LỐI THU XƯA
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nếu một hôm nào có thấy
Con đường đầy lá me rơi
Từng hạt mưa rơi run rẩy
Sương giăng ngập kín bầu trời
Ngọn gió heo may rất lạ
Lạnh lùng cứ thổi sau lưng
Cho lối ngày xưa nay đã
Xóa đi như thể chưa từng
Ta ngập ngừng nhìn chiếc lá
Rơi vàng trên cả lối đi
Những bước chân nào vội vã
Lướt qua không để lại gì
Ừ nhỉ thu nay lại tới
Cho ta một chút nỗi buồn
Không phải chỉ là vời vợi
Khi nhìn những giọt mưa tuôn
Nhịp bước chân nào nếu mỏi
Thì về lại lối thu xưa
Vì vẫn còn điều chưa nói
Dường như người ấy mới vừa
Và để mùa thu vàng võ
Khung trời nắng đã nhạt phai
Bất chợt nhớ người tình nhỏ
Đã quên bởi tháng năm dài.
D H 2019
Bài thơ tuyệt vời lắm ?
Hay lắm anh ạ….
Tuyệt phẩm
Bạn viết hay
Lục ngôn rất tuyệt!
Bài thơ anh viết hay lắm và hình ảnh đẹp lắm luôn đó anh..hihi
Tuyet vời quá em
Chuc em cuoi tuan nhiêu niêm vui
Rất hay nha em trai !
Hay lắm em à Buổi chiều chúc em vui vẻ
chúc anh ngày mới đong đầy yêu thương
Hay lắm đệ ơi
Bài thơ lục ngôn hay quá!
Thơ hay ???
Bài lục ngôn hay lắm bạn thơ ơi
Hay lắm anh à
Thơ hay hình đẹp chúc mừng tg dạt dào thi hứng
Thơ hay quá ạ Thu Phương xin chúc mừng tác giả chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Rất hay cảm xúc sâu lắng ảnh đẹp ??
Hay lắm anh ui
Hay lắm a
Bài Thơ rất hay em à
Bài thơ hay lắm a
Rất hay bạn ơi ! HĐ chúc mừng …
bai tho hay
???? chúc bạn cuối tuần vui vẻ trẻ khỏe nhé
Hay..
Thơ hay tuyệt
Hình của người mẫu cũng đẹp
Thơ rất hay ạ
Hay lắm anh ơi
Bai tho hay qua anh oi! E chuc anh buoi trua vui ve anh nhe!
Bài thơ hay lắm e trai..
Hay quá ạ
Hay lắm anh trai ạ
Bài thơ hay lắm bạn
Hay quá .
❤️❤️❤️
Bài thơ hay
Thơ tuyệt lắm anh oi
rất hay
Vài thơ hay lắm em trai
Hay lắm em trai ơi..
Thơ hay lắm