LONG AN MÙA NƯỚC LŨ
Thơ: Bảo Châu
Nơi đây biển nước mênh mông
Cò bay cánh mỏi vẫn không thấy bờ
Quê hương đẹp tựa giấc mơ
Long An ta đó vần thơ bay vào
Gió ngàn lồng lộng trên cao
Hương đồng cỏ nội ngọt ngào say say
Long An từ đó đến nay
Vào mùa nước nổi bao ngày lênh đênh
Lũ về lên thác xuống ghềnh
Lũ về cá lội dập dềnh khắp nơi
Lũ về nhìn tựa biển khơi
Người người vui vẻ đón nơi cá về
Lũ về hoa nở đồng quê
Mùa bông điên điển làm mê mẩn người
Bông súng bung nở vàng tươi
Trái me non nấu bao người đều khen
Nước nổi bạn đến đây xem
Cá linh đầy lưới cùng đem về nhà
Lũ về vọng cổ bay xa
Cung đàn trầm bổng ngân nga gọi mời
Long An đẹp lắm bạn ơi
Mùa nước lũ đến xin mời ghé thăm
Bảo Châu
19.8.18
Hay chị iu
Thật tuyệt vời em gái
Bông điên điển vàng tươi
Cá nướng với rơm khô
Thơ lừng chào khách đến …
Hay.
Long An anh dũng kiên cường
Toàn dân đánh giặc, mượn xuồng không cho. Hihi.
Tình biển hôm nay .. Yêu .. Quê em mùa nc nổi .. … hay tuyệt ..
Có canh điên điển ngon tuyệt vời rồi cô
Hay tuyệt chị ơi !
Thơ hay hình ảnh đẹp Chúc mừng tác giả
Chào buổi sáng được đọc những bài thơ
Em viết về long an mùa nước nổi
Cảnh và thơ ôi thật tuyệt làm sao
Mùa này ở tây nam bộ có một số tỉnh được hưởng nguồn lợi thủy hải sản của mùa nước lũ và nó trở thành một quy luật của tự nhiên năm nào không có lũ về cũng đồng nghĩa với việc khó làm ăn về nông nghiệp và cuộc sống những người chài lưới trở nên đìu hiu hơn. Chúc Em ngày mới nhiều niềm vui hp
Bài thơ dạt dào tình cảm về tình yêu quê hương đất nước. Chúc mừng bạn với bài thơ hay nhé.
Thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng tác giả
Chủ nhật mùa thu tràn đầy cảm hứng thơ phú
Thö hay ånh đęp em
Hay lắm em ơi
Em gái
Quê hương Long an của bạn càng tuyệt vời hơn khi xem thơ của bạn
Tuyệt lắm chị ơi !non nước Việt Nam quê hương hữu tình …
Chúc chị cùng gđ ngày cn vui ấm áp ngọt ngào hp
Thơ hay, đậm đà bản sắc Miền Tây Việt Nam
Thả hồn thơ LA mùa lũ hay quá ta …
Tuyệt quá
đáng yêu quá
Tuyệt lắm chị
thơ hay hình ảnh rất đẹp em gái ơi,ngày CN chúc em luôn vui vẻ và trẻ đẹp mãi nhé
Rất tuyệt vời ạ
Hay quá
Thơ hay ảnh đẹp lắm nha.
Đọc thơ em muốn về nhà “Long An ”
Chúc em ngày mới vui vẻ nhé.
Hay bạn ạ.
Canh chua điên điển em ơi
Cá linh kho tộ trời ơi tuyệt vời
Mùa lũ nước nổi khắp nơi
Cá tôm rủ nhau cùng bơi về đồng
Em ơi chờ anh chiều đông
Ta làm vài xị ấm lòng nha em
Long An quê hương thứ hai
Em tôi đã chọn nơi này dừng chân
Miền đất,con người chuyên cần
Chất phát chân thành bội phần thân thương
Đọc thơ mà lòng thấy mê
Long an đẹp lắm muốn về thăm luôn!
Chúc chị luôn vv xinh đẹp hp!
Đề nghị Sở văn hóa Long an tặng thưởng người viết bài thơ này
Thơ hay, cảnh đẹp người miền Tây! https://www.facebook.com/DuLich.UyTinChatLuongGiaRe.VinaTravel/videos/534704743626266/ – Mời các bạn ĐI DU LỊCH KHÁM PHÁ ĐBSCL, một không gian ấm tình người, cảnh quan sinh thái đặc trưng đồng bằng và biển đảo, một vùng sông nước hữu tình và quyến rũ, cây trái bốn mùa trĩu quả, môi trường trong lành, tài nguyên thiên nhiên phong phú kết hợp với tinh hoa văn hóa miệt vườn cùng những người dân đồng bằng nam bộ sống chân chất, lối sống nhộn nhịp trên những chợ nổi Cái Bè, Cái Răng, Phụng Hiệp… XEM NGAY LỊCH TRÌNH CÁC TOUR TẠI ĐÂY https://shorten.asia/Sbj6T4Fg – Chúc các bạn có chuyến du lịch miền Tây Nam bộ thật thú vị!
Hay quá đậm chất quê hương bạn nhỉ.
Mùa nước nổi hả em?
Nhà thơ oi……
Chia sẻ cùng em bài thơ giàu cảm xúc!
Em ơi ! Anh đến đây rồi !
Cá linh , điên điển có người mời ăn !
Sài gòn giáp giới Long An
Cây cầu Bến Lức nối thông hai bờ
Em ơi ! Anh tới bây giờ
Một là bắt cá , hai là nghe thơ
Thơ người con gái quê xưa
Kinh thầy quê cũ , nay về Long An
Vàm cỏ đông nước ngập tràn
Nước lên lại nhớ Hải dương quê mình !
Long An trung dũng kiên cường
Vào thơ em dệt đủ màu đẹp sao
Lũ về dân chúng ước ao
Mang đến cuộc sống mới cho bao người….
Tuyệt lắm chị ak
Chúc mừng chị
Tuyệt vời quá Anh Tư ơi.!
Rất tuyệt vời
Chúc chị buổi tối an lành vui vẻ
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị ơi
Em chúc chị buổi tối vui vẻ mk hp nhé chị iêu
Long An là quê hương thứ 2 của fải ko?Thật tuyệt vời.e có mời a về thăm Long An ko đấy? Chúc e cùng gđ 1 buổi tối đầy vui vẻ và đầm ấm.
Hay tuyệt vời nghe em
Chưa 1lần đc thửng thuc hoa đien đien ãk
AI có qua Long an mùa nước Nổi
Ghé Tân an làm mấy cút Gò Đen
Qua Bến Lức đã hương thơm tỏa ngát
Cá vàng Ươm quyến rũ nồng nàn
Hoa thiên lý lăn bò Tơ tai tái
Quyện khói thơm nồi Lẩu Cua Đồng
Cạn men say lòng thấy bềnh bồng
Về Tân trụ mênh mông sóng nước
Nhiệt tình đi Bông điển điển, Diêu hồng
AI xuôi về Cần đước
AI ngược tới Đức Hòa
Long an quê mình đó
Cá đầy lưới, đầy khoang
Rồi trở về Tân an
Gặp người xưa bạn cũ
Nhâm nhi Cà phê chiều
Quyện khói bay nghi ngút
Ngày trở về Long an
Thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời lắm chị iu! Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé!
Thơ hay. Mùa nước nổi thật hấp dẫn