Bài Thơ: MÃI NỢ TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MÃI NỢ TÌNH ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

MÃI NỢ TÌNH ANH
Thơ: Hoàng Lan

Dẫu rất buồn nhưng anh vẫn yêu em
Cái cô bé mà anh không thèm nhớ
Chỉ tại em…nên đôi mình mắc nợ
Day dứt hoài lệ thấm nhỏ tim đau

Bức tranh yêu đã tím biếc gam màu
Hai ngã rẽ bước qua nhau tiếc nuối
Gã khờ anh lòng xót xa một nỗi
Em đắng cay buồn tủi tháng năm dài

Mỗi độ xuân về rực sắc vàng mai
Anh vẫn yêu vẫn thương hoài cô bé
Em dõi theo trong âm thầm lặng lẽ
Bóng hình anh nào đâu dễ phai mờ

Thuở ban đầu anh níu giữ trăng mơ
Viết cho em nửa bài thơ lóng ngóng
Thả hồn theo nửa bài em mơ mộng
Câu, chữ, vần xao động nhịp đôi tim

Thời gian trôi em vẫn mãi đi tìm
Những kỷ niệm lưu thêm vào nhung nhớ
Để cho em kiếp này em trả nợ
Em trả hoài cho gã khờ ngày nao.
HL

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Ngày nào e cũng có thơ hay… e giỏi quá

Giao Đình
Giao Đình
6 years ago

Hay tóa người ui

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Em ơi! đọc hai lần vẫn muốn đọc nữa

Hoàng Võ
Hoàng Võ
6 years ago

Thuở ban đầu anh níu giữ trăng mơ
Viết cho em nữa bài thơ lóng ngóng
Thả hồn theo nửa bài em mơ mộng
Câu ,chữ, vần xao động nhịp đôi tim
Bốn câu này hay quá Hoàng Lan ơi !

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Anh chẳng nỡ để cuộc tình dang dở
Một gam màu đỏ rực mãi màu yêu
Em say đắm mong vo tròn duyện nợ
Lý do gì tình mãi dở dang nhau
(Cảm tác)
Thơ hay chúc mừng

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
6 years ago

Ở nơi nào ta cũng nhớ về nhau.
Gửi nhung nhớ yêu thương vào câu ,chữ.
Năm tháng trôi tình chưa bao giờ cũ.
Em nợ anh.anh cứ phải đi tìm.

Tìm lại người lấy mất nửa trái tim…

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Cô bé ơi trả nợ những vì sao
Cho anh thấy anh dại khờ trong đó…

Bài thơ hay lắm bé yêu ơi

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
6 years ago

hay lắm h lan

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Anh tặng em hồng cô bé ơi

Thảo Như
Thảo Như
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hình ảnh đẹp lắm tg ơi

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Tình thơ ngọt ngào!

HAn Gia
HAn Gia
6 years ago

Thơ hay ak.cuối tuần vui vẻ ak.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Tuyệt quá e ơi..

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay mà buồn quá chị iu

Xuancuong Nguyen
Xuancuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm hoàng lan

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Hai đường thẳng song song cùng một hướng
Để bên này vương lệ ngó bên kia
Cứ ước ao giá đừng có cách chia
Thì lối ấy chẳng lìa nhau ngược mãi

Họa vui mấy câu đừng cười anh nhé Lan Hoàng

Thao Thu
Thao Thu
6 years ago

Bài thơ hay Chị gái oi

Thao Thu
Thao Thu
6 years ago

Buổi trưa ngon miệng nhé chị gái iu

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Câu cuối sữa lại Em trả gã khờ món nợ ngày nao… nghe xuôi hơn pé y..

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Hay.. tuyệt lắm nha e gái

Vu Nguyen
Vu Nguyen
6 years ago

Hay day

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Anh rất buồn nhưng chả biết làm sao
Trách tròi cao vô tình nên không hiểu
Để giờ đây đôi mình đều thấy thiếu
Hương yêu nồng và hơi ấm làn môi

Có lẽ nào duyên phận chỉ vậy thôi
Và ở đời còn nhiều điều dang dở
Hai chúng ta có duyên nhưng không nợ
Nên bây giờ bỏ dở nửa câu thơ

Thôi em à hãy cho đó là mơ
Đừng tôn thờ đừng dằn lòng như vậy
Cố quên đi với một nụ cười khẩy
Cho nhẹ lòng và khỏi nờ nần chi

Cứ kệ anh với tất cả những gì
Anh mang đi nửa bài thơ viết vội
Và chỉ anh mới là người có tội
Đã vô tình yêu bởi một tứ thơ

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Hay lắm em gái

Nam Hoai
Nam Hoai
5 years ago

môt bước mot nổi sâu lăng lẻ
môt tinh đâu môt ki niêm đâu dể quên
môt vầng trăng môt kí ức khó tìm
nhin nhau rồi ta đi tim van vât

Lê Đằng
Lê Đằng
5 years ago

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dể mấy ai quên
Thơ hay, lãng mạn đằm thắm. Chúc mừng tg

Thai Lam Lam
Thai Lam Lam
5 years ago

Thơ hay quá chị ơi làm rung động trái tim thời xưa em mới 19 tuổi đã từng có tình y như thế đó chi đẵ chạm vào trái tim của em rồi chi ơi

Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
5 years ago

Em gái ui. Tuyệt vời em ơi

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Đau tim qua Em ơi

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

Dòng sông đi qua đời anh
Để lại bến bồi bến lở
Và em đi qua đời anh
Để lại tiếng hát mê say..kkkk

Đọc thơ em anh thấy buồn buồn
Con tim réo rắt lệ trào tuôn
Phải chăng ngày đó em mơ mộng
Bỏ mặc anh buồn chốn phòng không…. hi hi ha ha.. kha kha kha

Lặng Thầm
Lặng Thầm
5 years ago

Bài thơ hay lắm Hoàng Lan. Chúc bạn vui vẻ

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Trang bát ngôn than thở hoài con nợ
Một cuộc tình chẳng nỡ xa nhau
Cứ để éo le gợi mãi cơn sầu
Khắc khoải mãi về nhau hay thật
(Cảm nhận)

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Trả hêt cho ngươì

Scroll to Top