Bài Thơ: LỜI NHẮN CHÂN THÀNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI NHẮN CHÂN THÀNH (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI NHẮN CHÂN THÀNH
Thơ: Mạc Phương

( PH nói giúp lời người em gái nhỏ )

Phụ nữ nhiều khi ích kỉ anh ơi.
Bởi trái tim em cũng hồng máu đỏ.
Thấy mặn mà là em ghen lắm đó.
Buồng tim nhỏ chẳng giữ nổi tình anh.

Dây tơ hồng em kết quá mong manh.
Trước gió nhẹ cũng tan tành vụn vỡ.
Tình yêu mình đâu phải là duyên nợ.
Hạnh phúc xa rồi mới ngờ ngợ là sai.

Anh của em …trời ban quá đa tài.
Thích thể hiện mình là người lãng mạn.
Bên mình em anh lại thường thấy chán.
Nên thả hồn theo mây gió dạo chơi.

Trên facebook bao ánh sáng gọi mời.
Anh thỏa thuê mà vẫy vùng khắp chốn.
Ôi những vũ điệu tăng gô vui nhộn.
Có biết rằng em gái nhỏ buồn không ?

Đông sắp qua mùa xuân nắng ấm nồng.
Nhưng lòng em lại ngập tràn băng giá.
Không nỡ xa… vì yêu anh hơn cả.
Nhưng cũng đành… lặng lẽ tạm biệt anh.

Thoáng chút thôi hạnh phúc sẽ qua nhanh.
Trò yêu thương chẳng lấp đầy khoảng trống.
Nếu sau này cuộc đời không như mộng.
Anh xót xa… tình nghĩa cũng đâu còn ?

( PH 25/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
8 years ago

Hay lắm bạn.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay lam ban,chuc ban

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

thơ hay tuyệt vời lắm chị ạ. em chúc chị ngày mới nhiều niềm vui hp chị nhé!

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Hay lắm bạn ơi phượng hồng thực sự rất giỏi cảm ơn Ph nhiều ghe,,,,,

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

hay,rất hay chị ạ,mà sao chị có nhiều bài thơ hay thế

Ngoc Hoan Nguyen
Ngoc Hoan Nguyen
8 years ago

Phượng Hồng em ơi

Là con gái em đừng nên ích kỷ
Cứ mở lòng mênh mông lắm em ơi
Đời hạnh phúc ngập tràn trong nỗi nhớ
Lỡ thương rồi anh biết tính sao đây

Ngoc Hoan Nguyen chúc em Giáng Sinh ấm áp và an lành
Thanks em̉

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay lam b..ng moi vui nhe.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Chúc Giáng Sinh an lành.

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Hay lắm em ơi nhưng sao lời thơ buồn quá chị cầu chúc cho em luôn hạnh phúc vui vẻ trong cuộc đời này em nhé

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH em tho rat hay nhung hoi buan anh chuc em buoi trua v ve đam am vui tuoi va hp

Định Lê
Định Lê
8 years ago

Giáng sinh vv và an lành !

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Rất tuyệt vời xin chúc mừng nha.

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Lời nói dối ngọt ngào em tâm sự
Anh ghi lòng và không dễ đổi thay
Giữa ngã nhiều đường yêu tình bủa vây
Sẽ khó cho em chỉ chọn một người….

Trong Hanh
Trong Hanh
8 years ago

Sao di qua lai k the quen mot loi tho cua chi.hay ch ah…

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Rất hay bạn ạ

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Tuyet voi lun c!

Hieu Minh
Hieu Minh
8 years ago

trái tim nhỏ chứa tình yêu thật lớn

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Nghe nuoc mat vay quanh..

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

PH,tho hay mu dong se nhanh qua
mua xuan am ap laj den ma!

Phuong Hoang
Phuong Hoang
8 years ago

Rất hay..

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

hihi

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Nhan ngai

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Rất hay en à. Ai xem cũng ngỡ mình trong cuộc

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn chúc ngủ ngon nhé

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Tin Gửi Bạn
Tin Gửi Bạn
6 years ago

Rất hay em ah

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Thật tuyệt vời! Chúc Em một buổi chiều vui vẻ nhé

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hay nhé…

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay à !

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Thật tuyệt vời em nhé.

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay và tâm trạng quá chị ơi

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay lắm Mạc Phương ơi!

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

Hay quá chị ơi

Scroll to Top