MẸ LẠI GHÉ THĂM CON
Thơ: Bảo Châu
Tháng tư đến rồi con có biết không?…
Nằm nơi đây giữa mênh mông gió hát
Mỗi chiều về chẳng nghe vang sào sạc
Quét lá rơi ngào ngạt gió bay về
Con đi rồi mình Mẹ sống ở quê
Mùi bồ kết ngỡ con về thăm Mẹ
Cha cũng đi lại càng thêm quạnh quẽ
Cửa nhà mình… vắng vẻ quá… con ơi…
Nay Mẹ đến thăm con nước mắt rơi
Chị em con nằm tận nơi xa vắng
Mười chị em mười bông hoa tươi thắm
Mẹ đứng đây đang ngắm các con cười
Con ra đi khi tuổi chớm đôi mươi
Tràn nhựa sống rạng ngời chân vững bước
Muốn quê hương non sông mình mãi được
Hưởng tự do độc lập được thanh bình
Mười chị em đã quên cả thân mình
Xung phong phá bom mìn cho bộ đội
Chẳng sợ chi giữa bom rơi đạn dội
Quyết thông đường cho đồng đội đi qua
Trong rừng xanh hoang vắng cũng là nhà
Bom đạn bắn gần xa đêm đỏ lửa
Rải chất độc lá cây đâu còn nữa
Mái tóc mây… gội rửa… rụng hết rồi…
Chị nhìn em giọt nước mắt lăn rơi
Em nhìn Chị cũng nghẹn lời chẳng nói
Trong lòng nghe chiến tranh đang vẫy gọi
Quyết xông pha soi núi mở thông đường
Bom sập hầm lạc em Cúc yêu thương
Em ra đi vấn vương nơi rừng núi
Chín chị em chôn vùi trong cát bụi
Quá ngậm ngùi… tang tóc quá… ai ơi…
Mẹ đến thăm trong lòng lặng bồi hồi
Đau quặn thắt… mất rồi… con của Mẹ
Hãy an lòng nghỉ nơi đây con nhé
Mẹ về rồi… Mẹ lại ghé… thăm con…
Bảo Châu
Tình mẫu tử thiêng liêng là thế.
Con đã xa lâu rồi Mẹ cũng chẳng thể nào nguôi.
Mẹ kính yêu ơi đời bao nỗi ngậm ngùi.
Chỉ có yêu Con Mẹ dành lòng tất cả.
Bao năm tháng cuộc đời vất vả.
Chưa phút giây nào Mẹ thôi hết yêu Con….
…..
nhay moi chuc co an vui nhe
Thơ hay cảm động lắm cô ơi
Đọc bài thơ mà ngậm ngùi roi le, thương cho người mẹ già khóc tiễn biệt người con yêu, thơ hay lắm bạn ạ,..
Bài thơ hay quá .xúc động lòng người cảm ơn tg
Hay quá bạn ơi.
Rất hay súc động lắm rất tuyệt
Hay cảm động quá
Hay và ý nghĩa quá em ơi ! Lời thơ rất cảm động
Thơ hay lắm
Hay quá em ơi…TUYỆT vời
Cả đời người không ai thương bằng mẹ
Vì tổ Quốc cố nén để con đi
Bước con xa đôi giòng lệ tràn trề
Nhưng cố nén để con đi bớt nhớ
Cuộc đời mẹ một ngàn lần gian khổ
Khi xa con thương nhớ chẳng phút nguôi
Càng đắng cay nghe tin vỉnh biệt rồi
Không tả nổi ngậm ngùi trong lòng mẹ
lời thơ em cảm xúc không kể
họa vài câu chia xẻ lòng thơ
Thö hay cåm đông
Thương quá chị ui
Những câu thơ cảm động của một thời để nhớ ! Cảm ơn TG !
Cảm động quá !
Chắc nước mắt mẹ nuốt ngươc vào trong
Vì non sông mẹ hiến dâng máu thịt
Với non sông mãi mãi tuổi hai mươi
Rất tuyệt vời luôn chị ơi!
