Bài Thơ: LUYẾN THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LUYẾN THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

LUYẾN THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương

Em chẳng mong là cô gái lọ lem.
Để người thấy đang ướt nhèm đôi mắt.
Đóa hoa rừng trước nắng mưa dè dặt.
Trong đời thường luôn nhặt nhạnh nỗi đau.

Chỉ lặng lẽ vào nhà(fb) ghé thăm nhau.
Và im lặng thấm câu thề thất hứa.
Đã rất xa một bóng hình tựa cửa.
Sau bức rèm là vết cứa không tên.

Cứ day dứt cứ trăn trở nỗi niềm.
Ngập buồng tim bên thềm mưa trút lệ
Lý trí bảo quên… người sao mặc kệ.
Mắc mớ chi em phải để trong lòng.

Một người xa một người nhớ người mong.
Phía biển khơi chiếc cầu vồng ngũ sắc.
Để Khoảng trống không anh trong em trầm mặc.
Vẫn ngày ngày thầm lặng mối tình xưa.

Người xa lạ chưa lần đón lần đưa.
Mà ngỡ như lời đùa không mai một.
Em tưởng mình như chàng Đông-Ki-Sốt.
Biết khi nào mới đốt hết chiêm bao ?

Bão đã qua đàn én lại lao xao.
Tia nắng muộn trên cao đùa mắt biếc.
Mùa thu tàn có ai kia thầm tiếc.
Rừng lá vàng da diết những luyến thương ?

BLT 12/10/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Rất hay hình ảnh đẹp

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi tối vui vẻ nha

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ rất hay , nhiều cảm xúc . Chúc em

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm ạ

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi..

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Bài thơ rất hay! hình như tác giả đã thổi hồn vào tâm trạng con tim của những mối tình trong tưởng tượng, rất tin tưởng, yêu thương, đầy nhung nhớ vì xa cách, vì ngăn cách….Nên mối tình vẫn hoài tưởng lung linh, mà buồn thương, cùng hy vọng. Thơ cùng hình ảnh rất đồng điệu

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Ảnh đẹp và thơ hay quá bạn ơi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và thật ngọt ngào. Chúc em buổi tối thật hạnh phúc nhé.

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

T hay lắm

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay –MP
chúc em buổi tối vui vẻ nha

Minh Mùi
Minh Mùi
6 years ago

Rất tuyệt vời TÁC GIẢ ƠI!
Chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc NGỌT NGÀO ĐẦY YÊU THƯƠNG

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

MẠC PHƯƠNG! Anh ko ngủ được.thơ hay quá!!!

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi!
Chúc buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay không chê vào đâu được
Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Hay nhưng buồn— Đúng là thơ Mạc Phương

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam. Lang mang va thuc voi doi thuong. Chuc em co nhieu giac mo dep. Bye

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

..( Phía trời xa chiếc cầu ngũ sắc.)
Cũng cầu mong ,hai chúng mình sánh bước đi chung…

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay quá ạ

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay ,buồn rứa…
Mắt mớ chi em phai để trong lòng…

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Vui nha Mạc Phương BLT

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Beautiful. Nice poem

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay, nhiều cảm xúc, chúc bạn buổi tối vui nhé.

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay bl

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ hay tình cảm -lắm MP
chúc em an vui

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Cảm…

Cảm ơn em những vần thơ lưu luyến,
Cảm ơn mối tình xao xuyến bấy lâu.
Cảm ơn trang FB rất diệu mầu,
Yêu…nên CẢM bền lâu qua FB…!

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
6 years ago

thơ hay ảnh dẹp

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Scroll to Top