Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÃI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

MÃI YÊU
Thơ: Mạc Phương

Nỗi nhớ à, em chẳng thể lãng quên.
Dòng tên anh mãi sống trong tiềm thức.
Em đã gửi trái tim nơi Bắc Cực.
Mong giá băng sẽ phủ kín tình anh.

Nhưng chẳng thể có cuộc sống an lành
Lỡ yêu anh nên cứ chờ cứ đợi.
Em lặng lẽ trong nỗi buồn vời vợi.
Theo thời gian cánh hoa đỏ tàn phai

Biết bao giờ mới tới được ngày mai.
Mới lãng quên một người trong thương nhớ
Mây trở mùa cho buồng tim nức nở
Khúc nhạc sầu ve đã dạo bao năm.

Phím tơ lòng nhè nhẹ chốn xa xăm.
Gửi nơi ấy khoảng chân trời cách biệt.
Miền sơn cước vẫn nhớ anh da diết
Hàng mi buồn liễu rủ trước Hồ Tây.

Gió mây ngàn ngập ngừng về nơi ấy.
Nhắn hộ rằng em mãi mãi yêu anh.

( PH 3/6/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top