Bài Thơ: LỜI YÊU CHƯA KỊP NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI YÊU CHƯA KỊP NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI YÊU CHƯA KỊP NÓI
Thơ: Mạc Phương

Đã qua rồi một mình trên bến đợi.
Em bâng khuâng mong ngóng một người dưng.
Muốn bước tiếp nhưng chân mãi ngập ngừng
Gió lồng lộng làn tóc mai bối rối.

Bến sông quê người qua đường thật vội.
Bờ hoài mong trước mặt rộng mênh mang.
Con đò xưa đã rẽ lối sang ngang.
Nơi thương nhớ ánh chiều loang kỉ niệm.

Cánh lục bình giữa dòng đời lưu luyến.
Bỗng giận hờn xao xuyến tháng ngày qua.
Lệ tuôn tràn ngập lối cũ xót xa.
Dòng sông ấy mặn mà trong kí ức.

Hoa bừng nở tươi cười trong tiềm thức.
Thoang thoảng đưa ngào ngạt cả triền sông.
Gửi về anh thương nhớ giấu trong lòng.
Cùng lời yêu ngày xưa em chưa nói.

BLT 8/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huân Hương
Huân Hương
7 years ago

Bài thơ tuyệt lắm bạn.
Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Thơ đẹp áo tím xinh tác giả đẹp

LV Tân
LV Tân
7 years ago

Tuyển tập thơ tình Bằng Lăng tím rất hay

Thang Vu Le
Thang Vu Le
7 years ago

Xin chao Bang Lang Tim. Hinh nay Bang Lang chup o dau ?

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Qua tai nang!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ rất hay hình thật đẹp.

Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
7 years ago

Hay lắm Tím ơi ! Chúc đêm an lành hạnh phúc !

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
7 years ago

thật tuyệt vời, đúng , thật tuyệt vời

Lan Hoàng Yến
Lan Hoàng Yến
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Hết biết phải viết gì? Chúc Em giấc ngủ an lành nhiều mộng đẹp nha Bằng Lăng Tím?

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay lắm BLT à!

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ hay quá . chúc Một ngày mới tươi đẹp hp nhé

Lien Nguyenthuy
Lien Nguyenthuy
7 years ago

Hay quá BLT …!!!

Xuân Trường
Xuân Trường
7 years ago

Hay tuyệt

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Chúc bạn ngày mới vv và sáng tác nhiều thơ nha BLT

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho hay

Đăng Kiểm
Đăng Kiểm
7 years ago

Tho viet hay ma long nguoi tam trang qua
Vơ vẩn buồn nẫu ruột cả
người xem
Đọc thơ em tâm hồn anh rung động
Muốn trở thành cái bóng của ngày xưa
Dể được em than thở với mong chờ
Để làm lại những gì em mong nhớ
Để được nghe những điều em chưa nói
Và đón nhận……

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Thơ hay chị mời em nhé !

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

tuyệt vời

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Hay qua ban a

Oanh Ha
Oanh Ha
7 years ago

Cam on ban da cho chung minh thuong thuc nhung bai tho hay minh tat thich tho cua ban cho minh hoi ban que o dau vay

Đăng Kiểm
Đăng Kiểm
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp buồn man mac
Như bóng hình ai đứng bên bờ

Hoai Anh Hoai Anh
Hoai Anh Hoai Anh
7 years ago

Thơ hay lắm. Gửi tặng Bạn thật nhiều like.

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Rất hay hoa bằng Lăng Tím à

Vi Nguyên
Vi Nguyên
7 years ago

Nhin em trong fb dep nhu trong tranh vay

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi .Chúc em buổi chiều vui vẻ hp nhé .

Toan Bui Van
Toan Bui Van
7 years ago

Sao e dua anh dai dien vay e

Toan Bui Van
Toan Bui Van
7 years ago

Em o dau vay e

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Hay quá em ơi,, chúc em buổi tối vv ấm áp!

Thạch Trà Vinh
Thạch Trà Vinh
7 years ago

Tho hay tang ban

Hoa Trinh Nữ
Hoa Trinh Nữ
7 years ago

Thơ hay quá cảm ơn bạn

Trang Kim Lê
Trang Kim Lê
7 years ago

Tho rat hay chu BLT cuoi tuan vui ve

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Thật tuyệt

Trần Nguyên An
Trần Nguyên An
7 years ago

Mong có ngày được đón em đến thăm .
Thành phố phương Nam , quanh năm nắng ấm .

Trần Nguyên An
Trần Nguyên An
7 years ago

Nghe danh biết tiếng Tím đã lâu .
Mong ngày tương ngộ sẽ đến
mau .
Bình thơ họa phú , cùng ôn cố .
Thăm hỏi ân cần , kết tri tân .

Phat Nguyen Vinh
Phat Nguyen Vinh
7 years ago

Ta vẫn tiếc lời yêu xưa chưa nói
Để đêm về ôm mộng suốt năm canh
Để đêm về nghe hơi lạnh trong thân
Trong cô độc ta trách thầm mình dại

Đến bây giờ ta vẫn còn ôm mãi
Bóng dáng xưa theo tuổi tác sống mòn
Để chiều về lại lặng ngắm hoàng hôn
Cho ngày tháng trượt dài trong nỗi nhớ

Bởi ngày xưa một lời yêu chưa nói
Ta tiếc thầm ôm thổn thức bao năm
Để bây giờ ta mái tóc hoa râm
Vẫn tiếc nuối một lời yêu còn giấu.

Tuoi Truong
Tuoi Truong
7 years ago

Sao ko lam chu doi minh thi nhan pi !

Thu Trang
Thu Trang
7 years ago

tang nguoi viet tho hay ?

Scroll to Top