ tuyệt vời quá em ạ.Chúc em vui khỏe, và luôn có những bài thơ đa dạng như vườn xuân muôn sắc nhé em!

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc.

Bảo Long
Bảo Long
4 years ago

Tôi đã khóc khi đọc bài viết của bạn rất cảm động mẹ tôi ơ goa từ năm 27tuổi và cha tôi hy sinh khi tôi mới lên 7tuổi

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
4 years ago

Thơ có nhiều cảm xúc chúc em luôn vv nhé

Nga Nguyen
Nga Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm. Tình mẫu tử thiêng liêng lắm . bao nhiêu năm mẹ vẫn đi tim . đọc bài thơ Bùi ngùi súc động quá.. Hay tuyệt vời, chúc mừng em buổi chiều vv và tràn ngập hạnh phúc

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
4 years ago

Rất cảm động ạ

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Cảm xúc dâng trào. Xúc động lắm em. Chúc mừng em

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá cô ơi

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
4 years ago

Chị iu ơi
Thơ hay lắm ạ

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Hay púa

Le Mai Hồng Lê
Le Mai Hồng Lê
4 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc !

Dung Nguyễn
Dung Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm đó chị vvhp

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ơi !
Rất ý nghĩa, thâm sâu và xúc động lòng người lắm chị yêu!
Kính chúc chị yêu buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc chị nha!

Scroll to Top