LUYẾN NHỚ
Thơ: Bảo Châu
Đã hết rồi những ngày vui bên Mẹ
Phải xa Cha con trẻ bước đi xa
Quê hương ơi nơi đây chính là nhà
Chưa chia xa… hồn quê xòa… níu bước…
Tết quê hương nhẹ nâng bàn chân bước
Đẹp vô ngần non nước họa như tranh
Khắp cánh đồng trải rộng một màu xanh
Chiều lam khói cứ quyện quanh bếp lửa
Đầu năm mới giọt mưa xuân gõ cửa
Trong lòng ta lần lữa chẳng muốn rời
Quê hương ơi bao nhung nhớ đầy vơi
Chia xa mà… ai chẳng rơi… giọt lệ…
Về quê rồi thấy mình sao thật tệ
Để Mẹ Cha ngọc lệ rớt ngắn dài
Hết phép rồi chia xa buổi sớm mai
Ta lặng người nhớ lại ngày thơ ấu
Ai xa nhà hỏi lòng mình mới thấu
Nhớ quê hương nung nấu muốn ở gần
Xuân đến rồi niềm vui mới trong ngần
Tình xuân mới… nâng vần thơ… luyến nhớ…
Quê hương ơi luôn nằm trong tim ở
Chia xa rồi… con chẳng nỡ… rời xa…
Cha, Mẹ ơi… con đi… vắng cửa nhà
Còn bóng con vào ra trong giấc mộng
Đêm nay đây ngọn gió lùa lay động
Thổi heo may lồng lộng giữa xuân về
Nghe lòng mình vang tiếng gọi đê mê
Theo chân bước… hồn quê… đang níu bước…
Quê hương ơi… mi mắt ta… lại ướt…
Bảo Châu
18.02.2018
Chúc bạn thượng lộ bình an
Bài thơ hay
Người ra đi ngạt ngào luyến nhớ
Người ở lại lã chã lệ rơi
Tạm biệt nhé hẹn lần sau tái ngộ
Chia xa rồi lưu tuyến mãi trong tim
Quê hương ơi…nơi ruộng cái ta tìm
Gieo nỗi nhớ từng gốc cây ngọn cỏ
Ta xa rồi..lòng trĩu nặng..bước đi
Quê hương là dòng sửa ngọt
Nếu ai khg nhớ , khg lớn nổi thành người
Năm mới chị thấy em trẻ và đẹp lắm . Chúc em và gd luôn khỏe và hạnh phúc
Về rồi để lại chia xa
Quê hương một thủa lòng ta vơi đầy
Thơ hay đầy cảm xúc
Ngày mai cháu lên đường :
Ra đi lại nhớ ngày về
Sang năm mong được về quê xum vầy
Hay
Tuyệt vời lắm nha
Chúc cô khởi đầu một năm may mắn nhé
Cuộc mưu sinh phải xa rời tổ ấm
Để mẹ cha ở lại chốn quê nghèo
Thấp thỏm ngày đêm lo mẹ cha già
Ai chăm song thân khi trái nắng trở trời
Ôi tình quê níu nặng bước chân ta .
Thơ bạn hay cảm xúc lắm chúc tg một năm mới hạnh phúc thành công
Bài thơ hay quá ! Lưu luyến quá !
Chúc em cha mẹ và gia đình vv hp
Cam dong qua ban oi dung la dung la vay chuc ban thuong lo binh an
Cuộc vui nào rồi cũng phải chia ly . Em thấy ko ta thấy lòng đau nhói. Mắt lệ nhoà lã chã dòng châu. Cha mẹ ơi hãy yên lòng chớ khóc . Con ra đi năm tới lại về . Còn sẽ về trong vòng tay mẹ ẵm . Với tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Lại cùng cha thắp nén nhang thơm.dâng tổ tiên với lòng thành kính . Nay con đi nhưng tấm lòng để lại . Con vẫn bên cha mẹ của con. Chị yêu em
Hay quá bạn đọc thơ bạn thấy nhớ mẹ quá
Nam moi a c chuc ca daj gia dinh e an khang moi su tot lanh chuchai en hanh phuc yeu doi yeu cuoc song nay lam nhieu bai tho hay that k ho danh con nha tong. Ho pham a c tu hao co co e loi got cha
Thật tuyệt vời
Rất tuyệt vời
Hay bạn à
Hay em gái xinh lắm
Rất hay TG ơi !…
Bài thơ thật hay em ạ !
Gần rồi phải xa,buồn vương lưu luyến…
Bao giờ em lại vô nam
Mùng mấy đi em
Về Quê Ăn Tết vui nhé
Rất hay
Thơ em viết rất hay chị chúc mừng em
Người đẹp , thơ hay hihi….,.
Thơ bạn hay quá. đọc thơ bạn là cảm xúc lại dâng tràn. chúc bạn muôn điều tốt đẹp
Chị của em rất đẹp phong cảnh quê hương tuyết vời lắm chị
Bài thơ hay lắm chị iu
Xa quê quá sao không chuyển về gần
Để cha mẹ được ân cần chăm sóc
Nhưng em ơi xin em đừng có khóc
Nay xa rồi mai sẽ gặp lại thôi
Dù đường xá cách trở có xa xôi
Nhưng vẫn trên đất nước mình em nhé
thơ hay dung dị mà dâng trào cảm xúc.
Phút yên bình con nhớ quê cha
Giếng nước hàng cau mái hiên nhà
Khói bếp lam chiều loang nỗi nhớ
Bóng mẹ già ai giống mẹ ta.
chìu bình yên nhớ..