Bài Thơ: MẸ CÓ NGHE CON GỌI. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MẸ CÓ NGHE CON GỌI. (Tác giả: Mạc Phương)

MẸ CÓ NGHE CON GỌI.
Thơ: Mạc Phương

( BLT xin chia buồn cùng bạn và gia đình. Nếu không vừa ý mong bạn thông cảm, BLT chỉ viết được vậy thôi ạ)

Mẹ đã đi rồi để lại nhớ thương.
Từ lúc nằm nôi ầu ơ câu hát.
Mẹ nhường cho con từng lưng cơm nhạt.
Con lớn lên trong bao bọc yêu thương.

Trước khó khăn mẹ rất đỗi kiên cường.
Vượt gió mưa mẹ mỉm cười khe khẽ.
Bao năm dòng mẹ sớm hôm lặng lẽ.
Vất vả nhọc nhằn gánh nặng nuôi con.

Uốn từng câu từng nét chữ cho tròn.
Đôi vai gầy mẹ ngày đêm lặn lội.
Mẹ yêu ơi sao ra đi quá vội.
Con giật mình vắng bóng mẹ từ đây.

Mẹ đã về với thượng đế trùng mây.
Để lại con nỗi đau vì mất mẹ.
Con nghẹn ngào lệ rơi rơi lặng lẽ.
Đinh ninh rằng mẹ vẫn ở bên con.

Lời mẹ dạy con nhớ mãi chả mòn.
Đạo lý nhân tâm con ghi lòng tạc dạ.
Biết ơn mẹ vượt nhọc nhằn vất vả.
Lo cho con được bằng bạn bằng bè.

Mẹ yêu ơi vẫn văng vẳng con nghe.
Từ tâm khảm trái tim con nhắc nhở:
" Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con "*

BLT 27/11/2016
Ảnh sưu tầm
* Trích dẫn thơ Chế Lan Viên

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Rất hay.

Hieu Le
Hieu Le
7 years ago

Hay lăm!

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Nhin Hinh anh ma nho Me qua ! Con me dung lam me khoc ??

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Bài thơ hay lắm BLT ơi ! Đọc thơ e lòng chi đau quặn thắt . Bởi vì chị đã mất mẹ rồi em…!!!!!!!!

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay quá BLT

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Bài thơ viết về Mẹ BLT viết đầy cảm xúc rất cảm động cám ơn nhà thơ .chuc AN LÀNH HANH PHÚC.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất cảm động bởi đã được viết bằng những cảm xúc chân thành của Tác giả

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy

Vương Thắng
Vương Thắng
7 years ago

me gia me khuatdi ai cung vay .co dieu me mpng .lu c con nho me am..con da cho gia ao me ..khon lon roi ch0 lam viec sai

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Rất hay em ơi .!

Minh Tiến
Minh Tiến
7 years ago

Thơ hay và cảm xúc quá.Mẹ là tất cả ?

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Đọc chữ mẹ sao thân thương quá đỗi
Nhẩm trong lòng nghe đầy ắp ngọt ngào
Đọc chữ mẹ chợt thấy lòng dung động
Tình mẹ hiền như những khúc ca dao

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
7 years ago

Bài thơ viết về mẹ thật cảm động !
Mình thích nhất câu kết bài :
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ ,
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con “.

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
7 years ago

” Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời khong ai khổ bằng cha .
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha .
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn ,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con …
…Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc ,
Đừng để buồn len mắt mẹ nghe không ! “

Anh Sau Tien Giang
Anh Sau Tien Giang
7 years ago

Me la tat ca. Me la lon mia ngot ngao .me la nai chuoi buong cau……..ai con me la niem vinh hanh va sung suong nhat tren đoi.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Bạn sung thật đấy. Bái phục; Bái phục.

Hào Văn Trịnh
Hào Văn Trịnh
7 years ago

Bài thơ viết về mẹ rất xúc động làm lay động lòng người. Cảm ơn Bằng Lăng Tím nhé.

Diệu Lạc
Diệu Lạc
7 years ago

bằng lăng ơi ….cảm động lắm

Huong Nguyen
Huong Nguyen
7 years ago

Thơ về mẹ hay lắm

Minh Tiến
Minh Tiến
7 years ago

BL ơi..cứ vui để làm thơ
Cho mọi người..đọc thơ Em fb
Cho mọi người sẻ chia cảm xúc
Vui buồn cùng Em qua những trang thơ?

Nguyễn Mạnh Thoa
Nguyễn Mạnh Thoa
7 years ago

Hay quá!
thật xúc động! khiến cô nhớ Mẹ vô cùng!

Nguyễn Cử
Nguyễn Cử
7 years ago

Bài thơ hay quá.lại vô cùng ý nghia…
…chúc em vui vẻ …

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

TÌNH MẸ MÃI CÒN !

Mẹ ơi…thân Mẹ xẻ làm 3…
Cho con…cho Chị…còn phân ba của Mẹ!
Con và Chị có trời xuân tươi trẻ,
Đời Mẹ già, da dẻ đã nhăn nheo…
Mẹ ơi mẹ…khi bé con từng theo:
Mẹ chọn mua: hai chị em áo mới.
Mẹ thiếu tiền, mai bán rau…bán ổi…
Nụ cười Mẹ trao…nhớ Mẹ vô cùng…
Ba mẹ con rất hạnh phúc!đúng không?
Ôi…tình Mẹ mênh mông…
Lòng Mẹ rộng bầu trời xanh thắm.
Đời hai chị em con say đắm,
Mãi mãi lời ru Mẹ hát những ngày thơ…
Chị em con…nay vẫn chút ngây ngô,
Vẫn cần lắm một vòng tay ấp ủ,
Mẹ ơi mẹ!…hai chị em gian khổ,
Lận đận tìm…vòng tay…ấm những chiều…
Anh biết không anh?
Nếu được tình yêu?
Của anh…
Một phân nhỏ tình Mẹ thôi cũng được!
Có vòng tay anh…em lại vui như trước,
Như những ngày mơ ước tuổi thơ ngây…
Mẹ ơi!
Mẹ bảo anh:
Hãy mở vòng tay,
Ôm đời con mãi mãi tròn Mẹ nhé!
Mẹ dặn anh ấy yêu con ngàn năm lẻ…
Vì mẹ thương Anh, thương cả chị em con!
Xin gửi tới anh: TÌNH MẸ MÃI CÒN!
Nơi trái tim em…giờ trao anh giữ nhé!…

(Hồ Thanh Thanh-23-11-2016)

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
7 years ago

Hay lam chi a em chia se nhe

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Mẹ như tia nắng ban mai

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Giọt sương mát đọng,” Liên Đài Hương Yêu “

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Dong Vu
Dong Vu
7 years ago

Bài thơ rất đúng tâm trạng của những người không còn mẹ, đọc thơ tím mà lòng nghẹn ngào mãi không thôi !!!

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay lắm em gái… xúc động rồi nè

Scroll to Top