MÀU NGỌC BÍCH
Thơ: Bảo Châu
Biển vẫn thế cồn cào luôn dậy sóng
Như tình em in đậm bóng hình anh
Thủy triều dâng con nước uốn lượn quanh
Ôm bờ cát mỏng manh như muốn vỡ
Em với biển giống nhau từng hơi thở
Lúc ngọt ngào, khi nức nở thâu đêm
Lúc bình yên lặng lẽ chảy êm đềm
Khi gầm thét như sấm rền vang dậy
Biển vẫn thế luôn mặn mòi lắm đấy
Nhưng ngọt ngào tan chảy thấm vào tim
Bình minh lên tia nắng lại đi tìm
Để hoàng hôn biển chìm trong thương nhớ
Anh có hay biển em trong cách trở
Nhớ thêm nhiều cứ ngỡ sóng kề bên
Tím lam xà, hạt nhớ nối dài thêm
Đôi dòng ngọc lại mềm trong khắc khoải
Thuyền với biển một đời yêu hoang hoải
Như tình ta mê mải vấn vương nhau
Anh biết không vì sao biển em màu
Trong xanh thẳm… màu xanh màu…ngọc bích…
Bảo Châu
Hay.
Tuyệt lắm cô bạn xinh đẹp
Thơ hay lắm cô ơi
Hay quá em à… Chúc em tuần mới nhiều niềm vui hạnh phúc nhé
Thơ hay, tình người tình biển hòa quyên.
Bài thơ rất hay
Bài thơ rất hay hình ảnh rất đẹp mến chúc chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc tràn đầy yêu thương nhé
Tuyệt tg ơi
Bài thơ hay quá, hình đẹp tuyệt vời em ơi
Úi .. chà .. ưi ..
Tình biển muôn thuở vẫn dạt dào …!
Trưa vui vui nhé Tình biển ưi ..!
Hay lắm _ mùa này tình biển càng dạt dào em nhỉ
Thơ và người rất tuyệt vời chị ạ
Hay lắm bạn ơi
Tho tình rất hay chị ơi chúc chị luôn vui vẻ bình an HP
Trong xanh thẳm màu xanh màu ngọc bích
Vì màu ấy là màu anh ưa thích
Cả đời anh chung thủy có một màu…..
Nàng Biển đã trở về
Thơ vẫn hay và xinh đẹp hơn xưa kkkk
Hay cảm xúc
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Bài thơ viết về biển thì ko ai qua nỗi em. Rất tuyệt vời. Chúc mừng tg nhe
Chị đẹp của em
Một cô công chúa biển viết thơ rất hay thật tuyệt vời có phải chăng em là người miền biển phải không ,, chúc em cùng gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc
Hay tuyệt lắm em
Hay lắm nghe em
Hay tuyệt
Về cùng biển thơ em tuôn dào dạt
Lời thơ hay như hát khúc tình ca
Tình của em và biển luôn mặn mà
Rất dịu ngọt và thiết tha đằm thắm
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em nhé
Biển mênh mông dấu kín những liềm yêu..
Vùi đáy nước cả mộng hồng yêu dấu..
Lòng biển sâu mà chẳng nơi nào nương náu..
Bão từng cơn cuồn cuộn cả trời yêu..
Bao nhung nhớ dâng như nước thủy chiều..
Con thuyền mộng sao xa rời bến cũ..
Yêu dấu à xin đừng có đi xa…
Anh nhớ lắm bóng hình em trên biển..
Xanh màu trời xanh ước mong biêng biếc..
Được gần kề và mãi mãi gần bên…
Bài thơ hay lắm bạn
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị yêu nha!
Bài thơ tình biển là cảm xúc của tg khi viết về biển. Biển của chị viết luôn là một đề tài bất tận của thi ca. Đọc những bài thơ về biển luôn cho ta một cảm giác nhẹ nhàng êm dịu thật. Cảm ơn chị iu rất nhiều ạ!
Kính chúc chị yêu luôn an vui và hạnh phúc chị nghe!
Bài thơ viết về biển tuyệt vời đó chị iu…
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời luôn chị???❤
Hay lắm chị
Bài thơ nào cũng hay… hương vị ngọt ngào…người đọc thấy nao lòng Bảo Châu ơi…??????