Bài Thơ: LỤC BÁT DUYÊN QUÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: LỤC BÁT DUYÊN QUÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

LỤC BÁT DUYÊN QUÊ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nhanh tay khoan nhặt mái chèo
Lửng lơ thuyền lướt hoa bèo giạt trôi
Nước êm ngồi lại quăng mồi
Dây cần giật mạnh dính rồi cá to

Để qua nhảy xuống sông mò
Bậu về nấu món cá kho tộ nè
Rồng xanh nấu với trái me
Đường thêm chút kẻo chua lè mất ngon

Hân hoan với nụ cười giòn
Tình quê chan chứa vẫn còn như xưa
Rời xa phố thị lọc lừa
Cùng về ngắm cảnh ngày mưa trên đồng

Thả thuyền lướt nhẹ trên sông
Mùa điên điển đến trổ bông vàng bờ
Một vùng nước nổi nên thơ
Chèo ghe câu cá hàng giờ vẫn ham

Người quê miệng nói tay làm
Lội bùn chân đất sống lam lũ mà
Tuy nghèo vẫn thích hát ca
Áo nâu sờn rách đậm đà duyên quê.

DH
****************
Phương Nga

Thả thuyền bến cũ ta về
Bậu thương thương cả tình quê đậm đà
Cắm câu đừng có ngược xa
Để sông nhớ giọt nắng tà ngẩn ngơ

Đâu rồi bèo tím hẹn chờ
Mùa bông điên điển ngồi mơ ví dầu
Một mai ghép tiếng ầu ơ
Hò rằng mình thắm tình thơ ngọt ngào

Em về cầu khỉ chênh chao
Tay anh hứng dắt đường vào lối xưa
Nắng chiều ngả mát bóng dừa
Bậu thương Bậu gửi Qua thưa rước về

Sào gầy cắm bến sông quê
Tình bông điên điển câu thề thuyền neo
Ngại chi trầu quện cau nghèo
Có Qua có Bậu mãi gieo nghĩa nồng

Canh chua đọng ước tình hồng
Cắm câu cùng đợi trên sông trăng vàng.

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
4 years ago

Hay quá

Suối Mơ
Suối Mơ
4 years ago

Hay quá cả hai tác giả ơi…

Hằng Quân
Hằng Quân
4 years ago

bài thơ hay lắm và chúc mừng ạ

Nhu Huynh Nhu Huynh
Nhu Huynh Nhu Huynh
4 years ago

dat e qua cau voi ve nha a an canh chua dc kg ne

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Mây Chiều
Mây Chiều
4 years ago

Cảnh đẹp thơ hay lắm anh

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Hay lắm a

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

Anh trai Btvv hạnh phúc đong đầy yêu thương

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Muợt mà hay quá anh

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm a ạ

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
4 years ago

Rất hay và duyên em

Võ Phi Lài
Võ Phi Lài
4 years ago

Hay thật em

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

Thơ hay lắm anh ơi, e chúc a buổi chiều vv nhé

Trinh Ngoc
Trinh Ngoc
4 years ago

Tho hay cảnh đẹp

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp em ơi

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Bài thơ hay lắm a

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
4 years ago

bai tho hay

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm bạn ạ

Tuyet Dang
Tuyet Dang
4 years ago

Thơ hay cả 2 bài Chúc mừng 2 tg nha

Phuoc Nguyen Thi
Phuoc Nguyen Thi
4 years ago

Thơ hay
Đẹp lắm dòng sông

Trần Phong
Trần Phong
4 years ago

Bài thơ hay cảnh đẹp lắm

Phong Lê
Phong Lê
4 years ago

Hay lắm rất tuyệt vời

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Một khung cảnh làng quê thật là tuyệt vời
Dương Hoàng
Phương Nga

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm!
Lời dạt dào cảm xúc, mượt mà giàu hình ảnh
Mến chúc em & gđ luôn vui ve hp nhiều may mắn!

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Thơ hay lắm cảnh ở đâu đẹp quá….!

Chi Dieu
Chi Dieu
4 years ago

Thø hay cãnh đęp tuyêt vøi…

Thanh Pham
Thanh Pham
4 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Chúc mừng tg

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Thả thuyền bến cũ ta về
Bậu thương thương cả tình quê đậm đà
Cắm câu đừng có ngược xa
Để sông nhớ giọt nắng tà ngẩn ngơ

Đâu rồi bèo tím hẹn chờ
Mùa bông điên điển ngồi mơ ví dầu
Một mai ghép tiếng ầu ơ
Hò rằng mình thắm tình thơ ngọt ngào

Em về cầu khỉ chênh chao
Tay anh hứng dắt đường vào lối xưa
Nắng chiều ngả mát bóng dừa
Bậu thương Bậu gửi Qua thưa rước về

Sào gầy cắm bến sông quê
Tình bông điên điển câu thề thuyền neo
Ngại chi trầu quện cau nghèo
Có Qua có Bậu mãi gieo nghĩa nồng

Canh chua đọng ước tình hồng
Cắm câu cùng đợi trên sông trăng vàng

Scroll to Top