Hôm nay em bị ốm rồi chị ơi nhưng cố đọc những dòng thơ của chị viết mà em cảm thấy tinh thần thỏa mái đỡ đau phần nào….
Bài thơ Chị viết rất hay, rất suất sắc kg còn gì phải bl nữa rồi ,rất ý nghĩa và xúc động quá hà kg cầm nỗi nước mắt cứ tuôn trào ra đây nè ???.xin chúc mừng tg chị nghen !
Mười cô gái nơi ngã ba Đồng lộc
Viết sử xanh cho phụ nữ Việt nam
Thật cảm động xem lời bạn viết
Gợi trong tôi thời chiến đấu huy hoàng…
Rất là s
Tuyệt vời xúc động Bảo Châu
Chúc mừng Thế Mỹ tặng Châu hoa nè
Cảm động quá em ơi
Tuyệt vời em gái ơi. Chị chúc mừng em.
Bài thơ hay quá. Mười cô gái TNXP NGÃ BA ĐỒNG LỘC, chúc mừng em
Rất tuyệt vời
Thơ hay thật xúc động trước sự hi sinh của các chị đã để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau . Hãy nơi gương tiếp bước để giữ từng tấc đất thiêng liêng của tổ. Chúc em buổi chiều vui vẻ có thêm nhiều thơ hay
Thö hay cåm đông
Cảm động quá em gái ơi. Em thật sâu sắc chị xin chúc mừng em nhé .
Thơ em in thành cuốn sách để đoc giả càng suy ngẫm thêm,bài thơ nào cũng tuyêt vời
Bài thơ hay và cảm động…
Xin chúc mừng tác giả…
Tuyệt vời
Sao bài thơ nào chị cũng thấy nó sống lại trong tim bài chị cũng khóc như chị đang đc tâm sự với đồng đội của mình cảm ơn em nhiều nhiều lm
10 cô gái mười bông hoa tươi thắm
Đẹp vô cùng trong trắng giữa ngàn hoa
Giặc đến nhà gieo tang tóc đau thương
Lòng căm phẫn quyết đem phần máu thịt
Với ý chí kiên cường giữa lửa đạn xông pha
Bom mỹ nổ lấp đường xe ra trận
Có các em đây xẻ núi san đường
Bom chưa nổ em vần em tháo
Quyết cho con đường huyết mạch được lưu thông
Bao gian khổ hiểm nguy các em đều gánh chịu
Nước độc rừng sâu với bom đạn quân thù
Bụng đói lả với những cơn sốt rét
Mắt thâm quầng bởi thiếu ngủ ốm đau
Nhưng cũng không ngăn được tinh thần yêu nước
Của những con em bà Triệu bà Trưng
Ôi tiếc thương thay 10 bông hoa yêu quý
Bom nổ bom rơi đã cướp mất em rồi
Nhưng hương thơm càng toả lan thơm ngát
Giữa đời thường và muôn mãi đời sau
Với chúng ta những người con đất Việt
Ghi nhớ công ơn những chiến sĩ anh hùng
Hay lắm chị , đọc bài này em nảy ra một ý , hay là chị cho ra một tập chỉ nói về Mẹ và nguòi lính thui
Em có đi bộ đội không mà sao em viết về những người lính hay quá vậy? Cảm ơn em.
Dacháu chào cô,
Cô đăng anh mà tůi thân cháu quá
Ba năm kia mà chăng ghé đươc mà thăm
Vì hoàn canh gia dình còn eo hep
Cô ơi cô xin cô giúp cháu
Thăp nén hương trâm hô cháu nghe cô
Cho dù ai thì cung là liêt sï
Cha anh mình đâu có phåi ngươi dưng
z
Da cháu cåm ơn cô nhiêu
Bao giơ cô vê quê ,goi điên cho cháu biêt nghe
Thơ hay cảm động quá. Chúc mừng em. Chúc khỏe mạnh và vui vẻ
Thơ hay – xúc động quá
Thơ hay và cảm động lắm chị ơi em chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc dể có những ròng thơ hay