Bài Thơ: LỜI TIỄN BIỆT NĂM XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI TIỄN BIỆT NĂM XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI TIỄN BIỆT NĂM XƯA
Thơ: Mạc Phương

Nơi kí ức anh lau dòng nước mắt.
Rồi ân cần nắm thật chặt bàn tay.
Thôi em ạ… giã biệt kể từ đây.
Số phận mà… không làm sao thay đổi.

Anh yêu em chưa khi nào gian dối.
Chỉ có điều cách trở chẳng thể qua.
Phận làm con… em chiều ý mẹ cha.
Chúng mình xa nhưng không quên nhung nhớ.

Thôi cũng đành ghép mảnh tim rạn vỡ.
Với người dưng mà không phải là anh.
Em chia xa để khoảng trống vắng tanh.
Cũng vì em…anh phải luôn cố gắng.

Em đừng khóc để lòng anh mặn đắng.
Biết không em… anh cũng khổ em ơi.
Muốn cùng em san sẻ hết cuộc đời.
Đâu có được bởi đường về khác lối.

Lời sau cuối tiễn cuộc tình hấp hối.
Hai chúng mình đều không muốn xa nhau.
Duyên tiền định…là phải nhận nỗi đau.
Nuốt dòng lệ hãy cười lên em nhé !

Anh tin em là con người mạnh mẽ…

BLT 3/9/2017
Ảnh internet
* Khoảng cách lớn nhất không phải là khi ta xa nhau mà là khi trong tim ta không còn nhau nữa…

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
My Hanh Tran
My Hanh Tran
6 years ago

Tuyệt lắm chị ạ .

Trường Nguyễn
Trường Nguyễn
6 years ago

buồn quá trời ơi! Cô ấy đi rồi

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Dòng thơ này hay lắm

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ hay lắm.

Dat Ngo Quang
Dat Ngo Quang
6 years ago

Thơ hay quá e ạ

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Thọ hay??

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Hay lăm luôn bạn iu chúc ngày lễ vui vẻ bạn iu

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Tuyệt vời, mình tâm đắt nhất hai câu tái bút đấy ,chí lý!

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm MP, chúc buổi tối vui vẻ.

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Thương lắm đó…

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Tho hay lam ban a

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi. Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi.

Hồ Hoàng Phi Hùng
Hồ Hoàng Phi Hùng
6 years ago

Quá hay luôn. Chúc vui vẻ hp

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm chị ơi chúc chị buổi tối vv nha

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm bạn iu ơi
Chúc đêm ngọt ngào nha. MP

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thơ rất hay -MP –Nhưng dã biệt thì buồn quá em

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn chúc ngủ ngon nha

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay lắm em ơi!
Đầy cảm xúc.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ rất hay.
Chúc nguvngỏn

Lê Tuyết Hạnh
Lê Tuyết Hạnh
6 years ago

THƠ HAY LẮM CHI Ạ.!CHUC CH NM.VV.HP.!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Hay lắm iu Mạc Phương ơi ,tặng iu hoa nè ?

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
6 years ago

Bài viết hay lắm mạc phương ui chất chứa nhiều cảm súc lãng mạn.
Sơn nguyễn thích bài viết của bạn.
Chúc bạn ngày mới an lành tràn ngập niềm vui nha nha

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
6 years ago

Mạc Phương ơi thơ viết gì mà cứ muốn rưng rưng nước mắt Người thật sự là tuyệt vời…!!!

Vân Kiêu
Vân Kiêu
6 years ago

Tuyet lam chi oi

Trung Phong
Trung Phong
6 years ago

” khoảng cách lớn nhất… ” câu nói này như là chân lý vậy! ???

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
6 years ago

Thơ em hay tuyệt

Van Loi Nguyen
Van Loi Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm !

Tê tái lắm…!

Tiếp Văn
Tiếp Văn
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Hay quá trời b ơi tối vv nhé

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Đừng nói xa cho tâm hồn đau khổ
Duyên tình mình đâu đã hết từ đây
Anh đừng nói những lời ngọt như mây
Để em đây tim nhầy chầy xước
Cuộc tình nào mà trả luyến tiếc
Nhuốt dòng lệ rơi có cười được đâu anh

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Thơ rất hay chị thích nhất câu cuối
Khoảng cách lớn nhất không phải là khi ta xa nhau mà là khi trong tim ta không còn nhau nữa

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

tuyệt lắm bl

Scroll to Top