MAI EM LẠI ĐẾN
Thơ: Bảo Châu
Tết đến rồi… anh ơi… về quê nhé…
Gia đình mình bao người ghé thăm anh
Anh ra đi khi tuổi hãy còn xanh
Qua mấy chục xuân xanh em vẫn đợi
Hòa bình rồi trời xanh cao vời vợi
Mong tin anh với nỗi nhớ đong đầy
Không con thơ chỉ em đến nơi đây
Mong ước được xum vầy bên anh đó
Đến bên anh với nấm mồ xanh cỏ
Một mình anh vò võ nhớ quê nhà
Nhớ mẹ hiền cũng đang ở rất xa
Thương cha già đã qua đời lâu lắm
Anh đi rồi em mối tình xa thẳm
Trong đêm thâu một mình ngắm bóng hình
Ước gì anh đang đứng trước mặt mình
Ta bên nhau cười xinh trong hạnh phúc
Xuân cận kề anh ơi tình thúc giục
Đến thăm anh lúc ngọc lệ thâm lòng
Nhìn bốn bề trong em cứ thầm mong
Có anh bên ôm vòng tay xiết chặt
Nơi xa này chỉ có tia nắng nhặt
Chiếu nhạt nhòa le lói dắt anh đi
Hương hồn anh em chẳng thấy được gì
Chỉ nhìn được qua tấm di ảnh nhỏ
Đông lạnh lắm sương ướt đằm ngọn cỏ
Tê cứng lòng… đôi mắt đỏ… lệ rơi…
Xa nhau rồi… em nhớ lắm… anh ơi…
Em về nhé… anh ơi… mai em đến…
Bảo Châu
10.02.2018
Bài thơ rất hay và cảm động!
Bài thơ của em thật cảm động
Rất hay…
Thơ hay,giàu cảm xúc.
Bài thơ hay cảm động qúa chị của em
Chúc chị ngày mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc may mắn nhé chị
Hay tuyệt bạn ạ.
***♡CHIEN PHAM THI***
Cảm ơn bạn…chúc bạn luôn vui khỏe nhé..
Rất hay
Thơ
Mua xuân68…
Em ươc mơ se đi nhanh
Ôi hat lê nhơ bên a
E.ngay ây cư mong chơ
A.huy sinh vi tô quôc
Nhưng ngươi linh yêu quê
Hôm nay mua xuân vê
Sao e.lai khoc nhơ thương
Bong hinh chiên si mai mai.
Mau xanh nơi tinh yêu
E…..vân chơ ngay bên xuân
Thơ hay..Chúc ngày mới an lành
Bai thơ hay nhiêu cam súc chúc mưng chiên thi pham
Rất hay cảm động thấm đẫm tình người nhân văn -chúc em luôn vui khỏe
Sắp về chưa
Rất tuyệt vời em ơi
Ý nghĩa quá
Thơ hay bạn ơi!
Bài thơ này sâu lắng quá cô ơi thương mẹ tròn nhớ về Con
Rất xúc động rất thực tế đây là cõi lòng bao người phụ nữ Việt Nam! Trong bao năm qua Cảm ơn bạn nha
Bài thơ hay và cảm động lắm Bảo Châu ơi ! Thơ bạn viết dể đi vào lòng người quá
!!!
Thơ hay,buồn ,nhiều cảm xúc
Cảm ơn em nói hộ tấm lòng
Của bao nhiêu người con đất Việt
Qua tất cả những gì em viết
Gửi tình yêu sâu sắc tới anh
Xuân về xuân không có chiến tranh
Hãy yên lòng yên lòng anh nhé
Tết bình an trong lòng đất mẹ !!!
Tac gia oi tho gi ma hay ra riet the de bao nguoi thuong nho le trao dang
17 tuổi ghế nhà trường còn ấm . Lá thư xanh anh chưa kịp gửi cho em . Nhưng hương bưởi em đã trao anh rồi đó . Tình yêu em sẽ theo làn gió thổi . Theo bước chân anh trên khắp chiến trường xa. Mái tóc xanh tuổi thơ ngây em đợi . Cha mẹ già sẽ có tay em. Nhưng có ngờ đâu chiến tranh kết thúc . Anh ra về cờ Tổ quốc ôm anh . Nước mắt em ko còn chảy được. Mẹ già ngồi đó lặng thinh. Cả nước ôm anh ôm người con đất Việt . Thật tự hào người lính Cụ Hồ ta
Thương quá
Cám ơn bạn đã rất nhiều Bảo Châu.
Thật buồn …
Chi iu ,
Rất hay cảm động lắm
Thơ hay đọc ngậm ngùi suc động quá
Cảm động lắm bạn à
Tận cùng của nỗi đau. Cảm ơn các ls đã nằm lại vì dân tộc, cảm ơn tác giả rất nhiều, nói hộ bao người muốn nói
Cam suc va noi thuong nho dong day khi tet den ma nguoi ay mai di xa cam on tho da de noi niem ma cam suc dang day bao noi nho nhung ma luyen thuong tiec noi cho nguoi con song
?
Nam mô a Di Đà Phật
Thơ hay xin chúc mừng em
Chiến tranh qua tình yêu còn ở lại
Nơi nỗi lòng se thắt mãi anh ơi
Anh ra đi khi ánh nắng mặt trời
Vừa thức dậy rồi bình minh đã đến
Hai chúng ta chia tay nhau hò hẹn
Chiến thắng về anh sẽ cưới em nha
Em e ấp cùng anh vui lắm nhá
Anh ra đi khí phách đẹp lạ thường
Rồi cứ thế biết bao mùa yêu thương
Em cứ đợi tình hương nồng thắm đượm
Anh chưa về em đợi mãi thêm tươi
Thắng giặc Mỹ đợi anh vẫn không về
Giấy báo tử lòng em đau đến thế
Vẫn ôm ấp tình anh em chờ đợi
Xưa mong anh. Giờ mong có hình hài
Anh hãy về ở mãi với quê thôi
Em hàng ngày vẫn thường ra trước mộ
Vẫn ôm anh .Anh nằm trong đất lạnh
Trái tim em là manh chiếu thật lành
Suốt đời em dành sưởi ấm cho anh
Thơ em viết như cứa vào thịt da
Cho nỗi lòng người yêu xa đã mất
Tình bạn gái keo sơn chân thật nhất
Vẫn chờ hoài chờ mãi suốt cuộc đời
Tinh chia ly nhậm ngui thương nhớ
Kẻ ở ngươi đi rối tơ lòng
Em lanhp giá trong đêm đơi quả phụ. Năng tinh thương ck. Ơ vậy nuôi con trong mòn mõi nhớ thương. Em ơi đời vô thườnhg là vậy
Hãy cô quên bong hinh xưa ma cât bươc sang ngang vui tinh mơi em a….
Thö hay cåm động
Đoc bài thơ tôi thấy đó là chị gái tôi đó Anh hi sinh năm 1972
Tuyệt vời lắm ạ..
Hay quá cô ơi
Đến đến đến ngày nào em vẫn đến
Ngồi vọng một mình mong được gặp trong mơ
Anh linh thiêng hãy hiện về trong mộng
Để một lần được siết chặt vòng tay / súc động quá em ah , em đã chạm vào chái tim dỉ máu .
Thật nghẹn ngào