Bài Thơ: MẢNH ĐẤT BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MẢNH ĐẤT BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

MẢNH ĐẤT BÌNH YÊN
Thơ: Mạc Phương

Đừng đợi nữa em ơi.
Con đò không trở lại.
Kỉ niệm còn mãi mãi.
Cũng chỉ là hư vô.

Dẫu thương nhớ vô bờ.
Em cũng nên chấp nhận.
Việc qua rồi… đừng hận.
Cũng chẳng để làm chi.

Người ấy đã ra đi.
Theo dòng đời trôi mãi.
Không thể quay trở lại.
Cũng buồn lắm em ơi.

Hãy gặp gỡ một người.
Có bờ vai để tựa.
Hãy quên đi lời hứa.
Sống vui vẻ nha em

Hạnh phúc sẽ êm đềm.
Ngày lại ngày vun đắp.
Tiếng cười đầy ăm ắp.
Sau dãy núi sơn khê.

Người ấy luôn cận kề.
Chở che và chăm sóc.
Cuộc sống nghèo cực nhọc.
Nhưng chân thật yêu thương.

Em đừng mãi vấn vương.
Cho tâm hồn thêm khổ.
Đằng sau cơn bão tố.
Là đất hứa bình yên.

BLT 4/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

Minh Trần
Minh Trần
6 years ago

Thật tuyệt !

Mai Huynh
Mai Huynh
6 years ago

Hay tuyệt

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Hay b iu.

Lee M-Trường
Lee M-Trường
6 years ago

Chân trời phủ lạnh bóng hoàng hôn
Đồi núi vi vu vạn nỗi hờn
Tôi vẫn trông người sao chẳng thấy
Để lá hoa cười kẻ cô đơn.!!

Dat Ngo Quang
Dat Ngo Quang
6 years ago

Qua hay em a……

Tam Tam
Tam Tam
6 years ago

Thơ hay và cảm xúc chúc em vui khỏe để sáng tác nhiều bài thơ hay.

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Xin chúc mừng bạn nhé !

Hùy Vũ
Hùy Vũ
6 years ago

Thơ hay

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Hay quá tác giả ơi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài này hay lắm bạn. Rất giống với mình. Mình mà k yêu ai thành công thì mình luôn chuyển hướng sang người khác. Cách đó rất hay để cho mình sẽ k bị đau khổ

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Mình rất thích đoạn đầu, nó rất phù hợp với cảnh cô gái đứng chờ trong hình minh hoạ, rất tình cảm!

Sơn Trần
Sơn Trần
6 years ago

Đợi chút nữa đi em.
Biết đâu đò trở lại.
Rồi người xưa sẽ lại.
Đưa người cũ sang sông…

Tuan Trinh
Tuan Trinh
6 years ago

EM đến với đò thì đò đã sang sông.
Sao em không ……!

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ này hay lắm bạn ah. Hay từ đầu đến cuối, quá tuyệt! Mình đọc bài này dễ khóc lắm

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Như là khuyên mình hãy quên đi tình yêu cũ mong manh và đón chờ tình yêu mới. Như vậy rất là khổ tâm. Và chờ một mảnh đất mới thì không biết chờ đến bao giờ, như bức hình cô gái cứ đứng mãi… rất cảm xúc. Thà là ôm ấp mối tình cũ mình đã yêu mà đau khổ còn hơn là bỏ quên để đón nhận tình yêu mới mà ta chưa hề yêu!

Nguyễn Yên
Nguyễn Yên
6 years ago

Tho rat hay cah dep qua

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

Thơ hay
Cảnh đẹp

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
5 years ago

( Cảm tác với thơ )

Ai xóa được màu tim ?
Cuối chân trời hoàng hôn
Ngày nối ngày bịn rịn
Lòng bồng bềnh mây bay

Đã bao ngày bão tố
Sóng rèm pha đẩy xô
Bóng con thuyền không thấy
Bến bờ trống vắng đêm

Giấc ngủ không tròn canh
Lúa hết thì con gái
Gầu sòng đang chờ ai
Ruộng can khô nút nẻ

Ai vô tình ,làm thơ
Chặt bẻ đôi vầng trăng
Làm mái chèo bơi nhanh
Ta vê nơi bến đợi

Cứ vui lên em nhé
Chuyên tình ngàn lẻ một
Xóa đêm buồn cô đơn

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
5 years ago

Very beautiful and nice poem post

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Rất tuyệt vời nha em , hình thật đẹp…!

Bang Van
Bang Van
5 years ago

Thơ hay
Chúc em luôn an vui hạnh phúc

Hà Đức
Hà Đức
5 years ago

Đằng sau cơn giông bão
Lời hứa xưa đâu còn
Em về miền đất mới
Có người đã đợi em
Hay lắm bạn

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
5 years ago

Hay

Văn Phạm
Văn Phạm
5 years ago

Một giòng sông êm đềm
Một con đò tĩnh lặng
Rồi đêm khuya thanh vắng
Em tựa vào lòng anh…

Bài thơ thật hay.. thật êm đềm… thật tuyệt vời em ạ…

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Rất hay!

Phan Lợi
Phan Lợi
5 years ago

Lời dặn dò và sự cảm thông thật sâu sắc chân tình của những tâm hồn đồng điệu đầy yêu thương chia sẻ những bước ngoặt của tan hợp thường tình….
Chúc mừng Tg với bài thơ thật hay và ý nghĩa…

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
5 years ago

Thơ hay cảm xúc qua..
Buổi chiều thật nhiều niềm vui Mac Phương..

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay. Man mác lắm!

Tien Huynhkim
Tien Huynhkim
5 years ago

Bài thơ hay lắm em.

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Bài hay, cảnh mộng mơ quá đẹp

Scroll to Top